Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chung Thục Quyên: 'Tôi hay trách bạn trai kém lãng mạn'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chung Thục Quyên: 'Tôi hay trách bạn trai kém lãng mạn'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 11, 2024 3:48 pm

    Chung Thục Quyên: 'Tôi hay trách bạn trai kém lãng mạn'

    5/11/24

    Chung Thục Quyên cho biết bạn trai - Filip Joldic - thuộc típ khô khan, thích lập kế hoạch nên mỗi tuần chỉ hẹn hò một lần vào đúng thứ Bảy.

    - Điều gì đã kết nối chị với Filip - anh chàng mà theo chị là 'trông giống trai hư'?


    - Chúng tôi quen nhau một năm trước qua ứng dụng hẹn hò. Lúc đầu, tôi tỏ ra không mặn mà vì ngoại hình, cách bắt chuyện của anh ấy như "bad boy". Thấy tôi trả lời hờ hững, Filip chủ động hủy kết nối nhưng sau này có lẽ vì duyên, hai đứa đã gặp lại.



    Sau lần gặp ấy, chúng tôi quyết định giữ liên lạc nhưng không có gì khác ngoài những cuộc hỏi thăm xã giao. Chỉ đến gần đây, cả hai có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn mới dần nảy sinh tình cảm.

    Hai tháng bên nhau, tôi bất ngờ vì Filip khác xa vẻ bề ngoài của anh ấy. Đằng sau ngoại hình bóng bẩy, Filip trầm tính, ít nói và rất yêu gia đình.

    Chúng tôi tìm được nhiều sự đồng điệu như sở thích thể thao, thói quen làm việc chăm chỉ và mê con nít. Nếu như trước đây, tôi nghĩ Filip chẳng phải gu mình, thì bây giờ lại tin có thể đi đường dài cùng anh ấy.

    Hình ảnh


    Người mẫu Chung Thục Quyên.

    - Chị và bạn trai dung hòa những khác biệt văn hóa, khoảng cách tuổi tác thế nào?

    - Chúng tôi cùng sống ở Thụy Sĩ. Đây là đất nước đa văn hóa nên việc gặp gỡ, hẹn hò người nước ngoài không phải chuyện lạ.

    Tôi từng băn khoăn chuyện các gia đình gốc Serbia thích con cái kết hôn với người cùng dân tộc, nên bày tỏ với Filip và được anh trấn an. Anh nói bố mẹ rất tiến bộ, không phân biệt chủng tộc hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của các thành viên trong gia đình. Chỉ cần chúng tôi thực lòng yêu nhau, họ sẽ ủng hộ.

    Tôi vốn không đặt nặng vấn đề tuổi tác nhưng chính Filip hỏi: "Em có bận tâm việc anh ít tuổi hơn không?". Từ trước đến nay, tôi chưa từng tự ti hoàn cảnh single mom hay mình không còn trẻ đẹp như trước.

    - Anh ấy nói gì khi biết chị từng là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam?

    - Gần đây, tôi chia sẻ với Filip về công việc của mình trước khi sang Thụy Sĩ. Anh ấy "wow", tỏ ra bất ngờ khi có thể tìm thấy hình ảnh của tôi trên Google. Tuy nhiên, có vẻ Filip không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Anh ấy tập trung vào việc cảm nhận con người hiện tại của tôi.

    - Chị tận hưởng chuyện hẹn hò ra sao?

    - Gần ba năm sau khi chia tay ba bé Mia, tôi mới lại bước vào một mối quan hệ chính thức. Tôi có nhiều cảm xúc, trong đó sự lo lắng và hồi hộp nhiều hơn cả.

    Chuyện hẹn hò của chúng tôi rất đơn giản vì cả hai đều bận rộn, nhất là tôi có con nhỏ. Chúng tôi thường gặp gỡ mỗi tháng bốn lần để đi dạo, ăn nhà hàng cùng nhau.

