Vụ rủ người lạ cưỡng hiếp vợ :chồng lĩnh 20 năm tù
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61285
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ rủ người lạ cưỡng hiếp vợ :chồng lĩnh 20 năm tù

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 02, 2024 7:05 pm

    Pháp: Chồng bị cáo buộc chuốc thuốc vợ mỗi đêm, để 51 gã đàn ông cưỡng hiếp

    9/3/24

    Một người đàn ông bị cáo buộc chuốc thuốc mê vợ trong suốt 10 năm và mời ít nhất 51 người đàn ông tới cưỡng hiếp vợ. Người đàn ông này còn quay lại video toàn bộ sự việc.

    Hình ảnh

    Người vợ suy sụp khi biết hành vi lén lút của chồng. Ảnh minh họa: Yahoo News

    Telegraph ngày 21/6 đưa tin, vụ việc xảy ra tại vùng Provence, đông nam nước Pháp.

    Nghi phạm Dominique P được cho là đã liên hệ với những người đàn ông khác qua một diễn đàn trên mạng có tên gọi “à son insu” (tạm dịch: Không để cô ấy/anh ấy biết). Các thành viên của diễn đàn này thường thảo luận về việc quan hệ tình dục không đồng thuận và phương thức sử dụng thường xuyên là chuốc thuốc mê.

    Các nội dung trao đổi trong diễn đàn thường bị xóa sau vài giờ. Cảnh sát Pháp cho biết, diễn đàn này có liên quan tới các cuộc điều tra tội phạm liên quan đến ấu dâm, phân biệt chủng tộc, bài trừ Do Thái và buôn bán chất cấm.

    Dominique P bị cáo buộc trộn thuốc an thần Témesta vào các bữa tối của người vợ Françoise (tên đã được thay đổi) trước khi các "vị khách" tới ngôi nhà của cặp vợ chồng ở làng Mazan.

    51 người đàn ông, bị cáo buộc tội hiếp dâm và bị tạm giữ, ở trong độ tuổi từ 26 đến 73, và thuộc nhiều tầng lớp, nghề nghiệp trong xã hội như lính cứu hỏa, tài xế xe tải, ủy viên hội đồng thành phố, nhân viên công nghệ thông tin của ngân hàng, cai ngục, y tá và phóng viên.

    Để tránh đánh thức nạn nhân, "các vị khách" không sử dụng thuốc lá và nước hoa. Những kẻ này còn phải rửa tay bằng nước nóng để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cởi quần áo trong nhà bếp để tránh quên đồ trong phòng ngủ, đỗ xe gần trường học và đi bộ về phía ngôi nhà của cặp vợ chồng để tránh hàng xóm chú ý.

    Khi vợ bị cưỡng hiếp, Dominique P quay video và lưu trong một chiếc USB. Theo cảnh sát địa phương, các vụ cưỡng hiếp lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020.

    Một số nghi phạm bị bắt giữ khai rằng họ không biết về việc vợ của Dominique P bị chuốc thuốc mê và không đồng ý quan hệ tình dục, trong khi một kẻ trong số 51 nghi phạm phủ nhận hành vi đó là cưỡng hiếp, nói rằng: "Đó là vợ của ông ta và ông ấy có quyền quyết định được làm gì với bà ta".




    Cảnh sát Pháp tình cờ phát hiện ra các video khi điều tra sơ bộ về việc Dominique P quay phim các phụ nữ trong phòng thay đồ của một siêu thị địa phương bằng camera giấu kín vào năm 2020.

    Khi cảnh sát địa phương yêu cầu nhận xét về chồng, bà Françoise mô tả Dominique P là một "người chồng tuyệt vời, tốt bụng và chu đáo". Tuy nhiên, khi biết về các video của chồng, người phụ nữ suy sụp và chỉ muốn "kết liễu cuộc đời".

    Nhớ lại những điều kỳ lạ xảy ra với mình trong quá khứ, bà Françoise nói rằng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, lơ mơ (bị chuốc thuốc an thần) mà không rõ lý do. Người phụ nữ còn bị bệnh phụ khoa không rõ nguyên nhân. Sau những lần tới khám bác sĩ, bà Françoise phát hiện mắc 4 bệnh lây truyền qua đường tình dục.

    Sau mọi việc, người phụ nữ đã đệ đơn ly hôn.

    Dominique P được cho đã nói với các nhà điều tra rằng vẫn còn yêu vợ và gọi bà là "thánh nữ".

    Cảnh sát địa phương cho biết có 83 nghi phạm cưỡng hiếp bà Françoise nhưng tới nay chỉ xác định được danh tính của 51 trong số này. Phiên tòa xét xử Dominique P và các nghi phạm khác dự kiến diễn ra vào năm tới.


