Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc ẩu đả khiến nam shipper tử vong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc ẩu đả khiến nam shipper tử vong

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 23, 2025 5:06 pm

    Ba người đánh nam shipper tử vong bị khởi tố


    1/23/25

    ĐÀ NẴNGBa thanh niên đã đánh hội đồng nam shipper, khi anh này tìm đến nhà người phản ánh lên công ty về thái độ phục vụ.

    Chiều 23/1, Công an huyện Hòa Vang cho biết Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thành Tùng, cùng 26 tuổi; Trần Hoàng Thiên, 19 tuổi (cùng trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

    Nhà chức trách cáo buộc Tùng, Toàn và Thiên đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, dùng tay và chân đánh anh Trần Thành, 31 tuổi, khiến tử vong.

    Ba nghi can đã nhận tội.

    Hình ảnh

    Ba bị can Toàn, Tùng và Thiên. Ảnh: Hồng Thanh

    Theo điều tra, chị Trần Thanh Thảo, 26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, đặt mua hàng trên mạng qua một sàn thương mại điện tử. Trưa 17/1, anh Trần Thành, 31 tuổi, giao đơn hàng 375.000 đồng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt cho chị Thảo.

    Chị Thảo không có nhà nên nhờ bố là ông Trần Hiệp, 49 tuổi, nhận hàng giúp, đồng thời thông báo trả tiền hàng qua chuyển khoản cho shipper. Vài tiếng sau khi đã nhắn tin số tài khoản nhưng vẫn chưa nhận được tiền, anh Thành nhiều lần gọi điện cho Thảo nhưng không được.

    Chiều cùng ngày, chị Thảo gọi lại cho anh Thành và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng anh Thành có thái độ không đúng, chị Thảo đã phản ánh đến công ty nơi anh làm việc.

    Khoảng 23h, sau khi nhậu, anh Thành bực tức chuyện bị phản ánh nên đến nhà tìm gặp. Do Thảo không có nhà và anh Thành có hơi men, ông Hiệp khuyên đi về.

    Trong lúc anh Thành đang đứng trước cổng nhà ông Hiệp, chị Thảo cùng Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (cùng trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước) đi ăn tất niên về. Anh Thành và chị Thảo tiếp tục lời qua tiếng lại.

    Toàn và Tùng đánh vào vùng đầu, thân của anh Thành. Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (em trai Thảo) được người nhà báo tin đã chạy về, lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh tiếp.

    Sau khi ông Hiệp can ngăn, anh Thành lấy xe về nhà, lên giường nằm nghỉ. Khoảng 0h30 ngày 18/1, vợ phát hiện anh khó thở nên đã gọi cho người chú đến giúp. Tuy nhiên, anh Thành đã tử vong sau đó.

    Trong đêm, Công an huyện Hòa Vang đã triệu tập những người có liên quan, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tùng, Toàn, Thiên.

    Theo người nhà chị Thảo, vào tối xảy ra sự việc ba nghi can trên có uống rượu bia.

    Theo VNX
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ba người đánh nam shipper tử vong bị khởi tố

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 23, 2025 5:09 pm

    Ba người đánh nam shipper tử vong từ mâu thuẫn nợ tiền hàng


    Thứ năm, 23/1/2025


    ĐÀ NẴNGNam shipper Trần Thành khi đến đòi 375.000 đồng một nữ khách hàng đã xảy ra xô xát, bị hai người bạn và em trai của chị này đánh khiến tử vong.

    Ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang xác nhận đang tạm giữ Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên để điều tra hành vi đánh anh Thành, 31 tuổi.

    Trưa 17/1, anh Thành giao đơn hàng 375.000 đồng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt cho chị Thảo 26 tuổi ở xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Chưa nhận được tiền thanh toán, khoảng 23h, anh Thành đến nhà tìm chị Thảo nhưng không gặp, chỉ có bố và em gái của chị này.

    Theo quy định của công ty, anh Thành phải thu tiền từ khách hàng mới được nhận 4.000 đồng tiền công giao hàng. Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền, nam shipper 31 tuổi bị đánh giá "sao xấu" trên app giao hàng, đối mặt việc bị công ty phạt 500.000 đồng và đền tiền khách không thanh toán.

    Hình ảnh

    Anh Thành có hoàn cảnh khó khăn, đang ở nhà thờ họ. Ảnh: Văn Hiếu

    Theo điều tra ban đầu, người nhà chị Thảo thấy anh Thành có hơi men đã khuyên đi về. Anh Thành vẫn ngồi chờ và lát sau gặp chị Thảo cùng hai người bạn Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về nhà.

    Anh Thành khi lời qua tiếng lại với chị Thảo đã bị Toàn và Tùng dùng tay đánh vào đầu và người. Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (em ruột chị Thảo) được người nhà báo tin đã chạy về. Thấy Toàn và Tùng đang xô xát với anh Thành ở ngoài đường, Thiên xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh. Khi bố chị Thảo vào can ngăn, ba thanh niên mới dừng lại.

    Anh Thành về nhà ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang. Khoảng 0h30 ngày 18/1, phát hiện anh khó thở, người nhà gọi cấp cứu nhưng nam shipper đã tử vong.

    Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận anh Thành có nhiều vết bầm dập do tác động ngoại lực.

    Vợ chồng anh Thành có con gái còn nhỏ, gia cảnh khó khăn đang ở nhờ một ngôi nhà thờ của dòng họ. Anh làm shipper, vợ đi nhặt lông tổ yến thuê.

    VNX
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cuộc ẩu đả khiến nam shipper tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 24, 2025 6:36 pm

    Cuộc ẩu đả khiến nam shipper tử vong

    1/24/25

    ĐÀ NẴNGNam shipper bị 3 người đánh hội đồng khi đến nhà chị Thảo nói chuyện về việc chậm thanh toán tiền hàng, đánh giá tiêu cực anh trên app mà không biết có họ hàng với nhau.

    Những ngày giáp Tết, tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nhiều người dân khi biết tin shipper Trần Thành bị đánh tử vong đã đến thắp hương, ủng hộ tiền giúp vợ anh Thành và con nhỏ 5 tuổi.

    Cách đó khoảng hai km, phía bên kia đường quốc lộ, căn nhà của chị Trần Thanh Thảo luôn đóng kín cửa. Chị nghỉ làm ở quán cà phê, ngại tiếp xúc, trông tiều tụy khi cùng lúc em trai út và bạn trai bị công an tạm giữ do liên quan cái chết của anh Thành. Cô ân hận vì vụ án khởi phát từ việc chậm thanh toán tiền hàng.

    Hình ảnh

    Chị Đào cùng con gái bên bàn thờ của anh Thành. Ảnh: Ngọc Trường



    Khoảng 12h ngày 17/1, anh Trần Thành mang đơn hàng 375.000 đồng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt giao đến giao. Chị không có ở nhà nên nhờ bố là ông Trần Hiệp, 49 tuổi, nhận giúp, còn mình sẽ chuyển khoản cho shipper.

    Anh Thành nhắn số tài khoản, chờ đến chiều vẫn chưa thấy Thảo chuyển tiền nên nhiều lần gọi điện, nhắn tin hối thúc. Thảo nói do cuối năm bận bán hàng, vì thế chậm thanh toán. Hai bên lời qua tiếng lại.

    Chập tối, Thảo chuyển khoản thanh toán và chấm điểm một sao trên app giao hàng. Công ty của anh Thành gọi điện cho chị hỏi lý do, gửi lời xin lỗi và đề nghị rút lại đánh giá để anh Thành không bị phạt 500.000 đồng. Thảo đồng ý với điều kiện anh Thành xin lỗi mình.

    Hình ảnh

    Chị Đào, vợ nạn nhân Thành. Ảnh: Ngọc Trường

    Theo vợ anh Thành, tối hôm đó, anh kết thúc ngày làm việc và "có uống 2-3 lon bia với một số người bạn gần chỗ ở". "Chồng em kể có người đặt hàng nhưng thanh toán thiếu 14.000 đồng, lại đánh giá sao xấu nên anh sẽ bị phạt 500.000 đồng", chị Đào kể.

    Khoảng 23h, anh Thành chạy xe máy sang nhà chị Thảo nói chuyện. Ông Hiệp kể khi đi ra thấy "anh Thành hơi ngà ngà", nói "con ông thanh toán thiếu tiền". Ông Hiệp mời vào sân ngồi, nói Thảo đi vắng và ông sẽ trả số tiền thiếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    "Anh Thành lại nói không phải trả thiếu tiền mà do bé Thảo trả tiền chậm, khiếu nại đến công ty nên anh bị phạt 500.000 đồng và có thể mất việc", ông Hiệp kể.

    Khi anh Thành lớn tiếng, ông đề nghị ra về, nếu tiếp tục làm ầm lên sẽ gọi công an can thiệp.

