Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh con nhờ IVF.. đau đớn phát hiện bị chuyển nhầm phô
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sinh con nhờ IVF.. đau đớn phát hiện bị chuyển nhầm phô

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 20, 2025 5:38 pm

    Sinh con nhờ IVF, người phụ nữ đau đớn phát hiện bị chuyển nhầm phôi

    2/20/25

    MỸKrystena Murray, 38 tuổi, sốc khi sinh con da đen dù làm IVF từ tinh trùng người đàn ông da trắng, mắt xanh, vì lỗi chuyển nhầm phôi của phòng khám.

    Đầu tuần này, Krystena Murray, đến từ Savannah, bang Georgie, đệ đơn kiện hệ thống phòng khám Coastal Fertility Specialists vì khiến cô phải chịu nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Theo đó, đứa con cô sinh ra nhờ IVF thực chất là con của người khác.

    "Con chào đời là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc đáng sợ nhất", Murray nói trong một cuộc họp báo hôm 18/2. "Tất cả tình yêu và niềm vui được nhìn thấy con lần đầu tiên đã ngay lập tức bị thay thế bằng nỗi sợ hãi. Sao điều này có thể xảy ra chứ?", cô nói tiếp.

    Trong đơn, người phụ nữ da trắng kể đã xin tinh trùng của một người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống mình. Cô được Coastal Fertility chuyển phôi vào tử cung năm 2023, nhưng khi sinh con trai vào tháng 12 năm đó, Murray lập tức nhận ra điều bất thường, bởi cậu bé có làn da đen, là người Mỹ gốc Phi. Cô đã phải kiềm chế, không chia sẻ ảnh em bé trên mạng xã hội và từ chối các chuyến thăm của gia đình, bạn bè, vì họ thường đưa ra "những bình luận ngượng ngùng và không phù hợp".

    Tuy nhiên, Murray vẫn thấy mình gắn bó với đứa trẻ và dự định tiếp tục nuôi bé, dù kết quả ADN xác nhận bé không cùng huyết thống.

    Hình ảnh

    Krystena Murray bên đứa con trai không cùng huyết thống. Ảnh: Peiffer Wolf Carr Kane Conway & Wise

    Về phần mình, sau khi được thông báo, Coastal Fertility đã liên hệ với cha mẹ di truyền của đứa bé mà Murray sinh ra. Cặp vợ chồng này đệ đơn kiện giành quyền nuôi con. Murray cũng thuê luật sư với mong muốn giữ lại đứa trẻ.

    "Tôi đã mất cả đời vì muốn được làm mẹ. Tôi yêu thương và chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để giữ con. Bé không giống tôi về mặt di truyền, không mang dòng máu hay đôi mắt của tôi, nhưng sẽ luôn là con trai tôi", cô nói.

    Dù không muốn, Murray cuối cùng phải tình nguyện từ bỏ sau khi luật sư nói cô không thể thắng kiện. Cô đã trao trả đứa bé cho bố mẹ ruột, đang sống ở bang khác, khi bé 5 tháng tuổi và chưa gặp lại đứa trẻ kể từ đó.

    Coastal Fertility Specialists, đơn vị điều hành các phòng khám tại Georgia và Nam Carolina, thừa nhận họ đã mắc "một lỗi chưa từng có, dẫn đến nhầm lẫn trong quá trình chuyển phôi". Họ cho biết nhân viên đã áp dụng các biện pháp bảo vệ mới để ngăn chặn những sai lầm tương tự xảy ra trong tương lai.

    Sai lầm của phòng khám đã khiến Murray "bị biến thành người vô tình mang thai hộ, trái với ý muốn của cô ấy", đơn kiện ghi rõ. "Cô ấy đã mang thai và sinh ra một đứa trẻ cuối cùng không có quan hệ huyết thống. Và sau đó, trong gần nửa năm, cô ấy đã gắn bó với đứa trẻ, ngoài thời gian mang thai bé".

    Murray hiện hy vọng nhận khoản bồi thường không dưới 75.000 USD cho những gì cô đã trải qua.

    Hướng Dương (Theo Global Canada)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách