7/26/25
Sau một tuần chuyển đến Đà Nẵng, á hậu Diễm Châu cùng các con dần thích nghi nhịp sống mới: sáng đi học, đi làm; chiều tắm biển; tối dạo phố.
Gia đình Diễm Châu chuyển đến Đà Nẵng từ tuần trước. Cô và người thân đi máy bay còn ôtô riêng được thuê tài xế lái vào sau, chở theo 10 vali, 20 thùng carton đựng quần áo, sách vở và đồ dùng cá nhân.
Hiện cô cùng 5 con, trợ lý và người giúp việc sống tạm trong căn hộ hai phòng ngủ rộng khoảng 80 m2, thuê với giá 13 triệu đồng mỗi tháng. Diễm Châu cho biết chỗ ở hiện tại khá chật, thiếu tiện nghi nên chỉ ở trong thời gian chờ tìm nhà mới rộng rãi hơn. Mục tiêu của cô là một căn nhà phố nhiều tầng, có bếp hiện đại, đủ không gian sinh hoạt cho các con.

Diễm Châu đi siêu thị sắm đồ ở Đà Nẵng.
Các con của Diễm Châu vừa nhập học lớp 7, lớp 5 và mầm non một trường quốc tế liên cấp ở khu vực Xuân Hòa. Mỗi ngày, á hậu thức dậy sớm, phụ việc nấu nướng, đưa các con đến trường rồi về nhà xử lý công việc. Chiều cô lái xe đi đón các bé, đưa chúng ra chơi tại bãi biển cách nhà 6 km. "Lũ trẻ rất thích nhịp sống ở đây vì ngày nào cũng được tắm biển, ăn hải sản, dạo phố", cô nói.
Thời gian rảnh, Diễm Châu vẫn điều hành công ty ở TP HCM từ xa. Cô thường xuyên gọi điện chỉ đạo nhân viên các đầu việc quan trọng, hoặc bay về TP HCM xử lý nếu có tình huống đặc biệt. Căn biệt thự của cô ở phường Phú Mỹ Hưng vẫn dùng làm văn phòng nên không cho thuê. Các bất động sản khác đang được đầu tư hợp lý, đảm bảo nguồn thu ổn định cho gia đình sáu người, theo á hậu.
"Cuộc sống ở Đà Nẵng khá dễ chịu. Thời tiết đẹp, đồ ăn ngon, người dân thân thiện. Tôi và các con đang hòa nhập", cô nói.
Trước đó, Diễm Châu nghĩ đến việc chuyển nhà vì các con bày tỏ mong muốn sống gần biển. Cô mất một năm cân nhắc, tham khảo nhiều địa điểm như Nha Trang, Ninh Thuận... trước khi ra quyết định. Theo cô, lựa chọn Đà Nẵng vì có trường học tốt, phù hợp nhu cầu gia đình, thuận lợi cho các bé. Cô phải trả khoảng 800 triệu đồng học phí cho 5 con mỗi năm, sau khi đã được ưu đãi.
"Mỗi lần du lịch về, các con lại ước sống gần biển. Là một người mẹ, tôi cố gắng tạo điều kiện để con có môi trường phát triển tốt. Việc chuyển nơi ở không phải gánh nặng, mà là hành trình để con có tuổi thơ đáng nhớ", cô cho hay.


Diễm Châu mang theo hàng chục kiện hành lý, đưa 5 con từ TP HCM ra Đà Nẵng vào cuối tuần trước. Cô nói nhà đông người, nhiều đồ đạc nên phải nhờ mẹ đẻ và em dâu phụ gói ghém suốt mấy ngày.

Lúc đến nơi ở mới thuộc khu Xuân Hòa, cô, trợ lý và người giúp việc vất vả tháo đồ, sắp xếp vào căn hộ 80 m2 có hai phòng ngủ.

Diễm Châu cho biết cô thuê tạm một căn hộ gần trường học của các con để ở trong khoảng một tháng.
Nơi đây cách biển 5 km, an ninh tốt nhưng chật chội so với gia đình tám người và thiếu tiện nghi.
Trong ảnh, các con của Diễm Châu vui chơi trong khuôn viên khu chung cư.

Sắp tới, á hậu muốn tìm nhà phố có bếp hiện đại, vị trí thuận tiện di chuyển, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của các con để sống lâu dài.
Trong tuần, 5 con của Diễm Châu đã nhập học lớp 7, lớp 5 và lớp mầm tại một trường quốc tế liên cấp. Hàng ngày, cô trực tiếp đưa đón các bé, sau đó về nhà điều hành công việc từ xa.

Buổi chiều, Diễm Châu cho các con ra biển. Cô nói các con cô mê biển, ngày nào cũng bơi lội mà không thấy chán. Kể từ khi đến Đà Nẵng, ngày nào gia đình cô cũng đi tắm biển vài tiếng trước bữa tối.

Theo á hậu, các con cô đen nhẻm sau mấy ngày ở biển, nhưng bé nào cũng khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

'Tôi không vất vả khi quản lý đàn con vì 5 bé đều đi du lịch nhiều, dễ dàng thích nghi môi trường mới. Ba bé lớn biết trông chừng, chăm sóc các em còn hai bé nhỏ nghe lời anh chị', cô nói.

Diễm Châu cho biết mỗi lần lên xe về nhà, các bé lại đề nghị 'ngày mai lại đi tắm biển nữa'.

Tụi nhỏ được thưởng thức hải sản, các món ăn vặt yêu thích sau khi bơi lội, nên tỏ ra khoái chí. Diễm Châu cho biết ngoài tắm biển, các con cô thích dạo phố đêm, ăn món vỉa hè.

Diễm Châu bên các con.
Cô nói quyết định chuyển nhà vì 5 bé đều mê biển, bản thân cô có công việc linh hoạt, dễ dàng thay đổi chỗ ở.
Trước đó, cô mất một năm tìm hiểu một số điểm đến như Ninh Thuận, Nha Trang trước khi chọn Đà Nẵng. Cô thấy nơi đây có trường hợp tốt, mức sống không quá cao, có cơ hội phát triển kinh doanh.

Diễm Châu bên 5 con.
Với Diễm Châu, mỗi lần thay đổi là cơ hội học hỏi và trưởng thành. Cô không ngại chuyển đến nơi mới, miễn phù hợp với sự phát triển và tâm lý của con. Cô cũng đang lên kế hoạch cho các con du học trong tương lai, sẵn sàng tạm gác cuộc sống ở Việt Nam để đồng hành cùng con ở nước ngoài.
Diễm Châu từng giành danh hiệu Á hậu Áo dài năm 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và vào top 10. Bên cạnh làm mẫu, Diễm Châu đóng một số phim như Một nửa yêu thương, Cô gái xấu xí, Ngõ vắng, Yêu từ thuở nào...
Ở tuổi 38, Diễm Châu là mẹ đơn thân của 5 đứa trẻ, trong đó có một cặp sinh đôi lai Tây. Cô cho biết có nguồn thu ổn định từ kinh doanh online các sản phẩm đồ ăn; còn tích cóp mua được căn penthouse hơn chục tỷ đồng và 6-7 miếng đất giá từ một đến 5 tỷ đồng ở ngoại ô TP HCM. Với tài sản hiện có, Diễm Châu tự tin nuôi các con đến 18 tuổi ở mức sống bình thường.
Nguyên Thảo
