Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CA:Dàn dựng đụng xe..đột nhập tư gia nạn nhân cướp của

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 21, 2024 6:16 pm
by music123
Băng cướp nghi dàn dựng đụng xe, bắt cóc rồi đột nhập tư gia nạn nhân cướp của

December 21, 2024

RIVERSIDE, California (NV) – Nhà chức trách đang truy lùng bốn người đàn ông bị tình nghi tông vào đằng sau xe một người đàn ông khác rồi bắt cóc và đột nhập vào nhà nạn nhân ở Corona, Văn Phòng Cảnh Sát Quận Riverside RSO loan báo hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, được KTLA đưa tin.

Nạn nhân của vụ bắt cóc, Donald Pierre Jr., cho biết ông chở con chó cưng tới tiệm chải lông rồi đi mua vật dụng lặt vặt vào sáng Thứ Tư thì bị ai đó tông vào đằng sau xe gần đường Indian Truck Trail và xa lộ 15 Freeway.

Sau vụ đụng xe, Donald cho biết ông liền ra khỏi xe, gọi cho vợ, Sandra Beltran Pierre, và kiểm tra xem chiếc xe có hỏng hóc gì không.

Hình ảnh

Kẻ cướp dàn cảnh đụng xe rồi tấn công nạn nhân. (Hình minh họa: KoolShooters/Pexels)


Trong lúc nói chuyện điện thoại với Sandra, bỗng có một người đàn ông bước ra từ bên trong chiếc xe tông vào đằng sau xe nạn nhân, một chiếc SUV bảy chỗ nhãn hiệu Ford màu bạc, được cho là tiến lại gần Donald.

Donald và người đàn ông đó lời qua tiếng lại về vụ đụng xe, mọi thứ không dừng lại ở cuộc trò chuyện và chợt căng thẳng khi nghi can bắt đầu tấn công nạn nhân.

Giữa lúc nạn nhân đang bị tấn công, RSO cho biết, những người đàn ông còn lại từ bên trong chiếc xe liền bước ra, cùng nhau lao vào đánh đập rồi ép Donald bước vào đằng sau xe của họ.

Sau đó, nạn nhân cho biết, những kẻ tình nghi lục lọi tứ tung trong xe ông ấy và cứ thế mà vơ vét đồ đạc.

Tuy nhiên, trong lúc nạn nhân bị lôi vào trong xe của những kẻ tình nghi, thì Sandra vẫn nghe điện thoại của chồng mình. Theo Donald, Sandra cứ tưởng rằng chồng bà đang được những người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ nhưng sự thật là họ đang hành hung ông ấy, dàn dựng một màn ăn cắp xe hơi và bắt nạn nhân làm con tin, và mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở đó.

Lúc những kẻ tình nghi phát giác ra rằng Sandra vẫn còn nghe điện thoại thì chúng liền yêu cầu ông nói với vợ rằng mình “đang làm việc với cảnh sát,” Donald cho biết.

Sau một hồi lục lạo thì những kẻ tình nghi cũng lần ra được địa chỉ của Donald và lên đường tới nhà nạn nhân ở dãy 2900 thuộc khu dân cư Villa Catalonia bằng cả xe của chúng lẫn chiếc Tesla của nạn nhân, theo RSO.

Trong lúc những kẻ tình nghi kéo tới nhà nạn nhân, Sandra, không có mặt ở nhà vào thời điểm đó, lập tức lần theo dấu vết của chiếc Tesla. Sandra nói bà nghĩ rằng lúc đó Donald đang cầm lái và sợ rằng chồng mình sẽ lái loạng choạng sau khi bị đụng xe từ đằng sau.

Khi Donald và những kẻ tình nghi tới nhà nạn nhân, chúng được cho là đã bắt đầu lùng sục tứ tung, vơ vét đồng hồ, túi xách xa xỉ và hàng loạt đồ đạc khác.

Sau khi ăn cắp đồ đạc có giá trị tại nhà Donald, ông liền tháo chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn để phòng hờ bất trắc.

Cuối cùng, Sandra cũng kịp thời liên lạc với nhà chức trách và hàng xóm và chính lúc đó bà mới nhận ra rằng trong những phút vừa qua, bà không hề lần theo chồng mình, mà đó là một kẻ trộm xe táo tợn.

Sandra nói với KTLA rằng bà chạy theo chiếc Tesla suốt khoảng 30 dặm (48.2 kilometer) cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại một thương xá ở Buena Park .

Sandra cho biết bà cũng kịp quay lại cảnh tài xế bước ra khỏi xe của chồng bà và cầm theo túi xách nhãn hiệu Gucci đựng cả xấp tiền mặt của chồng bà.

Lúc đó Sandra và kẻ tình nghi chỉ cách nhau vài inch và bà cho biết khi nghi can phát giác ra mình bị bắt quả tang, hắn liền rượt theo Sandra, nhưng bà đã kịp thoát thân.

Lúc 10 giờ 21 sáng, RSO điều động cảnh sát đã tới nhà của Donald để giải quyết một vụ bắt cóc xảy ra từ khoảng 9 giờ 45 sáng.

Vào thời điểm đó, RSO cho biết, cảnh sát vẫn chưa thực hiện vụ bắt giữ nào, nhưng vẫn đang tiến hành điều tra với rất nhiều băng thu hình làm bằng chứng, trong đó có cả đoạn phim được quay lại từ chiếc Tesla bị ăn cắp. (TTHN)