July 15, 2025
LOS ANGELES, California (NV) – Giám đốc âm nhạc lâu năm của chương trình “American Idol” và chồng bà được tìm thấy thiệt mạng tại nhà riêng ở Los Angeles, giới chức công bố, theo đài ABC7 hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy.
Hai nạn nhân là bà Robin Kaye và ông Thomas Deluca, chồng bà, phát ngôn viên chương trình thi ca hát nổi tiếng trên truyền hình này gửi thông báo tới ABC7 xác nhận.

Bà Robin Kaye và ông Thomas Deluca. (Hình: Facebook Robin Kaye)
“Chúng tôi đau buồn khi hay tin bà Robin và ông Tom, người chồng yêu quý của bà, qua đời,” phát ngôn viên “American Idol” cho hay. “Bà Robin là nền móng của gia đình ‘Idol’ từ năm 2009 tới nay. Tất cả ai tiếp xúc với bà đều rất yêu quý và kính trọng bà. Bà Robin sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của bà trong lúc khó khăn này.”
Khoảng 2 giờ rưỡi trưa Thứ Hai, cảnh sát nhận được lời yêu cầu tới kiểm tra căn nhà trị giá hàng triệu đô la trên đường White Oak trong khu Encino, Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết. Khi tới nhà, cảnh sát thấy hai nạn nhân dường như bị bắn trúng đầu.
Cả hai đều được công bố thiệt mạng ở hiện trường.
Cảnh sát tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong hai phòng khác nhau, nguồn tin công lực nói với ABC News.
Hôm Thứ Ba, cảnh sát loan báo bắt được nghi can, anh Raymond Boodarian, 22 tuổi. Điều tra viên tin rằng nghi can Boodarian không quen biết vợ chồng nạn nhân. Anh bị cáo buộc đang đột nhập nhà của họ thì họ về, và anh bắn họ trong lúc hai bên giằng co.
Một số nguồn tin cho ABC News hay không có bằng chứng nghi can Boodarian liên hệ với bất cứ băng trộm nào. Họ tin rằng đây là vụ riêng lẻ.
Điều tra viên tin rằng vụ sát hại này xảy ra hôm 10 Tháng Bảy, ngày LAPD nhận được hai cuộc điện thoại báo cáo nhà vợ chồng bà Kaye có lẽ bị đột nhập. Video từ camera ninh cho thấy nghi can Boodarian đột nhập trưa hôm đó.
Cảnh sát tới nhà vợ chồng bà Kaye hôm đó nhưng không vào được bên trong vì nhà được rào quá kiên cố. Dưới đất, họ không thấy dấu hiệu đột nhập nào, và trên cao, trực thăng cũng không thấy dấu hiệu đột nhập nào, nên cảnh sát ra về.
“Chúng tôi không thấy hay nghe bất cứ thứ gì. Hôm Thứ Năm tuần trước, người thuê nhà của tôi gọi 911 vì thấy có người nhảy qua hàng rào,” bà Amee Faggen, cư dân khu Encino, kể với ABC7. “Tôi không biết chuyện đó có liên hệ với vụ này không. Trực thăng và cảnh sát tới rồi đi.”
Theo video từ camera an ninh, nghi can Boodarian vào nhà được khoảng 30 phút thì vợ chồng bà Kaye về và đụng độ với nghi can.
Nghi can không dùng vũ lực để đột nhập, mà vào nhà bằng lối đi mở bên trong, giới chức cho hay. Sau khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu kiểm tra nhà vợ chồng bà Kaye hôm Thứ Hai, cảnh sát phải đập bể cửa kính để vào nhà. (Th.Long) [qd]