    Bạn trai tôi khô khan, không hài hước nên đôi lúc nhàm chán. Đặc thù công việc trong lĩnh vực tài chính khiến anh ấy thích lập kế hoạch và tuân thủ rất chặt. Ví dụ hàng tuần, anh đặt lịch hẹn cố định vào thứ Bảy thì đúng thứ Bảy. Thỉnh thoảng, tôi muốn có buổi hẹn ngẫu hứng hoặc anh bất ngờ đến thăm, ăn trưa hoặc tối cùng tôi. Gần đây, chúng tôi lên kế hoạch về Việt Nam cùng nhau. Anh ấy chuẩn bị cho điều này bằng cách siết cân để có cơ bụng sáu múi.

    Chuyện đó rất tốt nhưng vô tình khiến tôi bị "vạ lây" vì một tháng qua, anh chỉ ăn thịt gà, rau xanh và protein. Lúc hẹn hò, chúng tôi phải cắt hoạt động dùng bữa tại nhà hàng, chỉ đi uống cà phê vì anh cương quyết không phá lệ.

    Ở tuổi 37, tôi vẫn thích lãng mạn nên hụt hẫng khi anh ít nói lời hoa mỹ, lúc nào cũng nhắn tin những câu giống nhau như: "Chào buổi sáng! Em ngủ ngon không?", hay "Anh vừa xong việc. Ngày hôm nay của em thế nào?".

    Tôi gần như "thuộc bài" nên hay pha trò để cuộc nói chuyện thêm thú vị nhưng anh chỉ cười, không biết tung hứng.

    Hình ảnh

    Bạn trai Chung Thục Quyên.

    - Để vun đắp mối quan hệ, chị giảm bớt tiêu chuẩn về sự lãng mạn hay giúp Filip trở nên tinh tế hơn trong tình yêu?

    - Tôi lãng mạn nhưng cũng rất thẳng thắn và thực tế. Sau khoảng hai tháng tìm hiểu, tôi "gạch đầu dòng" những điều cảm thấy chưa phù hợp rồi tìm anh ấy nói chuyện.

    Tôi nói với Filip nếu mỗi tháng gặp nhau bốn lần, vào đúng thứ Bảy, thì tình cảm sẽ không thể phát triển. Anh ấy đề xuất cả hai sẽ gặp nhau nhiều hơn. Những hôm Filip làm việc tại nhà, anh ấy hoan nghênh tôi đến bất cứ giờ nào tôi muốn.

    Anh ấy cũng xin lỗi vì không có nhiều ý tưởng hẹn hò mới mẻ. Tuy nhiên trong chuyến đi Việt Nam sắp tới, anh muốn cùng tôi chụp một bộ ảnh "thật cháy" làm kỷ niệm.

    - Chị chọn thời điểm nào để giới thiệu người yêu với con gái Mia?

    - Tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi luôn thận trọng khi giới thiệu ai đó với Mia.

    Chuyện tình cảm khó nói trước. Nếu bé gặp gỡ và yêu quý bạn trai tôi nhưng sau này vì nhiều lý do, tôi phải chia tay, bé sẽ rất buồn và hụt hẫng.

    Còn phía Filip, anh sẵn lòng chờ đến khi tôi thấy phù hợp. Bản thân anh cũng nói muốn giới thiệu tôi với gia đình nhưng cần thêm một chút thời gian.

    Tôi tin rằng phụ nữ khi bước vào mối quan hệ tìm hiểu đều mong có "happy ending". Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra không nên quá vội vàng hay kỳ vọng nhiều vào tương lai, thay vào đó hãy chậm rãi tận hưởng từng giai đoạn của tình yêu. Điều gì đến sẽ đến.

    Hình ảnh

    Chung Thục Quyên và con gái 5 tuổi.

    Chung Thục Quyên sinh năm 1987, là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam từ những năm cuối thập niên 2000, trước khi sang Thụy Sĩ định cư năm 2014.

    Tại đất nước mới, cô giã từ sàn diễn, chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện cô là chủ tiệm nail ở thành phố Zurich. Bạn trai mới của cô là người Serbia.

    Nguyên Thảo

    Trở lại Việt Nam
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách