Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà văn Quỳnh Dao tự tử: thư tuyệt mệnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà văn Quỳnh Dao tự tử: thư tuyệt mệnh

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 04, 2024 3:57 am

    Nhà văn Quỳnh Dao tự tử

    12/4/24

    Nhà văn Quỳnh Dao - chủ nhân của nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt" - tự tử và qua đời tại nhà riêng. Bà để lại thư tuyệt mệnh cho con trai.

    Theo truyền thông Đài Loan ( Trung Quốc), ngày 4/12, nhà văn Quỳnh Dao tự tử và qua đời tại nhà riêng. Bà để lại thư tuyệt mệnh cho con trai. Con trai của nhà văn cho biết bà để lại thư tuyệt mệnh và yêu cầu thư ký về nhà xem xét vào buổi trưa. Thư ký đã phát hiện ra sau khi vào nhà và ngay lập tức báo cho 119. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi, bà đã qua đời.

    Những năm gần đây, bà hiếm khi đăng bài. Vào sinh nhật lần thứ 86 năm nay, bà bày tỏ trên Facebook rằng bà không muốn tiếp tục sử dụng mạng xã hội vì vấn đề sức khỏe.

    Hình ảnh

    Theo truyền thông, nhà văn Quỳnh Dao tự tử và qua đời tại nhà riêng.

    Bảy tháng sau, bà lại đăng tin tưởng nhớ người chồng quá cố Bình Hâm Đào vào ngày 27/11.

    Trong bài thơ Quỳnh Dao viết: “Thà quay về. Bao nhiêu sự việc đã qua khó nhớ lại, bao ân oán đã bị gió cuốn đi, bao nhiêu ám ảnh và bao nhiêu năm tháng trăn trở. Sự chia cắt giữa hai thế giới, tôi muốn kể về sự cô đơn khi chúng ta có thể gặp lại nhau ở thiên đường và Trái Đất, thà quay lại còn hơn nghe tiếng chim cu trong rừng, à, thà quay lại còn hơn".

    Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của nhà văn Quỳnh Dao. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà hạnh phúc vì cả hai đều là những tâm hồn văn chương đồng điệu. Nhưng buồn thay trong những năm cuối đời, Bình Hâm Đào bị bệnh Alzheimer. Ông quên hẳn người vợ đầu ấp tay gối với mình hơn 30 năm. Thời điểm đó, Quỳnh Dao bị con riêng của chồng cấm gặp gỡ, chăm sóc ông và bà buộc phải quay về cuộc sống một mình.

    Hình ảnh


    Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của nhà văn Quỳnh Dao.

    Quỳnh Dao (sinh ngày 20/4/1938) là nhà văn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim ở Đài Loan (Trung Quốc). Bà chuyên về tiểu thuyết tình cảm dành cho độc giả nữ. Tập truyện ngắn đầu tay mang tên Ngoài khung cửa sổ ra đời trong khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học và dự thi vào đại học nhưng không thành công. Các tác phẩm của bà được dịch và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960.

    Bà nổi tiếng với tác phẩm Hoàn châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt. Hai tác phẩm được chuyển thể thành phim và nhận được sự yêu thích của khán giả.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhà văn Quỳnh Dao tự tử

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 04, 2024 4:00 am

    Nhà văn Quỳnh Dao qua đời khiến cả showbiz Trung Quốc rúng động

    12/4/24

    Tin tức Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86 khiến showbiz Hoa ngữ rúng động. Dàn sao “Hoàn Châu cách cách” như Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Huỳnh Dịch... bày tỏ sự tiếc thương đến người đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ mà họ có.

    Ngày 4/12, showbiz Hoa ngữ rúng động trước tin tức nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86, nghi tự tử.

    Sự ra đi đột ngột của nữ sĩ tài hoa được đánh giá là mất mát lớn đối với nền văn học và ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Đây cũng là cú sốc đối với những thế hệ diễn viên trưởng thành từ những tác phẩm do Quỳnh Dao chấp bút.

    Ngay lúc tin tức rộ lên, cánh phóng viên Đài Loan (Trung Quốc) đã liên hệ với Lâm Tâm Như, được biết đến nhiều nhất với vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách và Lục Như Bình trong Tân dòng sông ly biệt.