    Theo NDT
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61285
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ chồng rủ 72 người lạ cưỡng hiếp vợ gây rúng động nước Pháp

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 05, 2024 6:03 pm

    Vụ chồng rủ 72 người lạ cưỡng hiếp vợ gây rúng động nước Pháp

    9/5/24

    Người chồng 71 tuổi đã chuốc thuốc để vợ ngủ say rồi rủ hàng chục đàn ông khác tới nhà cưỡng hiếp nạn nhân suốt một thập kỷ.

    Hình ảnh

    Giới chức trách hy vọng rằng phiên tòa ở Avignon sẽ thu hút sự chú ý đến việc sử dụng ma túy để "săn" phụ nữ, đồng thời làm sáng tỏ quy mô rộng lớn của những kẻ săn mồi. Ảnh: EBU.

    Trong nhiều năm, người vợ bị rụng tóc và sụt cân nặng. Bà bắt đầu quên cả ngày tháng, đôi khi rơi vào trạng thái như đang mơ ngủ. Con cái và bạn bè lo lắng rằng bà bị Alzheimer.

    Nhưng vào cuối năm 2020, sau khi bị triệu tập đến đồn cảnh sát ở miền Nam nước Pháp, người vợ biết được sự thật kinh hoàng phía sau những vấn đề sức khỏe của mình.

    Hình ảnh

    Dominique Pelicot, 71 tuổi, bị cáo buộc chuốc thuốc vợ và mời hàng chục người lạ đến cưỡng hiếp nạn nhân tại nhà riêng trong gần một thập kỷ. Ảnh: NYP.

    Người chồng chung sống 50 năm của bà, ông Dominique Pelicot, đã nghiền thuốc vào thức ăn và đồ uống để khiến vợ ngủ say. Cảnh sát cho biết ông chồng sau đó dẫn hàng chục người đàn ông vào nhà để quay phim cảnh họ cưỡng hiếp người vợ. Vụ án lạm dụng kéo dài gần một thập kỷ.

    Thông qua hình ảnh, video và tin nhắn trực tuyến của người đàn ông này, cảnh sát đã dành 2 năm tiếp theo để xác định và buộc tội những nghi phạm khác.

    Ngày 2/9, 51 người đàn ông, bao gồm cả Pelicot, đã ra hầu tòa tại Avignon trong vụ án gây chấn động nước Pháp. Vụ việc làm nổi bật vấn nạn sử dụng ma túy để xâm hại tình dục và nền văn hóa rộng lớn hơn mà những tội ác tương tự có thể diễn ra.

    Vụ án chấn động nước Pháp

    Những người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm xuất thân từ nhiều tầng lớp lao động và trung lưu của xã hội Pháp: tài xế xe tải, binh lính, thợ mộc và công nhân thương mại, một cai ngục, một y tá, một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho ngân hàng, một nhà báo địa phương. Họ ở độ tuổi từ 26 đến 74. Nhiều người đã có con và đang trong mối quan hệ vợ chồng.

    Hầu hết nghi phạm bị buộc tội cưỡng hiếp nạn nhân một lần. Một số ít bị buộc tội quay lại tới 6 lần để cưỡng hiếp bà.

    Nạn nhân, bà Gisèle, đã ly dị chồng và đổi họ sau khi chồng bị bắt, hiện ngoài 70 tuổi.

    Hình ảnh

    KKhi cảnh sát cho Gisèle xem một số bức ảnh được chồng bà phân loại và lưu trữ cẩn thận, bà bị sốc nặng. Ảnh: Backgrid.

    Béatrice Zavarro, luật sư của người chồng, cho biết kể từ khi bị bắt, Pelicot (hiện 71 tuổi) luôn tự nhận mình có tội. "Ông ấy hoàn toàn không phản đối tội danh của mình", luật sư nói.

    Các bị cáo khác đã phủ nhận cáo buộc hiếp dâm, một số cho rằng họ đã được sự cho phép của người chồng và nghĩ rằng như vậy là đủ, trong khi những người khác tuyên bố họ tin rằng nạn nhân đã đồng ý cho chuốc thuốc.

    Khi cảnh sát cho Gisèle xem một số bức ảnh được chồng bà phân loại và lưu trữ cẩn thận, bà bị sốc nặng.

    Bà và chồng đã ở bên nhau từ khi 18 tuổi. Bà miêu tả với cảnh sát rằng chồng là một người chu đáo và ân cần.

    Bà không nhớ mình bị ông ta hay những người đàn ông khác cưỡng hiếp, chỉ nhớ có một người mà bà kể với cảnh sát là hàng xóm trong thị trấn.

    Luật sư Antoine Camus của người vợ cho biết lần đầu tiên bà chứng kiến ​​mình bị cưỡng hiếp một cách có ý thức là tại phòng xử án, khi các đoạn băng ghi hình được phát làm bằng chứng.

    Phiên tòa diễn ra vào thời điểm mà việc xử lý các tội phạm tình dục ở Pháp đang được xem xét kỹ lưỡng hơn.

    Hiếp dâm được định nghĩa trong luật của Pháp là "hành vi xâm nhập tình dục" được thực hiện "bằng bạo lực, cưỡng ép, đe dọa hoặc bất ngờ". Một số nhà lập pháp theo chủ nghĩa nữ quyền muốn sửa đổi cách diễn đạt đó để nói rõ ràng rằng quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận là hiếp dâm, rằng sự đồng thuận có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, và sự đồng thuận không thể tồn tại nếu hành vi tấn công tình dục được thực hiện "bằng cách lạm dụng làm suy yếu khả năng phán đoán của người khác".

    "Có một sự ngây thơ nào đó về chủ đề những kẻ săn mồi ở Pháp, một sự phủ nhận nào đó", Sandrine Josso, một nhà lập pháp đã lãnh đạo ủy ban quốc hội điều tra cái mà ở Pháp gọi là "sự khuất phục bằng hóa chất" - hành vi chuốc thuốc người khác với mục đích xấu.

    Josso đã thành lập ủy ban này sau khi chính bà trở thành nạn nhân của một vụ chuốc thuốc vào năm ngoái. Một thượng nghị sĩ đang bị điều tra về cáo buộc đã bỏ thuốc lắc vào rượu Champagne của bà.

    Bà Josso hy vọng rằng phiên tòa ở Avignon sẽ thu hút sự chú ý đến việc sử dụng ma túy để "săn" phụ nữ, đồng thời làm sáng tỏ quy mô rộng lớn của những kẻ săn mồi. "Họ có thể là hàng xóm của bạn", bà nói.

    "Tôi không còn gọi ông là bố"


    Pelicot là một thợ điện được đào tạo bài bản, một doanh nhân và một người đam mê xe đạp.

    Đứa con thứ hai và cũng là con gái duy nhất của Pelicot, Caroline Darian (bút danh của cô) đã mô tả cha mình là một người ấm áp và luôn hiện diện trong cuốn sách xuất bản năm 2022 có tựa đề "And I Stopped Calling You Papa" (tạm dịch: Và tôi đã ngừng gọi ông là bố).

    Caroline Darian đã cố gắng biến chấn thương gia đình mình thành hành động, thành lập một hiệp hội phi lợi nhuận mang tên "Don't Put Me to Sleep" (tạm dịch: Đừng chuốc tôi ngủ say) để công khai về những nguy hiểm của tội phạm do ma túy.

    Cô viết trong cuốn sách rằng cha là người lái xe đưa cô đến trường, đón cô về sau những bữa tiệc muộn, động viên và an ủi cô. Mẹ cô là trụ cột gia đình, làm quản lý tại một công ty ở khu vực Paris trong 20 năm.


    Hình ảnh

    Caroline Darian cũng trở thành nạn nhân bị cha mình phát tán ảnh nhạy cảm. Ảnh: Patrick Gaillardin.


    Khi Gisèle nghỉ hưu, họ chuyển đến một ngôi nhà có khu vườn lớn và hồ bơi ở Mazan, một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc Avignon. Cặp đôi thường xuyên tiếp đón 3 đứa con và cháu của họ trong kỳ nghỉ hè xen kẽ với những bữa tối muộn trên sân thượng, nơi gia đình tranh luận, tổ chức các cuộc thi khiêu vũ và chơi Trivial Pursuit.

    "Tôi nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Tôi tưởng bố mẹ tôi cũng vậy", người con gái viết.

    Không ai trong số họ có bất kỳ nghi ngờ nào.

    Cho tới năm 2020, 3 người phụ nữ đã báo cảnh sát về việc ông Pelicot cố gắng sử dụng máy ảnh để quay video dưới váy của họ trong một cửa hàng tạp hóa, và ông ta bị bắt.

    Cảnh sát tịch thu hai điện thoại di động, hai máy ảnh và các thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính xách tay, trước khi cho ông ta tại ngoại.