    Vợ ông Hiệp đang mắc bệnh hiểm nghèo, liệt nửa thân, nghe to tiếng ngoài sân đã lết người ra cửa. Ông Hiệp sợ sự việc ồn ào ảnh hưởng vợ đang dưỡng bệnh nên đã dìu bà vào trong nhà, không cho chứng kiến việc ngoài ngõ.

    Anh Thành lúc này ra về thì gặp Thảo cùng hai thanh niên Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng vừa đến cổng. To tiếng xảy ra giữa Thảo và anh Thành.

    Hàng xóm Nguyễn Văn Long, 37 tuổi, cho hay "Toàn và Tùng dùng tay, chân đánh anh Thành".

    "Tôi chạy ra can ngăn, cảnh báo hai thanh niên kia về việc có người trong làng vì tham gia đánh hội đồng và đã bị án tù 9 năm, để họ dừng lại", anh Long cho hay. Anh nói quan sát diễn biến và nhận thấy shipper Thành đến gặp Thảo để muốn gỡ đánh giá, tránh cho mình bị phạt tiền nhưng "sự việc bị đẩy đi quá xa".

    Theo anh Long, Toàn và Tùng đã gọi điện báo công an "có người đến đây quậy". Nhóm thanh niên này cũng có hơi men vì mới tan tiệc tất niên.

    Hình ảnh

    Ba bị can Toàn, Tùng, Thiên khi bị triệu tập, bắt giam. Ảnh: Hoàng Thanh

    Khoảng 5 phút sau, Trần Hoàng Thiên (19 tuổi, con trai út của ông Hiệp) chạy về. Nghe có tiếng con trai trong đám hỗn loạn, ông Hiệp ra can ngăn: "Họ không có đánh ba nên còn đừng có đánh". Ông Hiệp bảo không biết con trai có tham gia đánh hội đồng anh Thành hay không. Còn theo điều tra của công an, Thiên đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và người anh Thành.

    Thiên sau đó lên xe máy tiếp tục đi nhậu. Toàn và Tùng đứng trước cổng nhà ông Hiệp khoảng 15 phút sau mới rời đi. Trong khi anh Thành lấy xe máy ra về. Hơn 10 phút sau, anh Thành quay lại cùng với ba người trong đội trật tự của thôn. Ông Hiệp ra nói mọi người ra về, mọi việc để sáng mai giải quyết.

    "Lúc này anh Thành vẫn bình thường, không có biểu hiện mệt mỏi", ông Hiệp nói thêm.

    Anh Long kể người của đội trật tự cũng khuyên anh Thành ra về vì đã uống rượu bia mà lái xe là vi phạm luật giao thông, gây rối trật tự công cộng. "Lúc đó nếu có công an, với nghiệp vụ các anh ấy sẽ hỏi anh Thành bị đánh có thương tích ở đâu không để chở đi giám định hay can thiệp y tế thì có thể mọi chuyện đã khác", anh Long nói.

    Về tình trạng của chồng, chị Đào cho hay anh Thành về nhà với một số thương tích ở hai bên mặt và khuỷu tay, nói bị người nhà của khách đánh giá "sao xấu" đánh. Nhìn vết thương nhìn bên ngoài "không đáng kể", chị Đào cũng không quá chú ý.

    Lát sau, anh Thành gọi con gái vào giường ngủ cùng. "Chồng em khi đó vẫn bấm điện thoại. Sau đó anh ấy đi vệ sinh, vào giường nằm lại thì tay cứng ngắc, khó thở", chị Đào nhớ lại.

    Là người ở vùng núi Quảng Nam theo chồng về đây sinh sống, chị Đào không quen nhiều hàng xóm nên gọi điện thoại cho chú của anh Thành nhờ giúp đỡ. Khi người chú có mặt, anh Thành dần tím tái và tử vong trước khi xe cứu thương đến.

    Gia đình ông Hiệp đã hỗ trợ hơn 91 triệu đồng cho chị Đào lo hậu sự cho anh Thành. "Giữa hai gia đình có quan hệ họ hàng. Bố tôi với bố của Thành là anh em chú bác trong tộc họ. Do con tôi và anh Thành không biết nhau nên mới đẩy mâu thuẫn đến mức độ xảy ra việc đau lòng", ông Hiệp nói, cho biết buổi tối khi anh Thành đến nhà mình, trời tối nên ông cũng không nhận ra là người họ hàng.

    Chiều 23/1, Công an huyện Hòa Vang cho biết Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng, cùng 26 tuổi; Trần Hoàng Thiên, 19 tuổi (cùng trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

    Theo VNX
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 49 khách