    Thông qua người đại diện, nữ diễn viên chia sẻ: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình và chưa thể bình luận gì”.

    Hình ảnh

    Lâm Tâm Như đóng vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách.

    Theo Sohu, có phóng viên liên hệ được trực tiếp với Lâm Tâm Như. Người đẹp sinh năm 1976 nghẹn ngào không nói nên lời. Cô cho biết Quỳnh Dao là ân sư đầu tiên trong đời cô, nhờ có bà cô mới có cơ hội đóng góp một phần cho giới kịch nghệ nước nhà.

    Trên tài khoản Weibo cá nhân, Tô Hữu Bằng nhắn gửi: “Dì nói, ‘Tôi như ánh lửa, cháy bỏng đam mê. Một ngày nào đó, tôi sẽ hóa thành bông tuyết và lặng lẽ rơi’. Con rất may mắn được trở thành nhân vật trong tác phẩm của dì. Mọi thứ về Vĩnh Kỳ và Đô Phi sẽ để lại dấu ấn vĩnh viễn trong cuộc đời con. Cảm ơn dì! Chúc dì có chuyến đi tốt đẹp”.

    Tô Hữu Bằng cũng tham gia hai tác phẩm đình đám của Quỳnh Dao là Hoàn Châu cách cách và Tân dòng sông ly biệt.

    Hình ảnh

    Triệu Vy đang ở ẩn cũng bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của Quỳnh Dao.

    Trong khi đó, Triệu Vy trích dẫn những câu thơ đầu trong bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận để tiễn biệt Quỳnh Dao: "Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ".

    Huỳnh Dịch, đóng vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách 3, cho biết nhận được tin dữ khi đang quay phim và cảm thấy như trời sập.

    Nữ diễn viên Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý nhấn mạnh Quỳnh Dao có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô. Tiểu thuyết của Quỳnh Dao là một phần trong quá trình trưởng thành của cô. Người đẹp luôn khao khát có được tình yêu cổ tích như những gì nữ sĩ viết ra.


    Theo Huỳnh Dịch, lúc mới bước chân vào nghiệp diễn, cô đi thử vai chính trong Tân dòng sông ly biệt nhưng bị loại vì đóng cảnh khóc xấu. Dẫu vậy, Quỳnh Dao vẫn ấn tượng với Huỳnh Dịch và chọn cô cho vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 Hoàn Châu cách cách.

    Trong quá trình quay phim, Quỳnh Dao luôn tỏ ra quan tâm, săn sóc nữ diễn viên trẻ mới vào nghề, dành cho cô lời khen trong những phân cảnh võ thuật, đồng thời nhắc nhở cô cẩn thận không để bị thương, còn nhờ nhân viên đưa miếng dán cho cô băng vết thương.

    “Sau này, khi mối quan hệ của con không suôn sẻ, dì liên lạc và luôn an ủi con. Con không thể chấp nhận sự thật rằng dì Quỳnh Dao thân yêu nhất đã rời bỏ chúng con mãi mãi. Con biết hơn khi có cơ hội được đóng vai do dì viết kịch bản. Con sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ và động viên mà dì dành cho con. Con sẽ luôn nhớ dì và dũng cảm tiến về phía trước bằng tình yêu, sức mạnh mà dì dành cho con. Con thật may mắn khi được ở bên dì trong thế giới phàm trần này, sống cuộc đời sôi nổi và không bị gò bó. Giờ đây dì đã ra đi, con sẽ nhớ dì mãi mãi”, ngôi sao sinh năm 1979 viết trong tâm thư dài.

    Hình ảnh

    Huỳnh Dịch viết tâm thư dài gửi đến ân sư giúp cô thành danh.

    Lưu Đào, từng đóng Công chúa Mộ Sa trong Hoàn Châu cách cách 3, cũng nhắc lại châm ngôn sống của Quỳnh Dao trong bài viết tưởng niệm trên Weibo cá nhân là muốn sống rực rỡ như ánh lửa và qua đời nhẹ nhàng như bông tuyết. Cô tri ân nữ sĩ vì đã tạo ra những tác phẩm tràn đầy cảm xúc, tuyệt đẹp về tình yêu và phận người.

