Nhân viên sở thú bị hổ trắng ăn thịt
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 4 29, 2025 2:42 pm
Nhân viên sở thú bị hổ trắng ăn thịt
4/29/25
Vào chuồng cho hổ ăn, nhân viên sở thú Mariupol, Alexey Melnikov, bị con vật tấn công dẫn đến mất mạng.

Con hổ trắng Bengal Lucy ăn thịt người trông coi ở vườn thú Mariupol. Ảnh: East2West
Nạn nhân tử vong ngay lập tức sau khi bị con hổ cái Bengal quý hiếm tên Lucy "tấn công và ngoạm vào đầu", tại sở thú Mariupol, cuối tuần trước. Galina Zamarakhina, một đồng nghiệp của Alexey, may mắn thoát nạn và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cô cho biết Alexey tưởng rằng anh đã di chuyển con hổ sang chuồng khác trước khi vào. Tuy nhiên, con hổ vẫn còn trong chuồng và tấn công anh.
"Tôi nghe thấy tiếng hét", Galina kể lại. "Bằng cách nào đó, tôi kịp đóng cửa chuồng lại, vì con hổ cũng đang nhăm nhe về phía tôi. Tôi không biết làm thế nào mình lại đóng được cửa".

Cảnh sát điều tra sở thú Mariupol. Ảnh: East2West
Giám đốc sở thú, Savely Vashura, cho rằng con hổ cái có thể đang "bảo vệ" 4 con. "Nó từ phía sau lao ra, nhanh như chớp. Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra. Có thể anh ấy bị phân tâm, hoặc lý do nào đó, dù sao anh ấy cũng chỉ là con người", ông Savely nói.
Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về cái chết của Alexey.

Nạn nhân Alexey từng lên truyền hình chia sẻ tình yêu động vật. Ảnh: East2West
Alexey từng xuất hiện trên truyền hình Nga và nói anh chuyển từ Crimea đến Mariupol làm việc. "Tôi rất yêu động vật - tôi không thể sống thiếu chúng. Tôi dọn dẹp, cho động vật ăn. Chủ yếu tôi làm việc với động vật ăn thịt. Tôi di chuyển chúng từ chuồng này sang chuồng khác, giữ mọi thứ theo trật tự", Alexey nói trong chương trình.
Tùng Anh
4/29/25
Vào chuồng cho hổ ăn, nhân viên sở thú Mariupol, Alexey Melnikov, bị con vật tấn công dẫn đến mất mạng.

Con hổ trắng Bengal Lucy ăn thịt người trông coi ở vườn thú Mariupol. Ảnh: East2West
Nạn nhân tử vong ngay lập tức sau khi bị con hổ cái Bengal quý hiếm tên Lucy "tấn công và ngoạm vào đầu", tại sở thú Mariupol, cuối tuần trước. Galina Zamarakhina, một đồng nghiệp của Alexey, may mắn thoát nạn và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cô cho biết Alexey tưởng rằng anh đã di chuyển con hổ sang chuồng khác trước khi vào. Tuy nhiên, con hổ vẫn còn trong chuồng và tấn công anh.
"Tôi nghe thấy tiếng hét", Galina kể lại. "Bằng cách nào đó, tôi kịp đóng cửa chuồng lại, vì con hổ cũng đang nhăm nhe về phía tôi. Tôi không biết làm thế nào mình lại đóng được cửa".

Cảnh sát điều tra sở thú Mariupol. Ảnh: East2West
Giám đốc sở thú, Savely Vashura, cho rằng con hổ cái có thể đang "bảo vệ" 4 con. "Nó từ phía sau lao ra, nhanh như chớp. Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra. Có thể anh ấy bị phân tâm, hoặc lý do nào đó, dù sao anh ấy cũng chỉ là con người", ông Savely nói.
Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về cái chết của Alexey.

Nạn nhân Alexey từng lên truyền hình chia sẻ tình yêu động vật. Ảnh: East2West
Alexey từng xuất hiện trên truyền hình Nga và nói anh chuyển từ Crimea đến Mariupol làm việc. "Tôi rất yêu động vật - tôi không thể sống thiếu chúng. Tôi dọn dẹp, cho động vật ăn. Chủ yếu tôi làm việc với động vật ăn thịt. Tôi di chuyển chúng từ chuồng này sang chuồng khác, giữ mọi thứ theo trật tự", Alexey nói trong chương trình.
Tùng Anh