Con trai phó thị trưởng đấu súng, đâm chết bố vợ cũ
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 10 10, 2025 4:18 pm
Bắt con trai phó thị trưởng đấu súng, đâm chết bố vợ cũ
10/10/25
THÁI LANCon trai một phó thị trưởng ở tỉnh Ayutthaya bị bắt sau khi xông vào nhà vợ cũ, đấu súng với cha cô rồi dùng kéo đâm ông tử vong tại chỗ.

Vụ tấn công ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan hôm 7/10. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ngày 7/10 và được camera an ninh ghi lại. Nghi phạm khoảng 30 tuổi, mang theo súng tới nhà vợ cũ, nổ một phát đạn nhưng súng bị kẹt. Cha vợ cũ lập tức bắn trả, khiến nghi phạm bị thương. Trong lúc hỗn loạn, nghi phạm lao tới, giằng lấy cây kéo và đâm vào cổ nạn nhân, khiến ông tử vong tại chỗ.
Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm nằm gục bên ngoài ngôi nhà với nhiều vết thương do trúng đạn ở cằm và cơ thể. Bên trong, thi thể người cha nằm sấp trong vũng máu, với vết thương ở ngực và cổ.
Con gái nạn nhân - vợ cũ nghi phạm - kể lại rằng cô đang ở nhà cùng cha và con nhỏ thì chồng cũ xuất hiện, vừa la hét vừa yêu cầu mở cửa. Cô từ chối vì từng nhiều lần bị anh bạo hành. Người đàn ông sau đó trèo qua hàng rào, xông vào nhà và gây ra vụ tấn công đẫm máu.
Người phụ nữ cho biết cô từng bỏ trốn lên tỉnh Roi Et để thoát khỏi bạo lực gia đình, nhưng bị chồng cũ tìm đến và buộc phải quay lại nhà cha ruột. Mặc dù đã nhiều lần trình báo cảnh sát, cô vẫn bị đe dọa.
Cảnh sát xác nhận nghi phạm là con trai của một phó thị trưởng địa phương ở Ayutthaya, song khẳng định yếu tố này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)
10/10/25
THÁI LANCon trai một phó thị trưởng ở tỉnh Ayutthaya bị bắt sau khi xông vào nhà vợ cũ, đấu súng với cha cô rồi dùng kéo đâm ông tử vong tại chỗ.

Vụ tấn công ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan hôm 7/10. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ngày 7/10 và được camera an ninh ghi lại. Nghi phạm khoảng 30 tuổi, mang theo súng tới nhà vợ cũ, nổ một phát đạn nhưng súng bị kẹt. Cha vợ cũ lập tức bắn trả, khiến nghi phạm bị thương. Trong lúc hỗn loạn, nghi phạm lao tới, giằng lấy cây kéo và đâm vào cổ nạn nhân, khiến ông tử vong tại chỗ.
Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm nằm gục bên ngoài ngôi nhà với nhiều vết thương do trúng đạn ở cằm và cơ thể. Bên trong, thi thể người cha nằm sấp trong vũng máu, với vết thương ở ngực và cổ.
Con gái nạn nhân - vợ cũ nghi phạm - kể lại rằng cô đang ở nhà cùng cha và con nhỏ thì chồng cũ xuất hiện, vừa la hét vừa yêu cầu mở cửa. Cô từ chối vì từng nhiều lần bị anh bạo hành. Người đàn ông sau đó trèo qua hàng rào, xông vào nhà và gây ra vụ tấn công đẫm máu.
Người phụ nữ cho biết cô từng bỏ trốn lên tỉnh Roi Et để thoát khỏi bạo lực gia đình, nhưng bị chồng cũ tìm đến và buộc phải quay lại nhà cha ruột. Mặc dù đã nhiều lần trình báo cảnh sát, cô vẫn bị đe dọa.
Cảnh sát xác nhận nghi phạm là con trai của một phó thị trưởng địa phương ở Ayutthaya, song khẳng định yếu tố này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)