    Lời cuối, cô nhắn nhủ: "Thế giới trong mơ đã trở thành cõi vĩnh hằng đầy lãng mạn. Dì Quỳnh Dao, chúng con yêu dì".

    Mã Y Lợi, đóng Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu cách cách 3, viết trên trang cá nhân: “Khi còn là một cô bé, con đã mơ trong những cuốn sách của dì. Khi còn trẻ, con sống trong những bộ phim của dì. Cảm ơn dì đã gặp con. Mong dì vẫn được tự do và hạnh phúc trên thiên đường”.

    Tú Oanh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhà văn Quỳnh Dao tự tử: kết quả khám nghiệm thi thể..

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 04, 2024 4:37 pm

    Công bố kết quả khám nghiệm thi thể nhà văn Quỳnh Dao

    12/4/24

    ĐÀI LOANKết quả khám nghiệm sơ bộ thi thể nhà văn Quỳnh Dao được chính quyền công bố, xác định không có nghi vấn giết người.

    Đài Loan Nhật báo đưa tin ngày 4/12, nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86. Thi thể của bà được đưa đến Hội trường Hoài Ái Đài Bắc (trước đây gọi là Nhà tang lễ số 2 Đài Bắc) để khám nghiệm. Công tố viên Viện kiểm sát quận Sỹ Lâm đã công bố kết quả giám định vào tối qua khẳng định không có dấu hiệu của vụ án mạng. Thi thể người mất đã được bàn giao cho gia đình để lo tang lễ. Gia đình không có ý kiến gì về nguyên nhân cái chết.

    Hình ảnh

    Nhà văn Quỳnh Dao. Ảnh: Weibo

    Theo Sinchew, nhà văn Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng sáng 4/12, hưởng thọ 86 tuổi. Trước khi tìm tới cái chết, bà để lại thư, mong mọi người cầu phúc để bà thanh thản đi đến cõi vĩnh hằng. Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn tới gia quyến của nữ sĩ và mong bà an nghỉ. Tối 4/12, diễn viên Triệu Vy, người gắn bó với những tác phẩm tiêu biểu của Quỳnh Dao như Hoàn Châu cách cách, Tân Dòng sông ly biệt... gửi lời đến người quá cố qua đoạn thơ, trích trong bài Lâm giang tiên của nhà thơ Dương Thận:



    "Trường giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thị phi thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    Núi sông nguyên vẻ cũ
    Mấy độ ánh chiều hồng"...


    Hình ảnh

    Nhà văn Quỳnh Dao và chồng, ông Bình Hâm Đào. Ảnh: Weibo

    Nữ văn sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng khắp châu Á vì những tác phẩm ái tình diễm lệ, nhiều tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim truyền hình, như Hoàn Châu cách cách, Xóm vắng, Trôi theo dòng đời, Dòng sông ly biệt, Mùa thu lá bay, Bên dòng nước...

    Quỳnh Dao trải qua hai đời chồng, có một con. Ông Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của bà, hai người đến với nhau ở thời điểm "kẻ có vợ, người có chồng", chuyện tình của họ từng bị gia đình hai bên chỉ trích dữ dội. Ông Bình Hâm Đào cũng là tên tuổi nổi tiếng ở Đài Loan, là tổng biên tập một tờ báo lớn. Thời điểm quen Quỳnh Dao, ông có gia đình, ba con, tuy nhiên vì bà, ông đã ly dị vợ. Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời vì tuổi cao, sức yếu.

    Nguyễn Hương (Theo QQ)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61305
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nhà văn Quỳnh Dao tự tử: thư tuyệt mệnh

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 04, 2024 5:08 pm

    Lá thư để lại của Quỳnh Dao

    12/4/24

    ĐÀI LOANNhà văn Quỳnh Dao qua đời ngày 4/12, thọ 86 tuổi, để lại một bức thư gửi tới người thân, bạn bè, fan...

    Theo con của nữ sĩ Quỳnh Dao, ngày 4/12 mẹ đã để lại một bức thư gửi người hâm mộ. Bà cũng dặn dò thư ký đến nhà mình vào buổi trưa cùng ngày. Khi thư ký đến, phát hiện Quỳnh Dao không còn thở, lập tức gọi cảnh sát và xe cấp cứu.

