Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
1Phụ nữ Alaska lái phi cơ thả gà Tây tặng cư dân vùng hẻo lánh dịp lễ Tạ Ơn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    1Phụ nữ Alaska lái phi cơ thả gà Tây tặng cư dân vùng hẻo lánh dịp lễ Tạ Ơn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 28, 2024 3:48 pm

    Một phụ nữ Alaska lái phi cơ thả gà Tây tặng cư dân vùng hẻo lánh dịp lễ Tạ Ơn

    November 28, 2024

    ANCHORAGE, Alaska (NV) – Ở nơi hẻo lánh nhất của Alaska, cư dân không thể gọi DoorDash giao đồ ăn vào lễ Tạ Ơn hay bất cứ ngày nào khác.

    Tuy nhiên, ba năm nay, một số cư dân ở những nơi đi lại rất khó khăn ở tiểu bang này vẫn được ăn gà Tây vào lễ Tạ Ơn, nhờ công một phụ nữ, theo AP hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một.

    Hình ảnh

    Bà Esther Keim lái phi cơ thả gà Tây ở Alaska dịp lễ Tạ Ơn năm 2022. (Hình: Facebook Alaska Turkey Bomb)


    Alaska phần lớn là vùng hoang dã, chỉ khoảng 20% diện tích tiểu bang này có đường sá. Vào mùa Đông, nhiều cư dân Alaska ở nơi hẻo lánh phải dùng phi cơ nhỏ hoặc xe trượt tuyết để đi lại.

    Khi bà Esther Keim lớn lên trên trang trại ở Alaska, một người bạn của gia đình bà thường lái phi cơ thả gà Tây xuống cho gia đình bà cũng như những gia đình gần đó dịp lễ Tạ Ơn. Vào những dịp khác, người bạn đó thả sách báo, thường kèm thêm gói kẹo cho bà Keim.


    Cách đây gần 25 năm, gia đình bà Keim dọn tới nơi đô thị của Alaska nhưng vẫn giữ trang trại đó. Cách đây ba năm, bà Keim bắt đầu “sứ mệnh” giao gà Tây sau khi biết được một gia đình sống gần trang trại của gia đình bà hầu như không có gì để ăn vào lễ Tạ Ơn.

    “Họ nói với tôi rằng ba người ăn một con sóc thì chẳng thấm vào đâu,” bà Keim nhớ lại. “Lúc đó, tôi nghĩ… “Mình sẽ thả cho họ con gà Tây.”

    Rồi bà quyết định không dừng lại ở đó. Nhờ người này truyền miệng người kia và nhờ mạng xã hội, “sứ mệnh” của bà ngày càng mở rộng. Năm nay, bà dự định giao 32 con gà Tây cho những người quanh năm sống ở nơi không có đường sá.

    Tính tới Thứ Ba tuần này, bà giao được gần hết số gà đó, chỉ trừ hai con không giao được do thời tiết xấu.

    Ba năm nay, mỗi năm bà Keim giao 30 tới 40 con gà Tây. Bà lái chiếc phi cơ nhỏ xa tới 100 dặm từ nhà bà ở Bắc Anchorage tới vùng đồi của núi Denali.

    Có khi bà nhờ người khác đi theo để thả gà Tây xuống. Có khi chính bà là người thả trong lúc bạn của bà, bà Heidi Hastings, lái phi cơ.

    Trước khi giao gà Tây, bà Keim thông báo qua mạng xã hội cho những gia đình bà sẽ giao.

    “Chúng tôi sẽ không thả con gà Tây nếu chưa thấy họ ra khỏi nhà, vì nếu không thấy con gà rớt ở đâu, họ sẽ không biết tìm chỗ nào,” bà Keim cho hay.

    Hôm nào tuyết rơi dày đặc, rất khó tìm con gà Tây. Có lần một con gà Tây bị thất lạc năm ngày mới được tìm thấy, nhưng tới nay, bà Keim chỉ làm mất một miếng thịt nguội, bà cho biết.

    Bà Keim đang hy vọng thành lập tổ chức bất vụ lợi để quyên góp thêm đồ từ thiện và tặng quà cho nhiều cư dân khác ở Alaska, mà không chỉ tặng gà Tây. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 45 khách