Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lời kể của bà ngoại bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60277
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lời kể của bà ngoại bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 30, 2024 7:05 pm

    Lời kể của bà ngoại bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình

    5/30/24

    Khi lên xe đưa đón 29 chỗ, Trần Gia Huy ngồi ở ghế ngay sau tài xế và nói 'con chào bà' trước khi chiếc xe lao đi. 11 tiếng sau, bé trai được phát hiện bất tỉnh, cơ thể tím tái cũng ở vị trí đầu xe.



    5h45 ngày 29/5, từ phòng trọ tầng 2 ở khu đô thị nằm trên xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, bé Trần Gia Huy, 5 tuổi, được bà ngoại đánh thức "dậy đi học thôi con". Cách đây ba năm, mẹ sang Đài Loan làm việc, Gia Huy ở với bà ngoại Đinh Thị Hằng, 63 tuổi trong căn phòng trọ rộng khoảng 15 m2. Thi thoảng em được đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Dũng Nghĩa, cách phòng trọ khoảng 7 km.


    Gia Huy học trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở khu tái định cư xã Phú Xuân, TP Thái Bình, từ năm hơn 3 tuổi. Do nhà trọ cách trường 5 km, gia đình chọn xe đưa đón, chi phí mỗi tháng 3,3 triệu đồng gồm cả tiền học và tiền xe. Trong số học sinh đi xe tuyến, Gia Huy nhà xa nhất nên điểm đón em cũng là điểm đầu của chuyến hành trình đón học sinh mỗi ngày.

    Hình ảnh

    Bà Hằng khóc ngất tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình. Ảnh: Lê Tân



    Được bà đánh thức, Gia Huy thức dậy làm vệ sinh cá nhân, mặc quần soóc xanh đen, áo phông vàng đồng phục vì hôm nay trường tổ chức tổng kết năm học. Bé uống hết hộp sữa và đút thêm hộp nữa vào balo để lên lớp uống lúc giữa buổi, bà Hằng kể. Lúc 6h13, bà Hằng còn gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho Huy vào học lớp cờ vua và tiếng Anh dịp hè, hết bao nhiêu tiền gia đình sẽ gửi.

    Hai bà cháu sau đó đi bộ về ngã tư cách phòng trọ khoảng 100 m để đón xe. 6h20, ôtô 29 chỗ màu mận chín, hai bên kính màu đen tới nơi, Gia Huy bước ba bậc lên xe. "Lúc đó chỉ có tài xế và cô giáo đưa đón. Như mọi ngày, Gia Huy ngồi sau ghế lái, cất tiếng con chào bà trước khi xe lao đi", bà Hằng kể.

    Xe 29 chỗ di chuyển khoảng 40 phút, đón thêm 9 học sinh thì tới trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân. Tới cổng trường, tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp, sau đó lái xe đỗ ở sát cổng trường rồi ra về. Cả tài xế và cô giáo đưa đón đã không phát hiện bé Gia Huy vẫn còn trên xe.


    Hình ảnh

    Bé Gia Huy đã ở cả ngày trong chiếc xe 29 chỗ dưới thời tiết nắng nóng 35 độ của ngày 29/5. Ảnh: Xuân Hoa

    Tại lớp học, hai cô phụ trách chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm Kids Online của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng Gia Huy, nhưng không thông báo cho gia đình, theo Công an TP Thái Bình.

    Theo thông báo, do nhà trường tổ chức văn nghệ, liên hoan kết thúc một năm học, buổi chiều 29/5 sẽ kéo dài khoảng một tiếng, phụ huynh chủ động đón con. Ông bà ngoại giao cậu tới đón Gia Huy.

    17h, khi tới trường không thấy cháu đâu, người cậu hỏi cô giáo, gọi điện hỏi bà Hằng. Nhận điện thoại chất vấn đã bàn giao cháu lên xe sáng nay, cô phụ trách đưa đón đã liên hệ với các giáo viên. Hai cô phụ trách lớp cùng cậu của Gia Huy vội chạy ra xe 29 chỗ đậu ở cổng trường.

    Từ sáng đến chiều, chiếc xe vẫn đỗ ở đó, giữa trời nắng nóng 35 độ C. Xe khóa kín, họ nháo nhác gọi cho tài xế, quản lý nhà trường tìm chìa khóa mở cửa.

    Có con học ở trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, anh Nguyễn Ngọc Thái, 37 tuổi, kể gần 18h đến cổng trường thấy hai cô giáo đang loay hoay cậy cửa xe. Nhìn qua kính cửa màu đen không thấy gì, anh hỏi "quên học sinh hay sao mà cạy cửa", hai cô gật đầu. Đạp 4-5 lần vào cửa nhưng không hiệu quả, anh nắm tay cửa kéo hết sức, tạo một khoảng không bên dưới đủ để cô giáo chui vào.