    Trong lá thư để lại, Quỳnh Dao viết: "Khi con người già đi, họ phải trải qua một giai đoạn rất đau đớn là suy nhược, thoái hóa, bệnh tật, đi bệnh viện, chữa bệnh và chết. Khoảng thời gian này có thể dài hoặc ngắn. Nhất định phải chết già, thật là cực hình! Nếu không may, có thể bạn sẽ trở thành người già nằm liệt giường, phải nhờ đến đặt nội khí quản để duy trì sự sống! Tôi đã chứng kiến loại bi kịch đó. Tôi không muốn kiểu chết đó".

    Hình ảnh

    Nhà văn Quỳnh Dao. Ảnh: Weibo



    Quỳnh Dao nhắn nhủ: "Tôi là một tia lửa nhỏ và tôi đã đốt cháy hết sức lực. Bây giờ, trước khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi chọn con đường này để về với đất mẹ một cách duyên dáng nhất. Các bạn ơi, đừng buồn vì cái chết của tôi, hãy cười thay tôi! Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở chỗ có thể yêu, ghét, cười, khóc, hát, nói, chạy, di chuyển và làm mọi việc trong thế giới của chính mình. Sống cuộc sống duyên dáng, mạnh mẽ. Tôi đã có tất cả điều này trong đời".

    Nữ sĩ nói dù cuộc đời này, bà không hề hối hận điều gì nhưng điều khiến bà lưu luyến nhất là gia đình, người thân yêu: "Để tâm hồn tôi - không biết con người có linh hồn hay không - có thể 'bay', hãy cười cho tôi, hát cho tôi và nhảy cho tôi nghe nhé! Linh hồn tôi trên thiên đường sẽ nhảy múa cùng bạn".

    Trong phần cuối lá thư, Quỳnh Dao nhắn nhủ đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ cuộc sống, chỉ chọn cách đối mặt với cái chết khi thể lực kiệt quệ. Bà từ biệt bằng thái độ vui vẻ: "Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và một cuộc sống hạnh phúc".

    Hình ảnh

    Nhà văn Quỳnh Dao thời trẻ. Ảnh: Weibo

    Lần cuối cùng Quỳnh Dao xuất hiện trong năm nay là tại một cuộc triển lãm tác phẩm. Khi đó, bà còn khỏe mạnh, thần thái tốt. Vào cuối tháng trước, bà cũng đăng một bài đăng trên Facebook với tiêu đề "Tưởng nhớ người chồng quá cố", nói về ông Bình Hâm Đào - người sáng lập Crown Culture Group, mất năm 2019 vì tuổi cao, sức yếu. Ngoài việc nhắc đến kỷ niệm cũ với chồng, bà cũng úp mở: "Gần đây tôi đang bận làm một số công việc để hoàn thiện cuộc đời mình. Tôi sắp 87 tuổi rồi, còn phải sắp xếp mọi việc, không thể theo bước chân ông nữa".

    Hình ảnh

    Video 'Khi nào tuyết rơi' được Quỳnh Dao đăng trước khi qua đời

    Nữ văn sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng khắp châu Á vì những tác phẩm văn chương ái tình diễm lệ, nhiều tác phẩm của bà từng được chuyển thể thành phim truyền hình, có thể kể đến Hoàn Châu cách cách, Xóm vắng, Trôi theo dòng đời, Dòng sông ly biệt, Mùa thu lá bay, Bên dòng nước...

    Quỳnh Dao trải qua hai đời chồng, có một con. Ông Bình Hâm Đào là người chồng thứ hai của bà, hai người đến với nhau thời điểm "kẻ có vợ, người có chồng", chuyện tình của họ từng bị gia đình hai bên chỉ trích dữ dội. Ông Bình Hâm Đào cũng là tên tuổi nổi tiếng ở Đài Loan, là tổng biên tập một tờ báo lớn. Thời điểm quen Quỳnh Dao, ông có gia đình, ba con, tuy nhiên vì bà, ông đã ly dị vợ. Năm 2019, ông Bình Hâm Đào qua đời vì tuổi cao, sức yếu.

    Nguyễn Hương (Theo Sinchew)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 69 khách