Wash.DC:2 máy bay va chạm trên không,64 chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Wash.DC:2 máy bay va chạm trên không,64 chết

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 30, 2025 5:42 am

    Máy bay chở khách rơi gần sân bay thủ đô

    MỹVân Hải Thứ năm, 30/1/2025

    Một máy bay chở khách đã đâm xuống sông Potomac gần Sân bay Quốc gia Reagan sau khi va chạm giữa không trung với một chiếc trực thăng khi đang tiếp cận đường băng.


    Khoảnh khắc máy bay chở 64 khách va chạm trực thăng quân đội Mỹ Chiếc máy bay mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines chở hơn 60 hành khách đã va chạm với trực thăng thuộc Quân đội Mỹ vào ngày 29/1 (giờ địa phương).
    CNN dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Washington, D.C. (Mỹ), cho biết chiếc máy bay chở khách khởi hành từ Wichita, Kansas, vào đầu ngày 29/1.

    Chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines.

    Hãng hàng không American Airlines tối 29/1 cho biết có 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay gặp nạn. Theo website của American Airlines, máy bay này có sức chứa tối đa 65 hành khách.

    Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết đã xác nhận có người tử vong. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

    Tuyên bố từ American Airlines nêu rõ chuyến bay American Eagle Flight 5342 trên đường từ Wichita, Kansas (ICT), đến Washington, D.C. (DCA) đã gặp tai nạn tại DCA. Chuyến bay do hãng PSA Airlines điều hành trên máy bay CRJ-700.

    "Mối quan tâm của chúng tôi là hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan chức năng và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp", tuyên bố cho biết thêm.


    Hình ảnh

    Các xe cứu thương gần hiện trường vụ tai nạn ở khu vực gần Sân bay quốc gia Ronald Reagan tại Washington, D.C., hôm 29/1. Ảnh: Reuters.

    Sân bay quốc gia Reagan đã dừng tất cả chuyến bay cất và hạ cánh.

    "Lực lượng khẩn cấp đang ứng phó với sự cố máy bay trên sân bay. Nhà ga vẫn mở cửa", Sân bay quốc gia Reagan cho biết trong một bài đăng trên X.

    Cảnh sát Washington, D.C., cho biết họ đang phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên sông Potomac cùng với các cơ quan khác sau khi nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay chở khách.

    Trong một tuyên bố chung với Sở Cứu hỏa D.C. và Sở Cảnh sát Thủ đô, cảnh sát bắt đầu nhận được cuộc gọi lúc 20h53 tối 29/1, giờ địa phương, về "một vụ tai nạn máy bay trên sông Potomac".

    Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, một chiếc trực thăng Blackhawk (H-60) của quân đội Mỹ đã va chạm với một máy bay chở khách gần Washington vào ngày 29/1.

    Nguồn tin thực thi pháp luật cho biết máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh trong nước và trực thăng đang ở gần đó, theo CNN.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.

    "Nhiều cơ quan đang phản ứng với vụ việc. Cả lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương đang hợp tác trên thực địa, để cố gắng cứu càng nhiều mạng người càng tốt. Và tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi tình hình này", bà Leavitt cho biết, đồng thời kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và tuân theo hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật khi họ làm việc để ứng phó với tình hình.

    Hình ảnh

    Một chiếc xe cảnh sát chạy qua Sân bay Quốc gia Reagan Washington, nhìn từ Arlington, Virginia, hôm 29/1. Ảnh: Reuters.


    Phát biểu về vụ việc, Phó tổng thống JD Vance kêu gọi toàn quốc đoàn kết cầu nguyện khi chính quyền theo dõi tình hình.

    "Xin hãy cầu nguyện cho mọi người liên quan đến vụ va chạm trên không gần sân bay Reagan tối nay. Chúng tôi đang theo dõi tình hình, nhưng hiện tại hãy hy vọng điều tốt nhất", ông Vance viết trên một bài đăng trên mạng xã hội trên X.

