Cô Mỹ gốc Hoa vô địch tg figure skating 2025
Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 30, 2025 8:08 am
Nghệ sĩ trượt băng gốc Hoa giúp Mỹ vô địch thế giới sau gần 20 năm
3/30/25
BOSTON, Massachusetts (NV) – Dưới ánh đèn rạng rỡ trong vận động trường TD Garden chật ních không còn một chỗ ngồi, Alysa Liu thướt tha trên sân băng cùng chiếc váy vàng lấp lánh, còn khán giả thì vừa ngỡ ngàng vừa reo hò tưởng thưởng, tất cả làm nên một khung cảnh như nhắc cho nữ nghệ sĩ trượt băng nhớ lại lý do vì sao cô quay lại với môn thể thao này sau khi ngưng thi đấu gần hai năm.
Ngay khi điểm số bài thi xuất hiện, cũng là lúc lực sĩ 19 tuổi đến từ Clovis, California, làm nên lịch sử.
Liu là nữ nghệ sĩ trượt băng Hoa Kỳ đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch thế giới sau gần hai thập niên, hạ bệ đương kim vô địch ba lần Kaori Sakamoto bằng màn trình diễn trượt băng tự do tuyệt hảo vào tối Thứ Sáu, 28 Tháng Ba. Phần trình diễn của Liu cùng ca khúc “MacArthur Park” của nhạc sĩ Boston, Donna Summer, giúp cô được khán giả hoan nghênh nồng nhiệt và hoàn tất bài thi với 222.97 điểm.

Alysa Liu đại diện Hoa Kỳ giành huy chương vàng trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật 2025 ISU World Figure Skating Championships tại TD Garden đêm 28 Tháng Ba, 2025 ở Boston, Massachusetts. (Hình: Maddie Meyer/Getty Images)
Các huấn luyện viên của Liu, Phillip DiGuglielmo và Massimo Scali, ôm chầm lấy cô tại “khu vực chung vui” trong đấu trường. Một lát sau, Sakamoto bước tới từ cái ghế của người dẫn đầu rồi ôm chặt lấy Liu, như thể người hùng Nhật Bản đang trao ngọn đuốc cho Liu với tư cách nhà vô địch Hoa Kỳ đầu tiên trên thế giới từ lúc Kimmie Meissner bước lên bục vinh quang năm 2006.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Liu tự hỏi với vẻ hồ nghi. “Tôi cũng chả biết nữa. Bây giờ phải đón nhận chuyện này bằng cách nào đây?”
Sakamoto kết thúc phần thi với 217.98 điểm để thêm một huy chương bạc vào bộ sưu tập ba huy chương vàng. Người đồng đội Nhật Bản Mone Chiba đứng thứ ba với 215.24 điểm còn Isabeau Levito và Amber Glenn giúp Hoa Kỳ có tổng cộng ba tên tuổi trong số năm người dẫn đầu.
Liu từng được đánh giá là ngôi sao triển vọng trong môn trượt băng nghệ thuật. Năm 2019, cô giành chiến thắng ở tuổi 13, trở thành nhà vô địch Hoa Kỳ trẻ nhất từ trước tới nay và tiếp tục bảo vệ ngôi vị vào năm sau. Liu thực hiện được tham vọng có từ thời thơ ấu sau khi đáp ứng điều kiện tham dự Thế Vận Hội, đứng thứ sáu tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2022 và giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới trong cùng năm.
Thân phụ Liu, một người tỵ nạn chính trị, rời Trung Quốc năm ông 20 tuổi. Ông từng phản đối chính quyền Cộng Sản sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Sau cùng, Arthur Liu định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, theo học trường luật và đơn thân nuôi nấng một trong những lực sĩ triển vọng nhất Hoa Kỳ.
Sau những thành tích vượt bực, Liu quyết định thực hiện một bước ngoặt. Liu cho rằng trượt băng không còn là niềm vui mà là một công việc, cô muốn tập trung cho việc học như một sinh viên đại học bình thường tại University of California, Los Angeles. Mãi cho tới lúc Liu đi trượt tuyết và cảm thấy nhớ nhung cảm giác thi đấu, mặc dù theo một cách khác hơn nhiều, đó mới là lúc cô nghĩ tới việc tái xuất.