    Trên các thiết bị, cảnh sát tìm thấy 300 bức ảnh và một đoạn video về một người phụ nữ bất tỉnh bị nhiều người tấn công tình dục. Cảnh sát cũng phát hiện tin nhắn Skype trong đó người đàn ông khoe khoang về việc chuốc thuốc mê vợ mình và mời những đàn ông khác tham gia quan hệ tình dục với vợ trong khi bà bất tỉnh.

    Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy hơn 20.000 video và ảnh, nhiều trong số đó được ghi ngày tháng và dán nhãn, trong một thư mục điện tử có tiêu đề "abuse" (lạm dụng). Dòng thời gian tệp tin được xây dựng bắt đầu vào năm 2011.

    Sau khi xem qua khoảng 20.000 hình ảnh kỹ thuật số, cảnh sát đã đếm được 92 vụ hiếp dâm do 72 người đàn ông thực hiện, trong số đó có 51 vụ đã được xác định chính thức.

    Hai tháng sau lần bắt giữ đầu tiên, Pelicot lại bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm nghiêm trọng, chuốc thuốc và một loạt các tội danh lạm dụng tình dục.

    Ông cũng bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của vợ, con gái và hai con dâu vì nghi ngờ ghi lại bất hợp pháp và đôi khi phát tán ảnh riêng tư của họ.

    Nếu bị kết tội, ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

    Góc tối rùng rợn về xã hội Pháp

    Trong các cuộc phỏng vấn với cảnh sát, các chi tiết được đưa vào bản tóm tắt vụ án của thẩm phán điều tra, Pelicot cho biết ông bắt đầu chuốc thuốc vợ để có thể làm những điều mong muốn với bà, là những thứ mà bà thường từ chối. Sau đó, ông bắt đầu mời những người khác tham gia. Ông cho biết ông không bao giờ đặt ra yêu cầu hoặc nhận tiền.

    Theo báo cáo của thẩm phán điều tra, ông đã gặp phần lớn những người đàn ông này trong một phòng chat trên một trang web tiếng Pháp khét tiếng, không được kiểm duyệt, có liên quan đến hơn 23.000 vụ án của cảnh sát chỉ tính riêng ở Pháp từ năm 2021 đến năm 2024. Cuối cùng, trang web này đã bị đóng cửa và chủ sở hữu bị bắt vào tháng 6 sau 18 tháng điều tra trên khắp châu Âu.

    Phòng chat mà hầu hết đàn ông gặp ông Pelicot được gọi là "a son insu", có nghĩa là "họ không biết".

    Trong nhiều năm, Pelico đã xây dựng các quy tắc cho những đàn ông đến thăm nhà để đảm bảo rằng vợ ông không thức giấc: không hút thuốc hoặc dùng nước hoa; cởi đồ trong bếp; để tay ấm dưới vòi nước nóng hoặc trên lò sưởi, để cái tay lạnh của họ không làm bà giật mình. Vào cuối mỗi đêm, ông ta vệ sinh cơ thể vợ mình.

    Trong số 83 nghi phạm, cảnh sát đã xác định và buộc tội 50 người.

    Chỉ có một người đàn ông không bị buộc tội hiếp dâm, tấn công hoặc cố gắng hiếp dâm vợ của Pelicot. Thay vào đó, ông ta bị buộc tội làm theo cùng một biện pháp là chuốc thuốc vợ mình để cưỡng hiếp bà ấy. Pelicot cũng bị buộc tội cưỡng hiếp vợ của người đàn ông đó trong khi bà bị chuốc thuốc.

    5 người đàn ông trong số đó cũng phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

    Pelicot cũng đang bị điều tra về tội hiếp dâm và giết một phụ nữ 23 tuổi vào năm 1991 và tội cố ý hiếp dâm một cô gái 19 tuổi vào năm 1999.

    Theo Florence Rault, luật sư đại diện cho các nạn nhân trong cả hai vụ án, ông ta đã thừa nhận tội cố ý hiếp dâm, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người năm 1991.

    Vụ án đau lòng đã khiến một số bác sĩ phải tự vấn lương tâm, vì bà Gisèle từng đến gặp bác sĩ phụ khoa và bác sĩ thần kinh vì một loạt các triệu chứng khó hiểu, nhưng không nhận được chẩn đoán nào, theo lời con gái bà kể lại.

    Tiến sĩ Ghada Hatem-Gantzer, một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng và là chuyên gia về bạo lực đối với phụ nữ, cho biết: "Điều khiến tôi thấy lo lắng đối với chúng tôi, những bác sĩ, là không có bác sĩ nào xem xét đến giả thuyết này". Bà và một dược sĩ, Leila Chaouachi, hiện đã phát triển chương trình đào tạo cho các bác sĩ và y tá về các triệu chứng mà nạn nhân của lạm dụng do ma túy có thể gặp phải.

