7/26/25
Hai anh em trai ở bang Himachal Pradesh gây tranh cãi khi cưới chung một người theo tục lệ cổ xưa.
Lễ cưới của anh em Pradeep và Kapil Negi với cô dâu Sunita Chauhan diễn ra hôm 10/7 và kéo dài ba ngày, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách và người thân ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Cả ba đều thuộc bộ tộc Hatti, một người trong hai anh em làm việc cho chính phủ, người còn lại lao động ở nước ngoài.
"Chúng tôi thực hiện nghi lễ một cách công khai vì tự hào về truyền thống này, và đó là quyết định chung", Pradeep nói với hãng tin Press Trust of India.
Kapil nói thêm: "Chúng tôi sẽ cùng nhau mang đến sự yêu thương, ổn định và hỗ trợ cho vợ, như một gia đình đoàn kết".
Chế độ đa phu (một vợ nhiều chồng) hiện bị cấm tại Ấn Độ, nhưng vẫn được xem là hợp pháp ở một số cộng đồng bộ tộc, đặc biệt là các vùng núi Himalaya - nơi các truyền thống cổ xưa vẫn được bảo tồn.
Theo tập tục, người vợ sẽ luân phiên sống với từng chồng theo lịch trình đã thỏa thuận, và cả gia đình cùng nuôi dạy con cái. Người anh cả sẽ được công nhận là cha hợp pháp.

Anh em Negi và cô dâu Sunita Chauhan ở lễ cưới hôm 10/7. Ảnh: Facebook India History
Tổ chức Dân chủ Phụ nữ Toàn Ấn (AIDWA) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc hôn nhân này.
"Những hành vi bóc lột phụ nữ như vậy đi ngược lại quyền cơ bản của họ", bà Mariam Dhawale, tổng thư ký AIDWA, phát biểu trên truyền thông địa phương.
Tuy nhiên các lãnh đạo địa phương bảo vệ truyền thống này. Nghị sĩ Harshwardhan Singh Chauhan khẳng định chế độ đa phu từ lâu đã là một phần văn hóa của người Sirmaur. "Chúng tôi có luật tập quán riêng để bảo vệ chế độ đa phu", ông nói sau khi hình ảnh đám cưới được lan truyền nhiều trên mạng xã hội.
Ông Kundal Lal Shashtri, một người lãnh đạo của bộ tộc Hatti, cũng bảo vệ tập tục trên bằng cách trích dẫn sử thi Mahabharata, trong đó nhân vật Draupadi kết hôn với năm anh em ruột.
Khoảng 300.000 người thuộc tộc Hatti hiện sinh sống tại các ngôi làng nhỏ ở vùng Sirmaur hẻo lánh, bang Himachal Pradesh.
Hướng Dương (Theo Straitstimes)