Đầu năm ngoái, Liu hé lộ một bài viết bí ẩn trên mạng xã hội. Tưởng chừng con đường quay lại với môn thể thao có tiếng là lúc thế này khi thế khác vô cùng chông chênh, Liu cũng thực hiện được một bước ngoặt lớn khi giành vị trí thứ hai sau Glenn tại giải vô địch Hoa Kỳ. (TTHN)
3/30/25
BOSTON, Massachusetts (NV) – Dưới ánh đèn rạng rỡ trong vận động trường TD Garden chật ních không còn một chỗ ngồi, Alysa Liu thướt tha trên sân băng cùng chiếc váy vàng lấp lánh, còn khán giả thì vừa ngỡ ngàng vừa reo hò tưởng thưởng, tất cả làm nên một khung cảnh như nhắc cho nữ nghệ sĩ trượt băng nhớ lại lý do vì sao cô quay lại với môn thể thao này sau khi ngưng thi đấu gần hai năm.
Ngay khi điểm số bài thi xuất hiện, cũng là lúc lực sĩ 19 tuổi đến từ Clovis, California, làm nên lịch sử.
Liu là nữ nghệ sĩ trượt băng Hoa Kỳ đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch thế giới sau gần hai thập niên, hạ bệ đương kim vô địch ba lần Kaori Sakamoto bằng màn trình diễn trượt băng tự do tuyệt hảo vào tối Thứ Sáu, 28 Tháng Ba. Phần trình diễn của Liu cùng ca khúc “MacArthur Park” của nhạc sĩ Boston, Donna Summer, giúp cô được khán giả hoan nghênh nồng nhiệt và hoàn tất bài thi với 222.97 điểm.

Alysa Liu đại diện Hoa Kỳ giành huy chương vàng trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật 2025 ISU World Figure Skating Championships tại TD Garden đêm 28 Tháng Ba, 2025 ở Boston, Massachusetts. (Hình: Maddie Meyer/Getty Images)
Các huấn luyện viên của Liu, Phillip DiGuglielmo và Massimo Scali, ôm chầm lấy cô tại “khu vực chung vui” trong đấu trường. Một lát sau, Sakamoto bước tới từ cái ghế của người dẫn đầu rồi ôm chặt lấy Liu, như thể người hùng Nhật Bản đang trao ngọn đuốc cho Liu với tư cách nhà vô địch Hoa Kỳ đầu tiên trên thế giới từ lúc Kimmie Meissner bước lên bục vinh quang năm 2006.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Liu tự hỏi với vẻ hồ nghi. “Tôi cũng chả biết nữa. Bây giờ phải đón nhận chuyện này bằng cách nào đây?”
Sakamoto kết thúc phần thi với 217.98 điểm để thêm một huy chương bạc vào bộ sưu tập ba huy chương vàng. Người đồng đội Nhật Bản Mone Chiba đứng thứ ba với 215.24 điểm còn Isabeau Levito và Amber Glenn giúp Hoa Kỳ có tổng cộng ba tên tuổi trong số năm người dẫn đầu.
Liu từng được đánh giá là ngôi sao triển vọng trong môn trượt băng nghệ thuật. Năm 2019, cô giành chiến thắng ở tuổi 13, trở thành nhà vô địch Hoa Kỳ trẻ nhất từ trước tới nay và tiếp tục bảo vệ ngôi vị vào năm sau. Liu thực hiện được tham vọng có từ thời thơ ấu sau khi đáp ứng điều kiện tham dự Thế Vận Hội, đứng thứ sáu tại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2022 và giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới trong cùng năm.
Thân phụ Liu, một người tỵ nạn chính trị, rời Trung Quốc năm ông 20 tuổi. Ông từng phản đối chính quyền Cộng Sản sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Sau cùng, Arthur Liu định cư tại Vùng Vịnh San Francisco, theo học trường luật và đơn thân nuôi nấng một trong những lực sĩ triển vọng nhất Hoa Kỳ.
Sau những thành tích vượt bực, Liu quyết định thực hiện một bước ngoặt. Liu cho rằng trượt băng không còn là niềm vui mà là một công việc, cô muốn tập trung cho việc học như một sinh viên đại học bình thường tại University of California, Los Angeles. Mãi cho tới lúc Liu đi trượt tuyết và cảm thấy nhớ nhung cảm giác thi đấu, mặc dù theo một cách khác hơn nhiều, đó mới là lúc cô nghĩ tới việc tái xuất.
Đầu năm ngoái, Liu hé lộ một bài viết bí ẩn trên mạng xã hội. Tưởng chừng con đường quay lại với môn thể thao có tiếng là lúc thế này khi thế khác vô cùng chông chênh, Liu cũng thực hiện được một bước ngoặt lớn khi giành vị trí thứ hai sau Glenn tại giải vô địch Hoa Kỳ. (TTHN)