Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hành khách la khóc khi máy bay rơi thẳng 8.000 mét
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60266
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hành khách la khóc khi máy bay rơi thẳng 8.000 mét

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 25, 2024 3:40 pm

    Hành khách la khóc khi máy bay rơi thẳng 8.000 mét

    6/25/24

    HÀN QUỐCMáy bay của hãng Korean Air bị hạ độ cao 8.000 mét trong 15 phút, khiến hành khách hoảng sợ, la khóc, lo 'máy bay đâm xuống đất'.

    Chuyến bay KE189 của hãng hàng không Korean Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon chở 125 hành khách vào khoảng 16h45 (giờ địa phương) ngày 22/6. Khoảng 50 phút sau khi khởi hành, cảnh báo về lỗi trong hệ thống điều chỉnh áp suất của máy bay Boeing 737 Max 8 được đưa ra, tờ Korea JoongAng Daily đưa tin.

    Dữ liệu của trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay đã hạ độ cao khoảng 8.000 mét trong khoảng 15 phút. Chuyến bay quay trở lại Sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 19h40, ba giờ sau khi cất cánh.



    Hình ảnh

    Hình ảnh bên trong máy bay khi mặt nạ dưỡng khí rơi xuống. Ảnh chụp màn hình Tiktok

    Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải cho biết 15 hành khách bị đau màng nhĩ, trong khi 13 người được đưa đến bệnh viện sau khi hạ cánh. Không có thương tích lớn nào được báo cáo, thông báo cho biết thêm.

    Hành khách được chuyển sang một máy bay khác, khởi hành sáng 23/6, sau 19 giờ so với lịch trình khởi hành ban đầu. Người phát ngôn của Korean Air cho biết hãng hàng không đang điều tra nguyên nhân chính xác của việc chuyển hướng và có kế hoạch bảo dưỡng máy bay sau khi kiểm tra.

    Hình ảnh

    Máy bay của hãng hàng không Korean Air.

    Một số hành khách đến sân bay quốc tế Đài Trung lúc 12h24 giờ địa phương cho biết họ rất sợ hãi và sẽ không lên máy bay trong một thời gian, tờ Taipei Times đưa tin.

    Ông Tseng, một hành khách trên chuyến bay, kể trẻ em trên máy bay khóc khi mặt nạ dưỡng khí rơi xuống và ông sợ rằng "máy bay có thể đâm xuống đất".

    Bà Hsu, một hành khách khác, cho biết "cảm thấy có điều gì đó không ổn" khi máy bay dường như chao đảo trên không trung và các tiếp viên vẫn ngồi trên ghế của họ. Bà và các con gái phải đeo mặt nạ dưỡng khí khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Bà Hsu bị đau tai và đau đầu trong lúc các con đã khóc khi sự cố xảy ra.

    Hà Nguyên (Theo Straitstimes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 55 khách