Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ danh ca đông con bậc nhất Vbiz: "Những lời nói đó khiến tôi rất buồn và đau"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50914
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nữ danh ca đông con bậc nhất Vbiz: "Những lời nói đó khiến tôi rất buồn và đau"

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 09, 2024 6:18 pm

    Nữ danh ca đông con bậc nhất Vbiz: "Những lời nói đó khiến tôi rất buồn và đau"

    Tùng Ninh | 09/05/2024

    "Tôi không hiểu sao người ta lại có thể dùng những lời như vậy để nói về mình" – Ý Lan chia sẻ.

    Danh ca Ý Lan từ lâu đã hay bị nói là điệu. Tại chương trình Sean Le Show mới đây, nữ danh ca đã tâm sự về chuyện này.

    Những lời nói đó khiến tôi rất buồn và đau

    Tôi hát bằng cả trái tim của mình, tức là tôi hát rất thật. Tôi không cần phải đổi giọng khi hát. Tình cảm của tôi đặt vào bài hát rất chân thật.

    Suốt mấy chục năm qua, tôi hay bị gọi là điệu. Thời mới đi hát năm 21 tuổi, tôi bị nói như thế, về bật khóc. Họ nói tôi điệu không phải khen mà chỉ trích tôi. Thậm chí, họ bảo tôi điệu chảy nước, nghe rất ghê.

    Hình ảnh

    Ý Lan

    Những lời nói đó khiến tôi rất buồn và đau. Tôi không hiểu sao người ta lại có thể dùng những lời như vậy để nói về mình.

    Tôi không hề giả tạo khi hát, từ 30 năm trước đến giờ, tôi luôn dùng trái tim của mình để hát hay nói chuyện. Tôi dùng những gì rất thật để thể hiện trong âm nhạc và thậm chí là trả lời phỏng vấn, nói chuyện với mọi người.

    Thời gian sẽ trả lời tất cả. Có lẽ ở thời điểm đó, chưa có ca sĩ nào trước tôi có kiểu nói chuyện giống tôi. Tôi không dám nói rằng người ta không chân thật, nhưng mỗi người có một kiểu cách khác nhau, riêng tôi có kiểu nói chuyện là rút ruột rút gan, rất thành thật.

    Có lẽ người ta chưa quen hoặc không thích giọng nói của tôi nên chê là điệu. Nhưng đến giờ, sau 30 năm thì mọi người đã hiểu được tôi, quen với cách nói chuyện của tôi và chấp nhận nó.


    Tôi mà điệu thì không ai chịu nổi

    Tất nhiên, đến giờ vẫn có nhiều người chưa quen được và nói tôi điệu quá. Tôi hi vọng thêm 30 năm nữa, những người đó sẽ cảm nhận được là tôi không điệu.

    Hình ảnh

    Tôi mà điệu thì không ai chịu nổi và chính tôi cũng không chịu được. Ai mà bảo tôi điệu là tôi ghét lắm. Tôi không thích điệu vì điệu tức là không chân thật.

    Những gì tôi làm trước giờ là con người thật của tôi, vì tôi sinh ra đã là như thế. Hoặc do từ nhỏ tôi đã nhìn mọi người trong gia đình mình như thế nên làm theo, từ mẹ tôi, bác tôi, cô tôi… Tôi bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh mình nên tạo thành bản chất của tôi như thế.

    Bà ngoại tôi đâu phải người làm nghệ thuật, dù đàn tranh rất hay, hát ả đào, quan họ cũng hay. Tôi nghĩ, đó là bản chất, bản năng của một người nghệ sĩ đã có sẵn trong trong bà, truyền sang mẹ tôi, rồi đến tôi, tới các con, các cháu tôi. Tới giờ phải 5 thế hệ rồi. Các cháu tôi cũng mê và theo đuổi âm nhạc".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 41 khách