    Trái với niềm tin phổ biến cho rằng các vụ hãm hiếp xảy ra tại quán bar, thực tế hầu hết vụ việc lại xảy ra ở nhà, bà Chaouachi - người điều hành các cuộc khảo sát hàng năm về những hành vi phạm tội như vậy ở Pháp - cho biết. Các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết nạn nhân là phụ nữ và khoảng một nửa số nạn nhân không nhớ vụ tấn công, vì bị bất tỉnh.

    Trong vụ án ra tòa ở Avignon, một số bị cáo đã thừa nhận tội lỗi với cảnh sát. Theo báo cáo của thẩm phán điều tra, nhiều người khẳng định rằng họ bị lừa quan hệ tình dục với một phụ nữ bị chuốc thuốc, bị người chồng dụ dỗ quan hệ tay ba và lừa rằng bà ấy giả vờ ngủ vì nhút nhát.

    Một số người cho biết họ tin rằng chính bà đã đồng ý để bị chuốc thuốc và bị cưỡng hiếp như một phần của tưởng tượng tình dục. Một số người cho biết họ không tin đó là cưỡng hiếp, vì chồng bà có mặt ở đó và họ tin rằng ông ta có thể đại diện đồng ý cho cả hai người.

    "Nó khiến người ta rùng mình về tình hình xã hội Pháp", ông Camus, người cũng đại diện cho bà Darian và nhiều thành viên khác trong gia đình, cho biết. "Nếu đó là quan niệm về sự đồng thuận trong các vấn đề tình dục vào năm 2024, thì chúng ta còn rất, rất, rất nhiều việc phải làm".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61285
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ chồng rủ 72 người lạ cưỡng hiếp vợ gây rúng động nước Pháp

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 05, 2024 7:14 pm

    Gã chồng quái đản: Đánh thuốc mê vợ để cho 72 người lạ cưỡng hiếp

    THANH BÌNH
    9/5/24

    Vụ việc người đàn ông đánh thuốc mê vợ và mời ít nhất 72 người khác tới cưỡng hiếp, đã dẫn tới các cuộc biểu tình bên ngoài tòa án và gây chấn động nước Pháp.

    Hình ảnh

    Bà Gisèle Pélicot (giữa) đến tòa án trong phiên tòa xét xử vụ người chồng chuốc thuốc mê bà trong gần 10 năm và mời những người lạ đến cưỡng hiếp bà tại nhà riêng của họ ở Mazan, thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp. Ảnh chụp tại Avignon, Pháp hôm 2-9 - Ảnh: AFP

    Theo báo Washington Post ngày 3-9, tuần này phiên tòa xét xử một người đàn ông bị cáo buộc nhiều lần đánh thuốc mê vợ và mời hơn 70 người đàn ông tới cưỡng hiếp bà trong lúc mê man đã diễn ra tại Avignon, Pháp.

    Nghi phạm thấy xấu hổ

    Vụ việc này đã dẫn tới các cuộc biểu tình bên ngoài tòa án và gây chấn động nước Pháp.

    Các công tố viên cho biết trong gần 10 năm, người đàn ông có tên Dominique Pélicot (71 tuổi) đã nghiền thuốc chống lo âu có tác dụng an thần, bỏ vào bữa tối của vợ.

    Ông đã sử dụng các nền tảng trực tuyến để mời những người đàn ông khác tới tấn công tình dục vợ tại nhà của cặp đôi này và những địa điểm khác mà gia đình sử dụng.

    Theo thông tin từ ông Stéphane Babonneau, một trong các luật sư của nạn nhân (72 tuổi), người phụ nữ này đã yêu cầu phiên tòa diễn ra công khai. Bà tuyên bố muốn thế giới biết được chuyện gì đã xảy ra với mình. Bà cũng tiết lộ tên đã kết hôn của mình là Gisèle Pélicot.

    Có mặt tại tòa án vào hôm 2-9, người phụ nữ này đã mặt đối mặt với chồng cũ và 50 nghi phạm khác - những người mà cảnh sát cáo buộc nằm trong số những kẻ đã tấn công tình dục bà trong khoảng năm 2011 - 2020.

    Luật sư Babonneau cho biết ông Dominique Pélicot đã không phản đối bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong vụ án.

    Phát biểu trước báo giới hôm 2-9, bà Béatrice Zavarro - luật sư của ông Dominique Pélicot - nói rằng thân chủ của bà "xấu hổ về những gì ông đã làm", theo báo Le Monde.

    "Ông ấy thừa nhận những gì mình đã làm và không hề có một chút sự phản kháng nào kể từ đầu" - bà Béatrice Zavarro nói thêm.