    Bất kỳ người sống sót nào trong nhiệt độ giá lạnh của sông Potomac đều có thể gặp nguy hiểm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết nhiệt độ dự kiến ​​giảm xuống dưới mức đóng băng ở khu vực Washington vào đêm nay. Tình trạng hạ thân nhiệt có thể xảy ra trong vòng 20-30 phút trong nước lạnh, cơ quan này cho biết.

    Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, trực thăng Black Hawk có phi hành đoàn gồm 3 người và không chở theo bất kỳ VIP nào. Các quan chức cấp cao của quân đội thường sử dụng Black Hawk để di chuyển trong khu vực Washington, D.C.

    Vào thời điểm xảy ra sự cố, chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ va chạm với máy bay chở khách khi đang trong khoảng thời gian bay huấn luyện, CNN dẫn lời giám đốc truyền thông của Lực lượng đặc nhiệm chung - Khu vực thủ đô quốc gia Heather Chairez cho biết

    Tiểu đoàn Không quân số 12, đóng tại Fort Belvoir, cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng trực thăng và “hỗ trợ cứu hộ kỹ thuật” cho Khu vực Thủ đô Quốc gia. Hiện chưa rõ chiếc Black Hawk cất cánh từ đâu trước khi va chạm với máy bay dân dụng.

    Vụ tai nạn máy bay này xảy ra 43 năm sau khi một chiếc máy bay khác đâm vào cầu và lao xuống sông Potomac vào mùa đông. Chuyến bay 90 của Air Florida đâm vào cầu 14th Street và rơi xuống sông Potomac vào ngày 13/1/1982. 74 trong số 79 hành khách và phi hành đoàn đã tử vong, cùng với 4 người đang di chuyển trên cầu.

    Gần như mọi cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực đều đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Một nguồn tin cho biết các đội cứu hộ đang điên cuồng tìm kiếm những người sống sót trên sông Potomac.

    Hình ảnh
    Diễn biến chính:

    Một máy bay chở 64 người đã va chạm với một trực thăng quân sự trước khi đâm xuống sông Potomac khi đang hạ cánh xuống Sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington vào đêm 29/1.

    Chuyến bay của American Airlines, do PSA Airlines khai thác với tên hiệu Chuyến bay American Eagle 5342, xuất phát từ Wichita, Kansas, chở 60 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn khi va chạm với một trực thăng Black Hawk đang trong chuyến bay huấn luyện.

    Hàng chục lính cứu hỏa đã được huy động lặn tìm kiếm trên sông Potomac - Edward Kelly, người đứng đầu của hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế, cho biết.

    Truyền thông Mỹ đưa tin về các thi thể được đưa lên khỏi mặt nước và cho tới nay chưa tìm thấy người sống sót nào. Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz nói rằng "chúng tôi xác định có người tử vong" nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Chiếc trực thăng chở ba binh sĩ, và không có quan chức quân đội cấp cao nào. Chiếc trực thăng Black Hawk liên quan đến vụ tai nạn thuộc biên chế căn cứ Fort Belvoir, bang Virginia.

    Nhiệt độ trong khu vực đang xuống dưới mức đóng băng, bất kỳ người sống sót nào trong nhiệt độ giá lạnh của sông Potomac đều có thể gặp nguy hiểm, vì tình trạng hạ thân nhiệt nhanh chóng xảy ra trong nước giá lạnh.
    Thuyền bơm hơi và đội lặn đã tìm kiếm tại hiện trường, trực thăng bay vòng phía trên và đèn pha lớn chiếu sáng hiện trường từ bờ sông.

    Khoảng 300 người ứng cứu tham gia vào cuộc tìm kiếm. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trở nên khó khăn hơn do gió giật mạnh cũng như thời tiết lạnh.

    Lãnh đạo cơ quan cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp của Washington DC John Donnelly cho biết: “Thách thức lớn là khả năng tiếp cận… có gió, (nhiều) tảng băng ở ngoài đó, vì vậy điều kiện rất nguy hiểm và khó tìm kiếm".

    Chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc liên quan tới nguyên nhân cố ý hoặc khủng bố.

