Con khỉ béo nhất Thái Lan qua đời vì tiểu đường....
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 5 16, 2024 4:30 pm
Con khỉ béo nhất Thái Lan qua đời vì tiểu đường, tuyến giáp
5/16/24
Một con khỉ Bangkok qua đời vì mắc nhiều bệnh liên quan đến béo phì sau khi ăn ngấu nghiến những món ăn do người qua đường đưa cho.

Khỉ Godzilla phải ở trong trại giảm béo trước khi qua đời. Ảnh: Oddity Central
Godzilla qua đời trong vòng tay của chủ nhân hôm 6/5 tại Bệnh viện Thú cưng Crystal ở Bangkok. Tuy nhiên, ông chủ của nó và gia đình đang phải hứng chỉ trích, khi nhiều người cho rằng chính họ đã giết chết con khỉ bằng cách cho nó ăn bánh kẹo và các đồ nhiều chất béo khác, đồng thời biến Godzilla thành nhân vật thu hút khách du lịch tới quầy hàng của họ.
Ads end in 02:45
X
Theo Oddity Central, khách du lịch khi đi qua cửa hàng sẽ cho Godzilla ăn rất nhiều loại đồ ăn nhanh, khiến cân nặng của nó tăng lên hơn 19 kg, hơn gấp đôi trọng lượng của loài khỉ đuôi dài cùng tuổi. Đáng buồn là tình trạng của Gozilla không bao giờ thực sự cải thiện sau khi nó được giới chức đưa đi, và một số căn bệnh do béo phì gây ra cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của con khỉ này.
Thông thường loài khỉ đuôi dài có thể sống tới 37 năm trong điều kiện nuôi nhốt nhưng Godzilla qua đời khi mới 6 tuổi. Con vật còn mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp và Hội chứng Cushing, tất cả đều do chế độ ăn uống không lành mạnh với đồ ngọt và đồ uống si rô có đường. Mọi người thích xem Godzilla ăn và sẽ mang cho nó đủ loại đồ ăn vặt đến gian hàng của chủ nhân con vật.
Những người chủ khẳng định họ đã nhận nuôi Godzilla làm thú cưng sau khi bố mẹ con khỉ này qua đời do bị xe tông, ngoài ra nó còn bị chủ cũ bỏ rơi. Tuy biết việc nuôi khỉ làm thú cưng là bất hợp pháp, họ vẫn buộc dây Godzilla tại quầy hàng bán thịt viên của mình, khiến cuối cùng nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Sau khi bị chính quyền đưa đi ba năm trước, Godzilla đã phải trải qua một 'trại giảm béo' tại trung tâm động vật hoang dã ở tỉnh Chachoengsao, nơi nó được cho ăn chế độ lành mạnh hơn. Gia đình chủ ban đầu bị cấm gặp Godzilla, nhưng cuối cùng họ vẫn được phép tiếp xúc với nó và ở bên cạnh con khỉ cả trong những giây phút cuối cùng.
"Chúng tôi rất buồn vì nó đã ra đi. Godzilla giống như một thành viên trong gia đình. Chúng tôi đã cứu nó khi nó bị bỏ rơi và đối xử rất tốt với nó", người chủ của Godzilla nói. "Đáng lẽ người ta không nên đưa nó đi, bởi Godzilla thích ăn những thứ chúng tôi đưa cho".
Câu chuyện bi thảm của Godzilla gợi nhớ đến trường hợp của Uncle Fatty, một chú khỉ béo phì từng gây chú trên truyền thông năm 2017. Con vật cũng được cho là đã bị giết bởi lòng tốt của khách du lịch.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)
5/16/24
Một con khỉ Bangkok qua đời vì mắc nhiều bệnh liên quan đến béo phì sau khi ăn ngấu nghiến những món ăn do người qua đường đưa cho.

Khỉ Godzilla phải ở trong trại giảm béo trước khi qua đời. Ảnh: Oddity Central
Godzilla qua đời trong vòng tay của chủ nhân hôm 6/5 tại Bệnh viện Thú cưng Crystal ở Bangkok. Tuy nhiên, ông chủ của nó và gia đình đang phải hứng chỉ trích, khi nhiều người cho rằng chính họ đã giết chết con khỉ bằng cách cho nó ăn bánh kẹo và các đồ nhiều chất béo khác, đồng thời biến Godzilla thành nhân vật thu hút khách du lịch tới quầy hàng của họ.
Ads end in 02:45
X
Theo Oddity Central, khách du lịch khi đi qua cửa hàng sẽ cho Godzilla ăn rất nhiều loại đồ ăn nhanh, khiến cân nặng của nó tăng lên hơn 19 kg, hơn gấp đôi trọng lượng của loài khỉ đuôi dài cùng tuổi. Đáng buồn là tình trạng của Gozilla không bao giờ thực sự cải thiện sau khi nó được giới chức đưa đi, và một số căn bệnh do béo phì gây ra cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của con khỉ này.
Thông thường loài khỉ đuôi dài có thể sống tới 37 năm trong điều kiện nuôi nhốt nhưng Godzilla qua đời khi mới 6 tuổi. Con vật còn mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp và Hội chứng Cushing, tất cả đều do chế độ ăn uống không lành mạnh với đồ ngọt và đồ uống si rô có đường. Mọi người thích xem Godzilla ăn và sẽ mang cho nó đủ loại đồ ăn vặt đến gian hàng của chủ nhân con vật.
Những người chủ khẳng định họ đã nhận nuôi Godzilla làm thú cưng sau khi bố mẹ con khỉ này qua đời do bị xe tông, ngoài ra nó còn bị chủ cũ bỏ rơi. Tuy biết việc nuôi khỉ làm thú cưng là bất hợp pháp, họ vẫn buộc dây Godzilla tại quầy hàng bán thịt viên của mình, khiến cuối cùng nó trở thành một điểm thu hút khách du lịch.
Sau khi bị chính quyền đưa đi ba năm trước, Godzilla đã phải trải qua một 'trại giảm béo' tại trung tâm động vật hoang dã ở tỉnh Chachoengsao, nơi nó được cho ăn chế độ lành mạnh hơn. Gia đình chủ ban đầu bị cấm gặp Godzilla, nhưng cuối cùng họ vẫn được phép tiếp xúc với nó và ở bên cạnh con khỉ cả trong những giây phút cuối cùng.
"Chúng tôi rất buồn vì nó đã ra đi. Godzilla giống như một thành viên trong gia đình. Chúng tôi đã cứu nó khi nó bị bỏ rơi và đối xử rất tốt với nó", người chủ của Godzilla nói. "Đáng lẽ người ta không nên đưa nó đi, bởi Godzilla thích ăn những thứ chúng tôi đưa cho".
Câu chuyện bi thảm của Godzilla gợi nhớ đến trường hợp của Uncle Fatty, một chú khỉ béo phì từng gây chú trên truyền thông năm 2017. Con vật cũng được cho là đã bị giết bởi lòng tốt của khách du lịch.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)