7/18/25
TRUNG QUỐCSau một tai nạn nghiêm trọng khiến cô gái trẻ bị liệt toàn thân, bạn trai - người gây tai nạn - đã bỏ rơi cô.

Bai chụp hình cùng Zhang - người bạn trai đã biến mất chỉ ba tháng sau khi cô gặp chấn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn xe hơi. Ảnh: Douyin
Bai, 25 tuổi, gặp nạn vào ngày 5/4 khi đang di chuyển cùng bạn trai là Zhang và gia đình anh gần một hồ chứa ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc. Zhang là người cầm lái, Bai ngồi ghế phụ. Khi đang rẽ phải, Zhang được cho là mất tập trung khiến xe lao sang làn ngược chiều và đâm trực diện vào một chiếc xe tải, sau đó tiếp tục va chạm với một xe nhỏ phía sau. Cảnh sát xác định Zhang vi phạm luật giao thông và là người chịu trách nhiệm chính.
Gia đình Zhang chỉ bị thương nhẹ, còn Bai bị tổn thương nghiêm trọng cột sống và gãy nhiều xương, hiện liệt nửa người. Zhang và Bai từng có kế hoạch đính hôn trong năm nay và kết hôn vào 2026. Họ cũng đã bàn tính chuyện mua nhà chung.
Ban đầu, Zhang và gia đình vẫn tới bệnh viện thăm Bai, hứa sẽ chăm sóc và kết hôn với cô khi bình phục. "Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ cưới", Bai nhớ lại lời hứa của bạn trai.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Bai được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng tại Thành Đô. Từ cuối tháng 6, Zhang và gia đình anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không tiếp tục hỗ trợ tài chính hay hỏi han gì thêm. "Tôi nhắn tin cho mẹ anh ấy trên WeChat để hỏi liệu có thể gặp anh không. Khi ấy tôi đột ngột trở thành người tàn tật và bị bỏ rơi, tôi hoàn toàn suy sụp", Bai nói.

Bai bị tổn thương tủy sống và gãy nhiều xương trong vụ tai nạn, dẫn đến tình trạng liệt nửa người. Ảnh: Douyin
Hiện tại, Bai không thể tự chăm sóc bản thân, thường xuyên đau đớn do tổn thương dây thần kinh, đồng thời phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề. Chi phí điều trị ban đầu lên đến 300.000 nhân dân tệ (khoảng 42.000 USD), trong đó gia đình Zhang chỉ hỗ trợ hơn 100.000 tệ. Các ca phẫu thuật tiếp theo ước tính tiêu tốn thêm 300.000-400.000 tệ. Bản thân Bai không còn tiền tiết kiệm, bố mẹ cô là nông dân nghèo, không đủ sức hỗ trợ lâu dài.
Trong tuyệt vọng, Bai đang cân nhắc khởi kiện để đòi bồi thường y tế. "Tôi không thể tạm ngưng điều trị chỉ để kiện cáo. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là yêu cầu bên kia thanh toán trước chi phí điều trị", cô nói.

Bai nằm trên giường bệnh. Cô phải tự mình đối mặt với quá trình phục hồi đầy tốn kém. Ảnh: Douyin
Luật sư Trương Vĩnh Huy, đối tác cấp cao tại Công ty luật Miễn Tội Chiết Giang, nhận định: "Zhang là người chịu trách nhiệm chính nên buộc phải bồi thường. Dù anh ta đã bỏ trốn, Bai vẫn có thể khởi kiện và yêu cầu tòa án điều tra tài sản để cưỡng chế thi hành án".
Vienne (Theo SCMP)