    Chiếc trực thăng đang trong một cuộc tập luyện ở một trong những không phận được kiểm soát chặt chẽ nhất trên thế giới. Thời tiết ở DC rất quang đãng.

    Tất cả chuyến bay cất cánh và hạ cánh đã bị đình chỉ cho đến sáng 30/1 tại Sân bay quốc gia Ronald Reagan trong khi hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

    Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về "vụ tai nạn khủng khiếp" và đề cao "công việc đáng kinh ngạc" của các dịch vụ khẩn cấp ứng cứu hiện trường. Sau đó, ông nói trên mạng xã hội rằng vụ tai nạn "đáng lẽ phải được ngăn chặn".

    Ari Schulman, một nhân chứng đang lái xe về nhà khi vụ việc xảy ra, đã mô tả ông thấy một "luồng tia sáng" trên đầu. "Lúc đầu tôi nhìn thấy chiếc máy bay và trông nó rất bình thường. Nó sắp hạ cánh xuống đất, cách mặt nước khoảng 36 m", ông Schulman cho biết. Tuy nhiên, 3 giây sau, máy bay “nghiêng hẳn về bên phải… quá 90 độ”, ông chia sẻ thêm. “Tôi có thể nhìn thấy phần dưới của nó. Nó phát ra một màu vàng rất sáng, và có một luồng tia lửa bên dưới nó”, ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng “chiếc máy bay vẫn ở trên cao so với mặt đất”. Ông Schulman cho biết sau đó, mọi thứ tối đen lại.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Wash.DC::2 máy bay va chạm, 64 chết

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 30, 2025 5:49 am

    Câu hỏi lớn trong vụ rơi máy bay chở khách ở Mỹ


    Dương Lam Thứ năm, 30/1/2025

    Các chuyên gia trên thế giới đang cố gắng tìm hiểu lý do thảm kịch va chạm máy bay đêm 29/1 lại có thể xảy ra ở hệ thống không phận tinh vi của Washington DC (Mỹ).

    Hình ảnh

    Nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường máy bay rơi trên sông Potomac. Ảnh: Reuters.


    "Rõ ràng là khi nhìn vào đường bay của máy bay và các tín hiệu vô tuyến, trực thăng Black Hawk đã được yêu cầu duy trì khoảng cách trong tầm nhìn với Chuyến bay 5342 vì một lý do nào đó - và chúng tôi không biết lý do đó", chuyên gia Tony Stanton từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia nói với Omar Jimenez của CNN.

    "Đó là một trong những câu hỏi khiến tôi quan tâm nếu là điều tra viên. Điều gì khiến phi hành đoàn Black Hawk không tuân thủ lệnh về khoảng cách đó?".

    Bản ghi âm không lưu đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước và sau vụ va chạm giữa chiếc trực thăng BlackHawk của Quân đội Mỹ với máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines ở gần sân bay quốc gia Ronald Reagan tại Washington DC hôm 29/1.

    Theo CNN, bản ghi âm từ LiveATC.net - nguồn uy tín về ghi âm trong chuyến ba - đã ghi lại thông tin liên lạc cuối cùng giữa 3 thành viên phi hành đoàn của trực thăng, có tín hiệu gọi PAT25, trước khi va chạm với máy bay Bombardier CRJ700. Trong đó có đoạn một kiểm soát viên không lưu nói lúc 20h47 ngày 29/1 rằng: “PAT25 có nhìn thấy chiếc CRJ không? PAT25, bay phía sau CRJ".

    Vài giây sau, một máy bay khác gọi về kiểm soát không lưu và nói: “Đài kiểm soát, đài có thấy không?” - rõ ràng đang đề cập đến vụ va chạm.

    Một kiểm soát viên không lưu sau đó đã chuyển hướng các máy bay đang tiến vào đường băng 33 tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan.

    Chiếc Black Hawk của Quân đội Mỹ vốn đang trong chuyến bay huấn luyện vào thời điểm xảy ra sự cố, giám đốc truyền thông của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp-Khu vực Thủ đô Quốc gia Heather Chairez nói với CNN hôm 29/1.