    Không nước hoa, khói thuốc lá hay bao cao su

    Theo báo Le Monde, ông Dominique Pélicot cho biết những người đàn ông trong vụ việc đều biết vợ ông đã bị chuốc thuốc mê và mê man.

    Cảnh sát tin rằng ông Dominique Pélicot đã đưa ra những quy tắc nghiêm ngặt trong quá trình mời những người khác tới cưỡng hiếp vợ mình. Trong số đó, những người đàn ông này không được có mùi nước hoa hoặc khói thuốc lá để tránh đánh thức vợ ông và họ không được dùng bao cao su.

    Hình ảnh

    Ông Dominique Pélicot - Ảnh: DAILY MAIL/DR

    Một số bị cáo nói rằng họ cứ nghĩ cặp đôi này là những người thích đổi bạn tình và chẳng hề biết việc nạn nhân không đồng ý với các vụ cưỡng hiếp như vậy.

    Theo luật sư Babonneau, tòa án nhận thấy các lập luận của luật sư bào chữa cho những người đàn ông này không đủ giá trị để ngăn việc tiếp tục tiến hành phiên tòa.

    Phiên tòa dự kiến kéo dài vài tháng.

    Luật sư Babonneau nói rằng vụ án này càng cho thấy vấn đề sử dụng ma túy để tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục không chỉ giới hạn ở các hộp đêm, mà còn có thể là tội ác do các thành viên gia đình và những người đáng tin cậy khác thực hiện.

    Ông cho biết thân chủ của ông hy vọng vụ án này sẽ giúp nâng cao nhận thức về tình trạng phổ biến của cái gọi là "sự khuất phục bằng hóa chất" ở Pháp. Đây là hành vi chuốc thuốc mê người khác mà không được đồng ý nhằm mục đích cưỡng hiếp, trộm cắp...

    Luật sư Babonneau cho biết nạn nhân cũng muốn khơi dậy cuộc thảo luận rộng hơn về những rủi ro bạo lực và lạm dụng tình dục mà phụ nữ phải đối mặt ở Pháp.

    Những vết sẹo về thể chất và tâm lý


    Truyền thông Pháp cho biết vợ chồng ông Pélicot đã kết hôn hơn 50 năm và có ba người con.

    Ông được đào tạo làm thợ điện và làm việc trong nhiều ngành khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Còn người vợ giữ vị trí quản lý tại công ty điện lực nhà nước Pháp EDF.

    Cặp đôi sống ở vùng ngoại ô Paris và chuyển đến Mazan, một thị trấn ở Provence, sau khi nghỉ hưu.

    Nhưng đằng sau cuộc sống gia đình bình thường này là một thực tế đen tối hơn.

    Theo báo Le Monde, các điều tra viên cho biết nạn nhân đã bị ít nhất 72 người cưỡng hiếp ít nhất 92 lần trong lúc bị mê man.

    Các nhà điều tra đã xác định được và buộc tội 51 người. Trong số các bị cáo có các tài xế xe tải, một lính cứu hỏa, một nhà báo... Họ ở độ tuổi 26 - 74. Một số người đã kết hôn và có con. Một số bị cáo cưỡng hiếp nạn nhân 1 lần, trong khi một số bị cáo cưỡng hiếp bà tới 6 lần.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp tại tòa án ở Avignon, Pháp trong phiên tòa xét xử hôm 2-9 - Ảnh: AFP

    Hành vi của ông Dominique Pélicot đã bị chú ý vào năm 2020, sau khi ba người phụ nữ tố ông cố quay phim dưới váy của họ. Cảnh sát đã bắt giữ Dominique Pélicot và tịch thu các thiết bị công nghệ của ông ta, trong đó họ tìm thấy hàng trăm bức ảnh và video ghi lại cảnh vợ ông bị nhiều người đàn ông tấn công tình dục.

    Cảnh sát cũng tìm thấy những bức ảnh cho thấy con gái và hai con dâu của cặp đôi này dường như đã bị chụp mà không có sự đồng ý trong lúc họ ở trong phòng tắm hoặc đang ngủ.

    Theo luật sư Babonneau, nạn nhân không biết rằng bà đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, nhưng đã trải qua các triệu chứng đáng lo ngại, chẳng hạn như mất trí nhớ, rụng tóc, cổ tử cung bị viêm và đau bụng. Bà nghi ngờ mình có thể bị bệnh Alzheimer hoặc ung thư.