    Hình ảnh

    Anh Thái kể đã đạp cửa để cô giáo vào đưa học sinh ra ngoài. Ảnh: Gia Chính

    Vào đến nơi, cô giáo hô thất thanh "thôi chết mất học sinh rồi". Cửa xe sau đó được 1-2 người khác kéo rộng ra để cô giáo bế Gia Huy ra ngoài. "Cô giáo tìm thấy cháu ở ngay khu vực cabin gần ghế lái", anh Thái nhớ lại.

    Ra khỏi xe, Gia Huy đã bất tỉnh, người tím tái, miệng sùi bọt, các đầu ngón tay rỉ máu. Cô hiệu trưởng, bảo vệ và người cậu đã bế cháu lên ôtô của một phụ huynh để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cách trường khoảng 4 km. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

    Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Mầm non Hồng Nhung 2 là cơ sở tư thục, thành lập năm 2022, có 12 lớp với 272 trẻ. Cô Đoàn Thị Nhâm 26 tuổi phụ trách lớp Gia Huy có trình độ Cao đẳng Sư phạm mầm non, cô Nguyễn Thị Phượng 58 tuổi, trình độ Đại học Sư phạm Mầm non. Nhân viên đưa đón là Phương Quỳnh Anh, trình độ Trung cấp Dược.

    Hình ảnh

    Hành trình xe 29 chỗ đón Gia Huy từ nhà trọ tới trường mầm non. Đồ họa: Đỗ Nam

    Do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần, tài xế Nguyễn Văn Lâm nhận nhiệm vụ đưa đón học sinh từ ngày 22/5. Ôtô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

    Trong tối qua, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch tỉnh Thái Bình, đã yêu cầu công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân cháu bé tử vong, làm rõ trách nhiệm của nhà trường, chấn chỉnh hoạt động đưa đón, quản lý trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn. Công an đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người và sẽ xem xét tội thiếu trách nhiệm để làm rõ những người liên quan việc bé Gia Huy bị bỏ quên.

    Đêm qua, ông ngoại đã gọi điện cho mẹ Gia Huy ở Hàn Quốc thông báo sự việc. Người mẹ đang thu xếp về nước để có thể nhìn mặt đứa con trai vốn được đánh giá thông minh, lém lỉnh lần cuối.


    VNX
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60277
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lời kể của bà ngoại bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 30, 2024 7:09 pm

    Bà ngoại bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe: "Cháu lên xe rất vui vì tưởng được dự lễ tổng kết"

    Trần Kim
    30/05/2024

    Sáng sớm 29/5, bé Gia Huy mặc quần áo đồng phục, vui vẻ chào bà trước khi lên xe ô tô đưa đón để tới trường dự lễ tổng kết. Nào ngờ, đó là hình ảnh cuối cùng bà ngoại được nhìn thấy cháu.


    "Cháu luôn ngồi ngay sau ghế lái"

    Chiều 30/5, trong phòng tang lễ TP Thái Bình (Thái Bình), nơi tổ chức tang lễ cho bé Trần Gia Huy (SN 2019, hộ khẩu ở Nam Định, hiện tạm trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đã được chuẩn bị chu tất.

    Huy là bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường

    Ngồi túc trực ở nhà tang lễ, bà Đinh Thị Hằng, 63 tuổi (bà ngoại cháu Huy) khóc ngất, liên tục gọi tên cháu trai.

    Hình ảnh

    Bà ngoại cháu Huy khóc ngất gọi tên cháu trong nhà tang lễ TP Thái Bình.

    Những người thân của bé Huy ở nhà tang lễ chia sẻ, bà Hằng là người chăm bẵm bé Huy từ lúc chào đời. Hơn 3 năm trước, sau khi bố mẹ chia tay, mẹ bé Huy sang Đài Loan xuất khẩu lao động, bé Huy ở hẳn với bà.

    Bà Hằng bán nước ở khu tái định cư, nên hai bà cháu thuê căn hộ nhỏ trên tầng 2 khu nhà, cách trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 khoảng 5km.

    Do bận bán hàng buổi sáng, nên bà Hằng đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón, chiều bà hoặc cậu của Huy sẽ đón cháu. Chi phí tiền học, tiền ăn và tiền xe của bé Huy hết 3,3 triệu đồng/tháng.

    "Cháu vốn thiệt thòi xa bố mẹ từ sớm, nên bà ngoại thương cháu lắm, luôn cố gắng chọn trường tốt cho cháu học, chăm sóc cháu chu đáo", một người họ hàng kể.

