Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Toàn cảnh vụ sát hại, giấu xác nam DJ rúng động Thái Lan
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Toàn cảnh vụ sát hại, giấu xác nam DJ rúng động Thái Lan

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 19, 2025 6:59 pm

    Diễn biến mới vụ nam DJ 33 tuổi bị sát hại, vứt xác

    Hà Trang | 19/05/2025

    Thi thể nam DJ Tete (33 tuổi) được phát hiện trong tình trạng phân hủy, hai tay bị trói, đầu có ba vết đạn. Vụ án được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm có liên quan đến đường dây ma túy. Hiện một nghi phạm đã bị bắt, bốn người còn lại bỏ trốn.

    Cảnh sát ráo riết truy bắt 4 nghi phạm sát hại DJ Tete , thi thể bị phi tang tại khu vực Khao Chon Kai

    Ngày 19/5, Thairath đưa tin cảnh sát Thái Lan tích cực truy bắt bốn nghi phạm trong vụ bắt cóc và sát hại Warapong Khunsrichaturong - DJ Tete, 33 tuổi, quê ở xã Bua Ban, huyện Yang Talat, tỉnh Kalasin. Nạn nhân làm việc tại quán bar ở huyện Mueang, tỉnh Kanchanaburi và mất tích từ 3h53 sáng 14/5 sau khi bị nhóm đối tượng bắt cóc.

    Thi thể DJ Tete được người dân phát hiện ngày 18/5 trong khu vực thao trường, khi đang đi hái rau rừng. Thi thể trong tình trạng phân hủy, hai tay bị trói sau lưng, trên đầu có ba vết đạn. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị sát hại ở nơi khác rồi mang đến đây phi tang. Hiện trường cho thấy có nhiều vết bánh xe, cách vị trí tín hiệu điện thoại cuối cùng của nạn nhân khoảng 20 km.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    DJ Tete (33 tuổi) bị sát hại, vứt xác.

    Cùng ngày, cảnh sát tỉnh Kanchanaburi cho biết tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ năm nghi phạm, trong đó người tên Thanadet Chueathong. Bốn nghi phạm còn lại được cho là đã rời khỏi địa bàn tỉnh nhưng vẫn còn trong lãnh thổ Thái Lan. Đây là nghi phạm có vai trò trực tiếp trong vụ án như chỉ điểm, lái xe và thực hiện hành vi bắt giữ nạn nhân.

    Lực lượng chức năng được chỉ đạo thực hiện biện pháp mạnh nếu gặp phải sự chống đối trong quá trình truy bắt. Cảnh sát tỉnh Kanchanaburi kêu gọi các nghi phạm còn lại ra đầu thú, đồng thời khẳng định mở rộng điều tra và xử lý nghiêm mọi cá nhân liên quan.

    Nguyên nhân vụ án được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Theo điều tra ban đầu, DJ Tete có quan hệ với bạn gái của nghi phạm ma túy bị truy nã và đang lẩn trốn gần biên giới. Trước đó, DJ Tete từng bị tay sai của nghi phạm tát cảnh cáo, nhưng vẫn tiếp tục gặp gỡ người phụ nữ trên.

    Hình ảnh

    Cơ quan chức năng triệu tập hai nghi phạm để thẩm vấn. Một trong số này có vết cắn trên tay, đang được đối chiếu ADN với mẫu của người thân nạn nhân. Cảnh sát cũng tạm thời khởi tố một số tội danh liên quan sử dụng ma túy trong thời gian chờ kết luận điều tra.

    Gia đình nạn nhân mong công lý được thực thi, lo ngại an toàn sau vụ án mạng nghiêm trọng
    Bệnh viện địa phương phối hợp đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y. Theo kết quả ban đầu, nguyên nhân tử vong của DJ Tete do bị trúng đạn vùng đầu. Thi thể nạn nhân được đưa về tỉnh Kanchanaburi để gia đình tổ chức hậu sự.

    Người dân đầu tiên phát hiện thi thể cho biết đã thấy bộ quần áo lạ trong rừng vài ngày trước nhưng không chú ý. Khi nghe tin DJ Tete mất tích, họ quay lại kiểm tra và phát hiện thi thể đang phân hủy, bốc mùi.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Bạn gái (trái) và cha của nạn nhân trả lời truyền thông.

    Khoảnh khắc thi thể được đưa lên xe cứu hộ, cha ruột và bạn gái của DJ Tete bật khóc nức nở. Ông Wichian - cha nạn nhân - chia sẻ: “Tôi đau lòng nhưng nhẹ nhõm vì đã tìm thấy thi thể con. Mong cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ gây án để con tôi được yên nghỉ”.

    Bạn gái DJ Tete nói từng khuyên anh không nên liên lạc với người phụ nữ nói trên vì cô ta đã có bạn trai, nhưng DJ Tete khẳng định đã chấm dứt mối quan hệ. “Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này”, cô nghẹn ngào.

    Người bác đã nuôi dưỡng DJ Tete từ nhỏ cho biết nạn nhân hiền lành, chưa từng gây gổ với ai.

    Hình ảnh

    Trước khi bị phát hiện đã tử vong, DJ Tete từng ghé thăm nhà bác vào khoảng ngày 7-8/5 và không có biểu hiện bất thường. Gia đình bày tỏ lo ngại vì nghi phạm có thể liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và có ảnh hưởng tại địa phương. Gia đình đã báo cảnh sát và mong được bảo vệ.

    “Chúng tôi không yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh và không để chúng tôi bị tổn hại. Dù lý do gì, cũng không thể biện minh cho hành vi tàn độc như vậy”, người bác nói thêm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59488
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh vụ sát hại, giấu xác nam DJ rúng động Thái Lan

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 21, 2025 5:51 pm

    Toàn cảnh vụ sát hại, giấu xác nam DJ rúng động Thái Lan

    5/21/25

    DJ Tete (Warapong Khunsrichaturong) mất tích từ ngày 14/5. 4 ngày sau, thi thể của anh được tìm thấy tại một khu rừng, trong tình trạng bị trói tay.


    Những ngày qua, thông tin DJ Tete mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy với nhiều dấu hiệu bất thường gây rúng động dư luận Thái Lan. Tete sinh năm 1992, tên thật là Warapong Khunsrichaturong, là DJ nổi tiếng xứ chùa vàng khi từng biểu diễn tại nhiều quán bar, câu lạc bộ đêm và các sự kiện giải trí lớn nhỏ.

    Vụ việc được phía cơ quan chức năng xác định là vụ án có tổ chức và đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng tình nghi.

    Những dấu hiệu bất thường

    Theo tờ Thairath, vụ việc bắt đầu từ 0h ngày 14/5. Camera giám sát ghi lại cảnh DJ Tete rời khỏi một quán bar ở Kanchanaburi thì bị ba chiếc xe (gồm xe bán tải màu trắng và xe con màu đen) bám theo. Sau đó, anh bị cưỡng ép lên một chiếc xe rồi mất tích.

    Gia đình nạn nhân đã đến trình báo Sở Cảnh sát tỉnh Kanchanaburi. Họ bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự an toàn của Tete khi không thể liên lạc được cho nam DJ. Bạn gái của nạn nhân, cô Premyuda, là người trực tiếp nộp đơn trình báo. Cô cho rằng vụ bắt cóc rất có thể liên quan đến chuyện tình cảm ngoài luồng. Theo lời kể của Premyuda, Tete có ngoại hình điển trai nên được nhiều phụ nữ theo đuổi.

    Ông Wichian – cha của DJ Tete – bày tỏ bức xúc vì phía cảnh sát địa phương yêu cầu gia đình không đăng bài hoặc chia sẻ thông tin vụ mất tích trên mạng xã hội, thậm chí yêu cầu họ phải gỡ bỏ bài đăng cầu cứu tìm người thân.

    Tới sáng 18/5, tức 4 ngày sau, cảnh sát xã Lat Ya (thuộc tỉnh Kanchanaburi) nhận được tin báo từ người dân ở khu vực làng Thung Na Nang Lok, về việc phát hiện một thi thể nam giới trong rừng, có đặc điểm nhận diện giống với DJ Tete. Cánh rừng này thuộc khu vực huấn luyện quân sự Khun Chong Kai, tỉnh Kanchanaburi. Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun cộc tay, quần đen và đi giày trắng – trùng với trang phục DJ Tete mặc hôm mất tích. Thi thể nằm sấp, tay bị trói ngược ra sau lưng bằng dây dù xanh loại dùng để buộc võng dã chiến.

    Một người dân đi hái lượm trong rừng là người đầu tiên phát hiện thi thể. Trước đó vài ngày, người này đã thấy bộ quần áo khả nghi nhưng không dám tiến đến gần. Khi hay tin về vụ mất tích của DJ Tete, anh quay lại kiểm tra và sốc nặng khi phát hiện thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Người này lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng.

    Hình ảnh

    Nạn nhân DJ Tete. Ảnh: Siamrath.

    Ngay sau đó, các đơn vị điều tra đã được cử đến hiện trường. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân chính là DJ Tete. Đội ngũ pháp y phát hiện trên thi thể có ba vết đạn: một ở giữa đỉnh đầu, một ở thái dương trái và một phía sau tai phải. Lực lượng chức năng đã tháo bỏ quần áo và dây trói để thu giữ làm vật chứng.

    Ngoài ra, hiện trường còn có nhiều vết bánh xe và dấu chân, làm dấy lên nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác và chở xác đến khu vực hẻo lánh để phi tang. Điểm phát hiện xác cách nơi cuối cùng dò được tín hiệu điện thoại và dấu vết xe của DJ Tete khoảng 20 km. Phía cảnh sát đã tiến hành đổ khuôn các dấu vết giày và vết bánh xe để phục vụ điều tra. Thi thể nạn nhân cũng được chuyển đến Viện Pháp y để tiếp tục giám định, làm rõ nguyên nhân tử vong.

    Nghi vấn bị sát hại vì ngoại tình với bạn gái trùm ma túy

    Kể từ thời điểm nhận được trình báo mất tích, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và triệu tập hai nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ bắt cóc DJ Tete. Cụ thể, Wikoorn (biệt danh Koon) và Thanadet Chueathong (biệt danh King) bị tình nghi chính là hai kẻ đã trực tiếp ép nạn nhân lên xe. Song tại buổi thẩm vấn hôm 16/5, cả hai đều một mực phủ nhận có liên quan.

    Ngoài ra, cảnh sát còn tiến hành triệu tập Noppachit (biệt danh Luerb), người được cho là chủ nhân của chiếc xe màu đen đi cùng xe bán tải trắng đã bắt cóc Tete. Sau khi tiến hành kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện nó đã được rửa sạch rất kỹ càng. Tuy nhiên, dữ liệu từ camera hành trình cho thấy xe từng đi vào khu rừng rậm, nơi phát hiện thi thể nam DJ.

    Theo báo cáo mới nhất từ lực lượng điều tra, cảnh sát hiện tập trung vào nghi vấn tình ái là nguyên nhân chính dẫn đến vụ bắt cóc và sát hại dã man DJ Tete. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân dù đã có bạn gái vẫn nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng với một phụ nữ khác, là người yêu của ông trùm ma túy đang vượt biên trốn truy nã.

    Theo điều tra, ông trùm này từng cho đàn em đi “cảnh cáo” nạn nhân, tát anh ngay trước đám đông. Tuy nhiên, Tete sau đó vẫn tiếp tục qua lại với bạn gái ông trùm. Cảnh sát đặt nghi vấn rất có thể đây là nguyên nhân chính khiến ông trùm ma túy nổi giận, ra lệnh cho nhóm đàn em bắt cóc nam DJ.

    Hình ảnh

    Cảnh sát đang mở rộng điều tra và tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan vụ sát hại DJ Tete. Ảnh: Thairath.

    Chia sẻ với truyền thông, bạn gái DJ Tete chia sẻ từng nhiều lần khuyên anh nên dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia, vì biết rõ cô ta đã có bạn trai và sợ anh sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tete sau đó cũng hứa với cô sẽ không tiếp tục dây dưa với bạn gái ông trùm.

    Ông Wichian, cha nạn nhân, cho biết dù rất đau lòng trước cái chết của Tete, nhưng vẫn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất thi thể con trai đã được đưa trở về với gia đình. Phía gia đình đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo nghi thức tôn giáo. Ông Wichian chia sẻ sẽ giao việc pháp lý cho luật sư phụ trách. Ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nỗ lực điều tra và sớm đưa hung thủ ra ánh sáng.

    Theo Thairath, ở diễn biến mới nhất, chiều 19/5, cảnh sát đã bắt giữ ông Thanadet Chueathong - người từng bị triệu tập thẩm vấn trước đó vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Dù Thanadet từng phủ nhận có liên quan, kết quả điều tra xác định chính gã là người điều khiển chiếc bán tải trắng bám theo và ép DJ Tete lên xe.

    Ngoài ra, sau khi mở rộng điều tra, tòa án tỉnh Kanchanaburi đã chính thức phê duyệt lệnh bắt 4 nghi phạm khác với cáo buộc tổ chức thực hiện hành vi giết người, bao gồm: Phaknat Jaemnoi (người ngồi trong xe ôtô đen), Tharathep Baibua (giữ vai trò chỉ điểm mục tiêu), Narongdet Onlamun (chủ ngôi nhà mà các nghi phạm tụ họp sau khi gây án) và Noppachit Dueanchai (tài xế điều khiển chiếc xe ôtô đen).

    Tất cả đều bị cáo buộc với hàng loạt tội danh nghiêm trọng bao gồm giết người có chủ đích, che giấu và phi tang thi thể, dùng vũ lực đe dọa người khác, tham gia tổ chức tội phạm, trộm cắp, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.

    Tống Khang
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 254 khách