    Sau đó cảnh sát nói cho bà biết về những gì mà chồng bà đã làm với mình. Khi cảnh sát cảnh báo rằng họ sắp cho bà xem những hình ảnh đau thương từ máy tính của chồng bà, lúc đầu "bà không nhận ra người phụ nữ trong những hình ảnh đó". Và rồi cảnh sát nói với nạn nhân: "Đây là bà".

    Luật sư Babonneau cho biết các vụ cưỡng hiếp đã khiến nạn nhân mắc ít nhất 4 căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như chịu các vết sẹo về thể chất và tâm lý khác.
    20 năm tù cho người đánh thuốc mê vợ

    Theo Hãng tin Reuters, ông Dominique Pélicot và những người đàn ông trong vụ việc trên đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù mỗi người nếu bị kết tội.

    Ông Dominique Pélicot cũng bị cáo buộc có liên quan đến hai vụ án khác: một vụ cưỡng hiếp và giết người vào năm 1991 và một vụ âm mưu cưỡng hiếp năm 1999.

    Theo truyền thông Pháp, ông Dominique Pélicot phủ nhận sự dính dáng đến vụ án năm 1991, nhưng thừa nhận có liên quan đến vụ âm mưu cưỡng hiếp, sau khi cảnh sát đối chiếu ADN của ông ta thu thập được trong quá trình điều tra vụ tấn công tình dục vợ ông với ADN để lại tại hiện trường vụ án này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61285
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ chồng rủ 72 người lạ cưỡng hiếp vợ :Biểu tình khắp nước Pháp

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 15, 2024 4:57 pm

    Biểu tình khắp nước Pháp vì vụ vợ bị chồng mời 80 người lạ hãm hiếp


    Đinh Phạm Chủ nhật, 15/9/2024

    Hơn 30 cuộc biểu tình diễn ra khắp các thành phố của nước Pháp để ủng hộ Gisèle Pélicot - người phụ nữ bị chồng chuốc thuốc và mời hơn 80 người đến nhà hãm hiếp.

    Khoảng 700 người đã có mặt tại Place de la République ở Paris, những người biểu tình giơ cao những tấm biển mang thông điệp ủng hộ các nạn nhân của bạo lực tình dục, The Guardian đưa tin.

    Một tấm biển có dòng chữ: "Gisèle vì mọi người. Mọi người vì Gisèle".

    Nhiều người mang theo biểu ngữ ca ngợi bà Gisèle vì đã lên tiếng về nỗi kinh hoàng của mình và đảm bảo với những nạn nhân khác của bạo lực tình dục rằng họ không đơn độc.

    Hình ảnh

    Bà Gisèle được tôn vinh là biểu tượng nữ quyền khi quyết định công khai vụ án thay vì xét xử kín. Ảnh: EBU.
    Vụ án bà Gisèle, 72 tuổi, bị tấn công tình dục trong trạng thái bất tỉnh bởi hàng chục người đàn ông suốt một thập kỷ đã gây chấn động thế giới.

    Chồng cũ của bà, Dominique, 71 tuổi, đã nhận tội và đang bị xét xử cùng với 50 người đàn ông khác bị buộc tội cưỡng hiếp bà.

    Biểu tình khắp nước Pháp

    Tờ Lemonde đưa tin tại thành phố Marseille, các nhà hoạt động nữ quyền treo một biểu ngữ ở tòa án thành phố kêu gọi những kẻ bị cáo buộc hiếp dâm phải xấu hổ chứ không phải nạn nhân. "Sự xấu hổ phải đảo chiều", biểu ngữ viết.

    Justine Imbert (34 tuổi) đã đến cuộc biểu tình cùng cô con gái 6 tuổi của mình. Cô nói rằng chắc hẳn Gisèle Pelicot đã phải rất can đảm để yêu cầu phiên tòa công khai, nhưng điều đó là cần thiết. "Điều đó cho phép mọi người nhìn thấy khuôn mặt của chồng bà và tất cả những kẻ khác, để thấy rằng họ (thủ phạm hiếp dâm) không phải là những kẻ bị ruồng bỏ mà đội lốt 'những người cha tốt'".

    Những người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp Gisèle có độ tuổi 26-73 khi bị bắt, thuộc nhiều tầng lớp xã hội, bao gồm: một ủy viên hội đồng địa phương, một nhà báo, một cựu cảnh sát, một cai ngục, một người lính, một lính cứu hỏa và một công chức. Nhiều người là hàng xóm của vợ chồng bà ở thị trấn nhỏ Mazan, gần Avignon, miền Nam nước Pháp.

    Hình ảnh

    Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ủng hộ bà Gisèle, phản đối nạn tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ. Ảnh: EuroNews.

