2/2/25
Người đẹp Trúc Diễm từ Mỹ về TP HCM, cùng bố mẹ và các em mừng xuân Ất Tỵ sau mấy năm đón Tết xa xứ.

Sáng mồng 3 Tết, hoa hậu Trúc Diễm quây quần bên người thân, trao lì xì và gửi lời chúc năm mới.
Cô cho biết đây là lần đầu tiên được tận hưởng trọn vẹn không khí sum họp ngày đầu năm, sau gần ba năm đón Tết xa nhà.

Trúc Diễm cùng bố mẹ, em gái và em trai mặc áo dài, chụp ảnh trước nhà riêng ở huyện Hóc Môn, TP HCM.
Cô cho biết chọn trang phục sắc hồng với thiết kế cổ yếm, đính hoa để trông tươi trẻ, hợp không khí mùa xuân.

Á hậu được người thân lì xì và nhận nhiều lời chúc về sức khỏe, bình yên trong năm mới.
Sau khi khép lại cuộc hôn nhân cũ, cô dành nhiều thời gian chữa lành những tổn thương tinh thần và tìm lối đi mới trong sự nghiệp.

Trúc Diễm nói thấy cô đơn, trống trải suốt thời gian ở Mỹ nên 'hạnh phúc không thể đong đếm' khi về bên gia đình.

Trước đó, người đẹp tất bật làm việc đến sát Tết, hôm 28 tháng Chạp mới bớt show, về Hóc Môn phụ mọi người sắm Tết và trang hoàng nhà cửa.

Cô nói yêu nhất là không khí rộn ràng, háo hức của những ngày giáp Tết. Lúc xa nhà, á hậu thường ăn Tết đơn giản, chủ yếu tranh thủ nghỉ ngơi và gặp gỡ vài người bạn ở Los Angeles - nơi cô sống tại Mỹ.

Bố mẹ Trúc Diễm có ba người con đều được khen ngợi ngoại hình và học vấn.
Trúc Diễm là con cả trong gia đình, ghi dấu ấn từ các cuộc thi nhan sắc, trong khi em gái cô, Trúc Dương, sinh năm 1990, từng học ngành điện ảnh.

Người đẹp từng nói cô được gia đình hậu thuẫn, cổ vũ rất nhiều khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí.
Mẹ Trúc Diễm luôn tự hào về cô con gái có ngoại hình khả ái, tính cách mạnh mẽ và cứng cỏi.

Em trai Trúc Diễm giống bố về chiều cao và gương mặt, tỏ ra phấn khích khi Tết năm nay, gia đình đông đủ thành viên.
Nguyên Thảo