Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Garden Grove:Bé trai 5 tuổi bị tông chết não
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Garden Grove:Bé trai 5 tuổi bị tông chết não

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 12, 2024 6:55 pm

    Bé trai 5 tuổi bị nghi can say rượu tông ở Garden Grove, chết não

    July 12, 2024

    GARDEN GROVE, California (NV) – Một người mẹ đau xót tận tâm can vì chuẩn bị tiễn biệt con trai 5 tuổi sau khi các bác sĩ tuyên bố cậu bé bị chết não sau một tai nạn thương tâm, trong đó nghi can đụng xe rồi bỏ chạy, khiến những người khác trong gia đình phải đi nhà thương, theo Đài NBC Los Angeles đưa tin Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy.

    Jacob Ramirez phải nằm viện từ Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy sau khi một tài xế lái xe trong lúc say rượu lủi thẳng vào Ramirez, hai chị em và cha mẹ cậu bé khi gia đình đang dạo chơi bằng xe đạp tại Garden Grove. Tai nạn khiến cha và chị ruột của Ramirez bị trọng thương.

    “Chỉ còn 24 giờ để tôi ở bên cạnh thằng bé nên tôi cầu xin các bác sĩ cho tôi được ở gần con mình lâu chừng nào hay chừng đó,” Angela Hernandez Mejia, mẹ của Ramirez, nói.

    Hình ảnh

    Jacob Ramirez (trái) và hai chị em (Hình: ABC7)

    Angela và con gái 8 tháng cũng bị thương trong lúc xảy ra tai nạn nhưng nay được ra viện. Chồng của Angela và con gái 6 tuổi Gianna, vẫn đang nằm viện.

    Angela cho biết bà túc trực bên giường bệnh của Ramirez cho tới chừng nào phải tiễn đưa con trai. Bà nói với NBC4 rằng các bác sĩ thực hiện lần kiểm tra não cuối cùng cho Ramirez và thật không may, não hoàn toàn chết lịm.


    “Quá đau lòng,” Angela nói. “Tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì hơn. Thậm chí tôi có thể hy sinh mạng sống cho thằng bé.”

    Ceferino Ramos, 29 tuổi, đến từ Santa Ana bị bắt giữ vì liên can tới tai nạn. Theo Văn Phòng Biện Lý Quận Orange, nồng độ cồn trong máu của nghi can là 2.2 – gần gấp ba lần giới hạn cho phép. Nghi can phải đối diện với các tội trạng gồm có lái xe trong lúc say rượu dẫn tới gây thương tích cho cơ thể và bỏ trốn sau khi gây tai nạn dẫn tới thương tích vĩnh viễn hoặc tử vong.


    Ramos bị bắt sau khi một người trượng nghĩa rượt theo nghi can trong lúc cố gắng tháo chạy. Người đó trình báo 911 và cập nhật vị trí của nghi can trong lúc bám đuổi cho cơ quan thực thi công lực.

    Trước tình cảnh đang đau lòng xót dạ sau thảm kịch, Angela cho biết bà và thân nhân rất biết ơn cộng đồng vì đã ủng hộ.

    “Tất nhiên, tôi phải can trường vì tôi vẫn còn mấy đứa nhỏ,” Angela nói. “Nhưng như tôi có nói với bà ngoại tụi nhỏ, mọi chuyện vẫn còn đó. Bây giờ tôi phải nghĩ cách tiễn đưa Ramirez, phải đang nghĩ xem sẽ an táng thằng bé ở đâu. Chồng tôi vẫn còn đang vật lộn với mạng sống. Anh ấy thậm chí còn không thể nói lời từ biệt Ramirez.” (TTHN)


    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 39 khách