    Chuyên gia Stanton nói thêm rằng không giống như nhiều tháp ATC khác, Tháp Washington có hai tần số vô tuyến được sử dụng để liên lạc với máy bay trên không - với một tần số được sử dụng cho trực thăng cánh quạt và một tần số cho các máy bay khác.

    “Vì vậy, trong trường hợp này, Black Hawk sẽ liên lạc với tháp không lưu trên một tần số, và Chuyến bay 5342 sẽ liên lạc với tháp không lưu trên một tần số khác”, ông nói và cho biết thêm rằng vụ tai nạn có thể do “rào cản về nhận thức tình huống giữa các phi công”.
    Diễn biến chính:

    Một máy bay chở 64 người đã va chạm với một trực thăng quân sự trước khi đâm xuống sông Potomac khi đang hạ cánh xuống Sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington vào đêm 29/1.

    Chuyến bay của American Airlines, do PSA Airlines khai thác với tên hiệu Chuyến bay American Eagle 5342, xuất phát từ Wichita, Kansas, chở 60 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn khi va chạm với một trực thăng Black Hawk đang trong chuyến bay huấn luyện.

    Hàng chục lính cứu hỏa đã được huy động lặn tìm kiếm trên sông Potomac - Edward Kelly, người đứng đầu của hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế, cho biết.

    Truyền thông Mỹ đưa tin về các thi thể được đưa lên khỏi mặt nước và cho tới nay chưa tìm thấy người sống sót nào. Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz nói rằng "chúng tôi xác định có người tử vong" nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Chiếc trực thăng chở ba binh sĩ, và không có quan chức quân đội cấp cao nào. Chiếc trực thăng Black Hawk liên quan đến vụ tai nạn thuộc biên chế căn cứ Fort Belvoir, bang Virginia.

    Nhiệt độ trong khu vực đang xuống dưới mức đóng băng, bất kỳ người sống sót nào trong nhiệt độ giá lạnh của sông Potomac đều có thể gặp nguy hiểm, vì tình trạng hạ thân nhiệt nhanh chóng xảy ra trong nước giá lạnh.
    Thuyền bơm hơi và đội lặn đã tìm kiếm tại hiện trường, trực thăng bay vòng phía trên và đèn pha lớn chiếu sáng hiện trường từ bờ sông.

    Khoảng 300 người ứng cứu tham gia vào cuộc tìm kiếm. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trở nên khó khăn hơn do gió giật mạnh cũng như thời tiết lạnh.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Wash.DC:2 máy bay va chạm, 64 chết

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 30, 2025 5:57 am

    Băng ghi âm khoảnh khắc máy bay va chạm trực thăng quân đội Mỹ

    Đại Hoàng Thứ năm, 30/1/2025

    Kiểm soát viên không lưu được cho là đã liên hệ và cảnh báo trực thăng của quân đội Mỹ trước khi xảy ra va chạm với máy bay chở khách hôm 29/1 (giờ địa phương).



    Khoảnh khắc máy bay chở 64 khách va chạm trực thăng quân đội Mỹ Chiếc máy bay mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines chở hơn 60 hành khách đã va chạm với trực thăng thuộc Quân đội Mỹ vào ngày 29/1 (giờ địa phương).

    "PAT 2-5, bạn có nhìn thấy (phản lực) CRJ không?", đoạn băng ghi âm do CNN thu được từ LiveATC.net cho thấy kiểm soát viên không lưu đã hỏi chiếc trực thăng Black Hawk xem chiếc máy bay chở khách số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines có trong tầm nhìn của phi công hay không.

    "PAT 2-5 bay qua phía sau CRJ", kiểm soát viên không lưu nói.

    Băng ghi âm sau đó thu được một số tiếng thở hắt và âm thanh "ồ" lên kinh ngạc vào thời điểm xảy ra vụ va chạm.


    Đài kiểm soát không lưu lập tức cảnh báo một phi công khác về sự vụ vừa diễn ra.

