Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NSĐức Huy: "Ba vợ là người đẩy thuyền, tác hợp chúng tôi"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50618
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NSĐức Huy: "Ba vợ là người đẩy thuyền, tác hợp chúng tôi"

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 07, 2024 3:53 pm

    Nhạc sĩ Đức Huy tiết lộ về vợ kém 44 tuổi: "Ba vợ là người đẩy thuyền, tác hợp chúng tôi"

    Tùng Ninh | 07/05/2024

    "Đến tôi cũng không nghĩ mình sẽ dại đến mức đi lấy vợ nữa. Bạn tôi còn bảo, làm gì phải khổ thế. Mọi người đều lo cho tôi" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.


    Ba vợ là người đẩy thuyền, tác hợp hai đứa tôi

    Hạnh phúc của tôi thuộc về tốc độ. Bà xã tôi hơi chậm, thành ra mất hơn 60 năm mới bắt được tôi. Còn tôi cố tình để cô ấy bắt mình. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ mình là thợ săn đi bắt con mồi, nhưng thực tế chỉ là con mồi mà thôi.

    Hình ảnh

    Đức Huy và vợ

    Thời điểm đó tôi cũng mới đổ vỡ, bắt đầu lại từ con số 0. Một người tỉnh táo liệu có dám lập gia đình tiếp như tôi không? Đến tôi cũng không nghĩ mình sẽ dại đến mức đi lấy vợ nữa. Bạn tôi còn bảo, làm gì phải khổ thế. Mọi người đều lo cho tôi.

    Họ bảo tôi vẫn trẻ trung, yêu đời nhưng nhiều khi cái yêu đời đó chỉ là bề ngoài che giấu đi những khóc nhọc trong cuộc đời mà mình phải bước qua thôi.

    Đến sau khi vợ chồng tôi sinh được đứa con đầu tiên, tôi mới thấy đúng là duyên số. Chúng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc trong cuộc đời như thế.

    Ba vợ tôi là fan ruột của tôi. Từ thời ba cô ấy đã hâm mộ tôi, chơi guitar, đàn hát mấy bài của tôi. Chính ba vợ là người đẩy thuyền, giới thiệu và tác hợp hai đứa tôi đến với nhau.

    Còn vợ tôi cũng thích những bài của tôi, nhưng đa số mọi người như vợ tôi là thích bài hát chứ không để ý tới người nhạc sĩ viết ra đó. Nhờ ba vợ giới thiệu nên vợ mới biết tôi, rồi có coi video về tôi.

    Theo tôi, cái duyên đã đưa chúng tôi lại với nhau, đúng nơi, đúng thời điểm, không chệch đi đâu được. Cả hai đứa tôi đều không chạy được khỏi nhau dù nhiều lần đã muốn rời xa nhau.

    Chúng tôi cũng có những cái làm ghét nhau thêm nhưng không thể yêu nhau bớt đi được

    Vợ tôi là người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Điều đầu tiên ở cô đấy là muốn hiểu tôi để yêu tôi nhiều hơn.

    Hình ảnh

    Cô ấy hiểu được sự khổ đau tôi đã mang theo và muốn xoa dịu nó. Đó là tình yêu lớn nhất tôi gặp được.

    Nhiều người cứ nói yêu nhau nhưng thân bạn thì ráng mà lo, đau ốm thì tự lấy thuốc trong tủ mà ốm. Nhưng vợ tôi thì khác, từ một người không thích đọc sách nhưng vì tôi thích nên tự mua sách về đọc, lên mạng tìm những gì tốt nhất để chữa lành cho tôi.

    Đến giờ, chúng tôi vẫn nghĩ rằng hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu yêu nhau, luôn giữ cho mình sự tươi mới trong tình yêu.

    Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi cũng có những cái ghét nhau thêm nhưng không thể yêu nhau bớt đi được.

    Chúng tôi cảm ơn mùa dịch suốt hai năm khiến chúng tôi ở nhà, không đi đâu nên có nhiều dịp để chờ đợi nhau, cùng bước đi bên nhau.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 39 khách