    Hình ảnh

    Đám tang bé Gia Huy được tổ chức ở nhà tang lễ TP Thái Bình.

    Nén những cơn nấc nghẹn ngào, bà Hằng kể, 6h kém sáng 29/5, như thường lệ, bà Hằng đánh thức Huy dậy để chuẩn bị tới trường. Hôm nay, Huy biết đến trường để dự lễ tổng kết năm học, nên bé mặc quần áo đồng phục của trường, tâm trạng rất vui vẻ.

    Sau khi cho Huy uống hết hộp sữa, bà Hằng còn đút thêm hộp nữa vào balo để cháu lên lớp uống lúc giữa buổi.

    Bà Hằng kể, lúc 6h13 cùng ngày, bà còn gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho Huy vào học lớp cờ vua và tiếng Anh. Sau đó, hai bà cháu sau đó đi bộ tới ngã tư cách phòng trọ khoảng 100 m để đón xe.

    6h20, xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung tới. Do điểm đón bé Huy là xa nhất của hành trình, nên lúc đó trên xe chỉ có tài xế và cô Quỳnh Anh là giáo viên phụ trách đưa đón trẻ.

    Thấy xe tới đón, Huy nhanh nhẹn chào cô giáo, tạm biệt bà, theo cô bước lên xe rồi ngồi vị trí quen thuộc ngay sau ghế lái.

    "Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy cháu, cháu rất vui vẻ "con chào bà" để đi học, vì cháu biết hôm nay được dự lễ tổng kết. Cháu luôn lên xe đầu tiên và chọn vị trí sau ghế lái quen thuộc để ngồi", bà Hằng lại bật khóc.

    Hơn 10 tiếng đồng hồ bé 5 tuổi bị bỏ quên trong xe giữa nắng nóng

    Sau khi tiễn cháu lên xe đi học, bà Hằng sửa soạn đồ ra quán bán hàng. Mọi khi bà vẫn hay check camera ở lớp xem cháu đang làm gì, nhưng hôm qua trường tổ chức lễ tổng kết ngoài sân trường nên không xem được.

    Chiều 29/5, bà Hằng gọi con trai là Đức Anh đi đón Gia Huy. 17h, người cậu tới lớp nhưng không thấy cháu đâu, hỏi thì cô giáo bảo Huy không đi học.

    Hình ảnh

    Trường mầm non Hồng Nhung có mức học phí khá cao so với mặt bằng chung của khu vực.

    "Thấy Đức Anh hốt hoảng gọi điện hỏi, tôi đã gọi cô giáo đưa đón trẻ để xác nhận "đã bàn giao cháu sáng nay". Lúc này, cô phụ trách đưa đón vội liên hệ lại với hai cô phụ trách lớp và họ mới ra xe tìm cháu. Cả một ngày trời cháu tôi ở trong chiếc xe kín mít, giữa trời nóng như thế...", bà Hằng nức nở.

    Theo Công an TP Thái Bình, hồi 6h20 ngày 29/5, lái xe Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) và nhân viên Phương Quỳnh Anh (trình độ đào tạo trung cấp dược, phụ trách đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung) đi trên xe ô tô 29 chỗ đến đón cháu Huy, sau đó đón tiếp 9 học sinh khác tới trường.

    Khi tới trường, tài xế Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, chứ không kiểm tra lại xe. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

    Tại lớp học, cô phụ trách chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của trường để theo dõi thì phát hiện vắng Gia Huy, nhưng không thông báo cho gia đình.

    Hình ảnh

    Hiện trường nơi cháu bé bị bỏ quên sau đó bị tử vong

    Tới 17h chiều, khi người nhà tới đón Gia Huy, thì mới phát hiện bé bị bỏ quên trên xe ô tô suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, giữa tiết trời nóng gần 40 độ.

    Anh Nguyễn Ngọc Thái, một phụ huynh có con học tại trường Mầm non Hồng Nhung và cũng là người tham gia phá cửa xe đưa bé Huy ra ngoài cho biết, bé được tìm thấy ở khu vực cabin gần ghế lái. Ra khỏi xe, bé đã bất tỉnh, người tím tái, miệng sùi bọt, các đầu ngón tay rỉ máu.

    Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình (Thái Bình) cho biết, bước đầu kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi bé Huy cho thấy cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn.

    "Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên cháu bị suy hô hấp, dẫn tới tử vong", Thiếu tá Thái nhận định.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người; ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với cô giáo phụ trách đưa, đón học sinh trường Mầm non Hồng Nhung sau vụ bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 37 khách