    “Tôi không biết bạn có thấy chuyện gì đã xảy ra không nhưng vừa có một vụ va chạm ở đầu tiếp cận 3-3. Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động trong tương lai chưa xác định nếu bạn muốn quay lại cổng. Rất khuyến khích các bạn phối hợp với công ty. Hãy cho tôi biết bạn muốn làm gì”, kiểm soát viên không lưu nói, ám chỉ đường băng 33.

    Đoạn ghi âm cũng cho thấy một phi công khác đã chứng kiến vụ va chạm và xác nhận với đài không lưu: "Vâng, chúng tôi đang gần đến đoạn cuối và đã nhìn thấy luồng sáng từ phía bên kia sông Potomac".

    "Dường như cả hai máy bay liên quan đều đang ở dưới sông, quá trình tìm kiếm và cứu hộ sẽ sớm được bắt đầu", một nhân viên kiểm soát không lưu nói.


    Hình ảnh

    Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp được triển khai tại Gravelly Point sau vụ va chạm giữa máy bay chở khách và trực thăng quân đội hôm 29/1 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.



    Một số máy bay đã có kế hoạch chuyển hướng đến các sân bay khác sau sự cố vì các chuyến bay đến Sân bay Quốc gia Reagan (Washington DC) đã bị tạm ngưng.

    CNN dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Washington, D.C. (Mỹ), cho biết chiếc máy bay chở khách khởi hành từ Wichita, Kansas, vào đầu ngày 29/1.

    Chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines.

    Hãng hàng không American Airlines tối 29/1 cho biết có 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay gặp nạn. Theo website của American Airlines, máy bay này có sức chứa tối đa 65 hành khách.

    Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết đã xác nhận có người tử vong. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DC:2 máy bay va chạm trên không,64 chết

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 30, 2025 6:01 am

    Ông Trump lên tiếng về vụ rơi máy bay chở khách

    Đại Hoàng Thứ năm, 30/1/2025

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 (giờ địa phương) nói rằng vụ va chạm giữa trực thăng của quân đội và máy bay chở khách "đáng ra phải được ngăn chặn".

    "Tại sao đài kiểm soát không lưu không đưa ra khuyến cáo cho chiếc trực thăng thay vì hỏi rằng họ có nhìn thấy máy bay chở khách hay không", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/1 (giờ địa phương) với dữ kiện từ đoạn ghi âm thu được từ LiveATC.net vào thời điểm xảy ra sự cố.

    "Đây là một tình huống tồi tệ và đáng ra phải được ngăn chặn", ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh: "KHÔNG TỐT CHÚT NÀO!!!".

    Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đã được "báo cáo đầy đủ" về vụ va chạm. Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm rằng ông đang "theo dõi tình hình và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi được cập nhật thêm".

    Theo băng ghi âm lưu lại khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ va chạm, kiểm soát viên không lưu đã liên hệ với chiếc trực thăng Black Hawk thuộc Quân đội Mỹ và hỏi xem liệu chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines có trong tầm nhìn của phi công hay không.

    Băng ghi âm cũng ghi lại phản ứng bàng hoàng của đài kiểm soát không lưu vào thời điểm hay phương tiện va chạm, theo CNN.

    Hình ảnh

    Phương tiện cứu hộ khẩn cấp được triển khai trên đường băng tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan (Washington) vào ngày 29/1 (giờ địa phương). Ảnh: New York Times.

    CNN dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Washington, D.C. (Mỹ), cho biết chiếc máy bay chở khách khởi hành từ Wichita, Kansas, vào đầu ngày 29/1.

    Chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines.

    Hãng hàng không American Airlines tối 29/1 cho biết có 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay gặp nạn. Theo website của American Airlines, máy bay này có sức chứa tối đa 65 hành khách.

    Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết đã xác nhận có người tử vong. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Bộ trưởng An ninh Nội địa cho biết cảnh sát biển Mỹ đang triển khai "mọi nguồn lực có sẵn" cho các nỗ lực cứu hộ.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 40 khách