    Tại thành phố Rennes ở phía Tây, một người biểu tình giơ cao tấm biển có dòng chữ "bảo vệ con gái của bạn" bị gạch bỏ. Thay vào đó, tấm biển ghi "Hãy giáo dục con trai của bạn".

    Tại thành phố trung tâm Clermont-Ferrand, công nhân nông nghiệp 26 tuổi Stéphane Boufferet cho biết anh hy vọng Gisèle Pelicot sẽ tìm được công lý. "Khi tôi đọc câu chuyện, tôi cảm thấy ghê tởm, thậm chí ghê tởm vì mình là một người đàn ông", anh nói.

    Ngành công nghiệp điện ảnh của Pháp đã bị chấn động bởi các cáo buộc tấn công tình dục trong những năm gần đây, bao gồm một số cáo buộc chống lại huyền thoại điện ảnh Gérard Depardieu. Nhưng phiên tòa ở thành phố Avignon phía nam đã thu hút sự chú ý về nạn hiếp dâm trong xã hội bình thường.

    Biểu tượng nữ quyền

    Bà Gisèle được ca ngợi là "biểu tượng của nữ quyền" khi đưa vụ án công khai thay vì tổ chức kín.

    Bà đã rời khỏi căn nhà cũ và đổi họ chồng để lấy lại tên thời con gái nhưng cho phép các nhà báo công bố tên đầy đủ của mình khi kết hôn, tòa án cho phép trình chiếu các video nhạy cảm do chồng bà ghi lại, trong đó là cảnh những người đàn ông quan hệ tình dục với cơ thể trần trụi, bất động của bà.

    Gisèle cho biết quyết định của bà là nhằm đoàn kết với những người phụ nữ khác không được công nhận là nạn nhân của tội phạm tình dục.

    "Việc có mặt ở đây rất quan trọng vì chúng ta cần nói về nạn hiếp dâm", Anna Toumazoff, một nhà hoạt động và là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ở Paris cho biết.

    Magali Lafourcade, một thẩm phán và tổng thư ký của Ủy ban tư vấn quốc gia về nhân quyền, cũng hoan nghênh quyết định của Gisèle. Bà nhấn mạnh rằng ở Pháp, các nghiên cứu cho thấy 9/10 phụ nữ là nạn nhân của hiếp dâm không đệ đơn kiện. Và khi họ làm vậy, khoảng 80% các vụ án bị hủy bỏ.

    Bất chấp nhiều làn sóng lên án #Metoo ở Pháp, trong đó nhiều phụ nữ nổi tiếng lên tiếng về chấn thương mà họ phải chịu đựng sau nhiều năm bị lạm dụng tình dục, những người biểu tình cho biết phần lớn tình trạng bạo lực vẫn chưa được báo cáo và thường không bị trừng phạt.

    Vào ngày 5/9, Gisèle lần đầu tiên nói về nỗi thống khổ của mình trước công chúng kể từ khi cảnh sát tiết lộ với bà về câu chuyện động trời. Với giọng nói bình tĩnh và rõ ràng, bà đã kể lại chi tiết nỗi kinh hoàng khi phát hiện ra rằng chồng cũ đã cho bà dùng thuốc an thần và mời ít nhất 72 người lạ vào nhà ở Provence để quan hệ tình dục với bà.

    "Với tôi, mọi thứ đã sụp đổ. Đó là cảnh man rợ", bà nói.

    Đài truyền hình quốc gia Pháp TF1 ngày hôm đó đã mô tả bà là một người phụ nữ "điềm tĩnh, mạnh mẽ", "ngẩng cao đầu".

    Trong một bức thư ngỏ được dịch sang tiếng Anh và đăng trên tờ báo Pháp Le Monde, nhà báo kiêm tác giả Hélène Devynck đã cảm ơn Gisèle vì lòng dũng cảm của bà, đồng thời cũng là cảm xúc của nhiều người Pháp khác.

    Tuần tới, Gisèle sẽ phải vượt qua một "ngọn núi" khác: bà phải đối mặt với người đàn ông đã gắn bó trong hơn 50 năm và là cha của 3 đứa con.

    Dominique Pélicot trước đó đã thú nhận tội ác với các nhà điều tra. Nhưng phiên tòa xét xử ông ta sẽ rất quan trọng để hội đồng thẩm phán quyết định số phận của 50 người đàn ông khác bị buộc tội hiếp dâm.

    Phần lớn các bị cáo đang phản đối cáo buộc "hiếp dâm". Một số trong đó tuyên bố họ tin rằng có sự đồng ý của người chồng là đủ, những người khác nói rằng họ bị Dominique Pélicot lừa để tin rằng vợ ông ta đã đồng ý để chuốc thuốc.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách