Châu Kiệt Luân 'già khọm', đi lại khó khăn
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 5:06 pm
Biệt thự trên đồi ở Italy của vợ chồng nghệ sĩ Linh Huyền
6/19/25
Nhiều năm nay, nghệ sĩ Linh Huyền ít đi diễn, tập trung tận hưởng cuộc sống bên chồng Tây trong căn biệt thự trên đồi Colle Attivoli ở Spoleto, tỉnh Umbria.

Linh Huyền quen họa sĩ Richard Asinari di San Marzano từ năm 2004, nhưng đến 2016 mới chuyển đến Italy cùng ông.
Hiện họ sống với hai con gái trong biệt thự cổ nằm trên khu đất rộng 50.000 m2, cao 400 m so với mực nước biển, đối diện dãy Monteluco và nhìn ra thung lũng Umbria.
Theo Linh Huyền, cả ngọn đồi chỉ có hai hộ gia đình sinh sống và là hàng xóm duy nhất.

Bức ảnh chụp bên trong căn biệt thự vào năm 2006, trong lần đầu Linh Huyền đến ra mắt gia đình Richard.

Dù biệt thự khá lớn, gia đình Linh Huyền chỉ sử dụng cố định một số phòng; phần còn lại được dọn dẹp khi có khách hoặc người thân đến chơi.
Do khó tìm người giúp việc, vợ chồng chị và các con chia nhau làm việc nhà.

Theo Linh Huyền, người dân ở Spoleto gọi những căn biệt thự giống nhà chị là lâu đài, vì sự cổ kính và kiến trúc lãng mạn của nó.

Nghệ sĩ cho biết ngày đầu sang Italy, chị bị sốc và mất khoảng 3-5 năm để thích nghi cuộc sống mới.

Hiện mỗi ngày, Linh Huyền thức dậy lúc 5h, dành khoảng hai tiếng cho việc lễ Phật, sám hối và thiền định.
Vợ chồng chị cùng nhau nấu ăn, đưa hai con đến trường. Cả nhà duy trì thói quen luân phiên món ăn: sáng dùng món Việt, chiều ăn món Italy và ngược lại.

Ban ngày, Linh Huyền dạy cải lương trực tuyến. Trong thời gian nghỉ, chị mở cửa ngắm nai, heo rừng vào vườn ăn táo, rải cơm nguội cho chim ưng trên bậc thang đá, hoặc ngắm hoa nở, cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên.

Nghệ sĩ cho biết từ nhà chị xuống thành phố chỉ mất khoảng 10 phút đi đường mòn và các bậc thang xanh rêu.

Mùa thu, hai bên đường rụng đầy lá vàng, đỏ, có thể nằm dài xuống thảm lá rất êm.

Linh Huyền và chồng tại một sự kiện nhiều năm trước.
Nghệ sĩ Linh Huyền sinh năm 1970, yêu thích cải lương và được gia đình cho theo học ca cổ từ năm 11 tuổi. Sau này, chị trở thành nghệ sĩ cải lương, kịch nói, hài và là soạn giả của nhiều chương trình sân khấu Việt Nam.
Họa sĩ Richard Asinari di San Marzano hơn Linh Huyền 18 tuổi, xuất thân quý tộc, mang hai dòng máu Anh và Italy. Ngoài vẽ, ông còn làm giám tuyển nghệ thuật, chuyên gia thẩm định tranh cho các cuộc thi, festival lớn và là người sáng lập Giải thưởng Dogma.
Gia đình Linh Huyền có cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị. Họ thường quây quần bên bếp lửa, nghe nhạc Gustav Mahler hoặc xem phim tài liệu về thế giới tự nhiên và vũ trụ.
Hai con gái sinh năm 2008 và 2010, được rèn tính tự lập từ nhỏ; con gái lớn hiện theo học trường mỹ thuật, dự định nối nghiệp cha.
Linh Huyền còn có một con riêng sinh năm 1999 đang làm đầu bếp ở khu trung tâm, cách nhà không xa.
Nguyên Thảo
6/19/25
Nhiều năm nay, nghệ sĩ Linh Huyền ít đi diễn, tập trung tận hưởng cuộc sống bên chồng Tây trong căn biệt thự trên đồi Colle Attivoli ở Spoleto, tỉnh Umbria.

Linh Huyền quen họa sĩ Richard Asinari di San Marzano từ năm 2004, nhưng đến 2016 mới chuyển đến Italy cùng ông.
Hiện họ sống với hai con gái trong biệt thự cổ nằm trên khu đất rộng 50.000 m2, cao 400 m so với mực nước biển, đối diện dãy Monteluco và nhìn ra thung lũng Umbria.
Theo Linh Huyền, cả ngọn đồi chỉ có hai hộ gia đình sinh sống và là hàng xóm duy nhất.

Bức ảnh chụp bên trong căn biệt thự vào năm 2006, trong lần đầu Linh Huyền đến ra mắt gia đình Richard.

Dù biệt thự khá lớn, gia đình Linh Huyền chỉ sử dụng cố định một số phòng; phần còn lại được dọn dẹp khi có khách hoặc người thân đến chơi.
Do khó tìm người giúp việc, vợ chồng chị và các con chia nhau làm việc nhà.

Theo Linh Huyền, người dân ở Spoleto gọi những căn biệt thự giống nhà chị là lâu đài, vì sự cổ kính và kiến trúc lãng mạn của nó.

Nghệ sĩ cho biết ngày đầu sang Italy, chị bị sốc và mất khoảng 3-5 năm để thích nghi cuộc sống mới.

Hiện mỗi ngày, Linh Huyền thức dậy lúc 5h, dành khoảng hai tiếng cho việc lễ Phật, sám hối và thiền định.
Vợ chồng chị cùng nhau nấu ăn, đưa hai con đến trường. Cả nhà duy trì thói quen luân phiên món ăn: sáng dùng món Việt, chiều ăn món Italy và ngược lại.

Ban ngày, Linh Huyền dạy cải lương trực tuyến. Trong thời gian nghỉ, chị mở cửa ngắm nai, heo rừng vào vườn ăn táo, rải cơm nguội cho chim ưng trên bậc thang đá, hoặc ngắm hoa nở, cảm nhận sự thay đổi của thiên nhiên.

Nghệ sĩ cho biết từ nhà chị xuống thành phố chỉ mất khoảng 10 phút đi đường mòn và các bậc thang xanh rêu.

Mùa thu, hai bên đường rụng đầy lá vàng, đỏ, có thể nằm dài xuống thảm lá rất êm.

Linh Huyền và chồng tại một sự kiện nhiều năm trước.
Nghệ sĩ Linh Huyền sinh năm 1970, yêu thích cải lương và được gia đình cho theo học ca cổ từ năm 11 tuổi. Sau này, chị trở thành nghệ sĩ cải lương, kịch nói, hài và là soạn giả của nhiều chương trình sân khấu Việt Nam.
Họa sĩ Richard Asinari di San Marzano hơn Linh Huyền 18 tuổi, xuất thân quý tộc, mang hai dòng máu Anh và Italy. Ngoài vẽ, ông còn làm giám tuyển nghệ thuật, chuyên gia thẩm định tranh cho các cuộc thi, festival lớn và là người sáng lập Giải thưởng Dogma.
Gia đình Linh Huyền có cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị. Họ thường quây quần bên bếp lửa, nghe nhạc Gustav Mahler hoặc xem phim tài liệu về thế giới tự nhiên và vũ trụ.
Hai con gái sinh năm 2008 và 2010, được rèn tính tự lập từ nhỏ; con gái lớn hiện theo học trường mỹ thuật, dự định nối nghiệp cha.
Linh Huyền còn có một con riêng sinh năm 1999 đang làm đầu bếp ở khu trung tâm, cách nhà không xa.
Nguyên Thảo