Jennifer Phạm: 'Tôi muốn ở bên Bảo Nam mọi lúc con cần'
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 11 21, 2025 7:06 pm
Jennifer Phạm: 'Tôi muốn ở bên Bảo Nam mọi lúc con cần'
11/21/25
Hoa hậu Jennifer Phạm nói điều cô mong muốn nhất là con cởi mở và sẵn sàng tìm về bên mình nếu gặp khó khăn, bỡ ngỡ khi rời tổ ấm để bước vào đời.
Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng đóng một số phim như Tiếng dương cầm trên biển, Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Jennifer Phạm từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con trai Bảo Nam với ca sĩ Quang Dũng. Cô kết hôn lần hai với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm. Dịp này, cô chia sẻ về việc chuẩn bị cho con trai đầu lòng vào đại học ở Mỹ.

Hoa hậu Jennifer Phạm
- Cảm xúc của chị ra sao khi con trai đầu lòng chuẩn bị vào đại học?
- Đây là giai đoạn thực sự rất đặc biệt và xúc động với tôi. Nhìn con trai chuẩn bị bước sang một cột mốc mới, tôi vừa tự hào vừa có chút bồi hồi, cảm giác mới ngày nào con còn bé mà giờ sắp rời tổ để tự bay bằng đôi cánh của mình. Là mẹ, tôi chỉ mong con trưởng thành vững vàng, biết mình muốn gì và tìm được hướng đi phù hợp nhất.
- Bảo Nam chia sẻ gì với chị về công việc mơ ước hay định hướng tương lai?
- Con thường chia sẻ với tôi về những lĩnh vực con yêu thích, điều khiến con hứng khởi và có thể đóng góp cho xã hội khi đứng trước các lựa chọn cho tương lai. Bảo Nam đặc biệt yêu thích vật lý, công nghệ thông tin cũng như việc nghiên cứu nhưng vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc.
Với tôi, điều quan trọng nhất là con được làm điều con đam mê. Tôi chỉ gợi mở, chia sẻ trải nghiệm của bản thân để con nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn còn lựa chọn cuối cùng vẫn là do con quyết định. Bảo Nam là chàng trai có suy nghĩ rất chín chắn, luôn muốn tự mình tìm câu trả lời cho các vấn đề quan trọng nên tôi hoàn toàn tin vào những gì con chọn.
- Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Mỹ khiến chị lo lắng hay trăn trở thế nào về việc không thể ở bên con thường xuyên trong giai đoạn quan trọng này?
- Bảo Nam đã lớn và rất chững chạc nhưng giống như bao bà mẹ khác, tôi không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng khi xa con, đặc biệt là ở giai đoạn quan trọng. May mắn là khoa học công nghệ phát triển nên tình yêu thương không còn bị giới hạn bởi khoảng cách.
Dù cách nhau nửa vòng trái đất, hai mẹ con rất gắn kết và tôi vẫn có thể đồng hành, động viên con mỗi ngày. Ở giai đoạn này, tôi lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn con nhiều nhất có thể, từ việc chọn ngành học đến chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn. Bên cạnh đó, tôi cũng động viên con tự tìm hiểu, chủ động trong từng bước để rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập.
Ở Mỹ, tôi còn có gia đình và đặc biệt là em trai, em gái có thể hỗ trợ Bảo Nam mọi việc. Tôi yên tâm khi có các em đồng hành trong việc chăm sóc Nam, từ những quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày đến việc học hành, lựa chọn trường lớp... Khi tôi sang Mỹ lo việc cho con, các em cũng đi cùng. Nhìn tình cảm và sự đồng hành đó, tôi cảm nhận được sức mạnh của gia đình và thấy yên tâm rằng Nam luôn được yêu thương, quan tâm đầy đủ.

Jennifer Phạm cùng em trai đưa con trai Bảo Nam đi thăm trường cũ ở California (Mỹ) hồi tháng 10.
- Ba tuần ở Mỹ để chuẩn bị cho Bảo Nam vào đại học ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi vẫn thường xuyên đi, về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm Nam cũng như gia đình hay có mặt những khi con cần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi lâu như vậy mà không có ba bạn nhỏ Na, Nu và Nấm đi cùng. Trong ba tuần ấy, tôi dành trọn thời gian cho Nam, cùng con hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển vào đại học, đưa con đi mua xe, tập lái xe, đi thăm các trường đại học con đang quan tâm.
Xen giữa những lịch trình đó là những buổi hai mẹ con hẹn nhau đi "ăn cả thế giới". Hai mẹ con có chung niềm đam mê ăn uống nên thường xuyên có những phút ngẫu hứng rất đáng nhớ, ví dụ như cùng nhau chạy ra quán croissant nổi tiếng từ thời tôi còn là sinh viên, xếp hàng 30 phút chỉ để mua vài chiếc bánh nóng hổi hay lái xe nửa tiếng chỉ để ăn món kem gelato yêu thích. Con trở thành bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi khi về Mỹ.
- Trong quá trình con chuẩn bị cho đại học, đâu là điều chị chú trọng nhất để bồi đắp cho con - học lực, kỹ năng sống hay khả năng tự lập?
- Cả ba yếu tố đều quan trọng nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ khả năng tự lập và nhân cách là điều cần ưu tiên. Tôi tin rằng một người có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và biết cách tự đứng vững sẽ học được mọi thứ khác. Vì vậy, bên cạnh việc học, tôi luôn nhắc con biết yêu thương, biết quan tâm và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn.

Bảo Nam khi được mẹ đưa đi mua xe.
- Ở tuổi 17-18, chị thấy Bảo Nam có gì đặc biệt so với lúc mới dậy thì và điều gì khiến chị lo lắng nếu con tách khỏi gia đình, tự lập khi vào đại học?
- So với lúc mới dậy thì, Nam trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong suy nghĩ và hành động. Con biết quan tâm người khác, biết đặt mục tiêu và chủ động hướng tới nó. Điều tôi tự hào nhất ở con là sự điềm đạm, nhân hậu và trái tim ấm áp. Con không ồn ào, không phô trương nhưng lại có bản lĩnh và sự kiên định rất đáng quý.
Bảo Nam là một chàng trai hướng nội. Điều tôi sợ nhất là con không chia sẻ hết những khó khăn hoặc bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi đã được trang bị đầy đủ cả kiến thức lẫn kỹ năng sống và cảm thấy luôn có gia đình bên cạnh, con sẽ mở lòng và tìm đến mẹ khi cần. Tôi chỉ muốn con biết rằng độc lập không đồng nghĩa với cô đơn và mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc dù con ở bất cứ đâu.
- Nếu gửi một lời nhắn đến con trai trước khi bước vào chặng đường đại học, chị muốn nói điều gì nhất?
- Tôi muốn nói với con rằng: "Hãy tin vào bản thân, giữ trái tim ấm áp và đừng ngại bước ra thế giới để khám phá, học hỏi. Mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành, và mẹ luôn ở bên, dõi theo con từng bước. Con hãy tự tin nhưng cũng biết lắng nghe, biết yêu thương và biết chăm sóc chính mình. Mẹ tự hào về con, và mẹ tin Nam sẽ làm tốt".

Bảo Nam khi chơi với em gái cách đây hai năm
11/21/25
Hoa hậu Jennifer Phạm nói điều cô mong muốn nhất là con cởi mở và sẵn sàng tìm về bên mình nếu gặp khó khăn, bỡ ngỡ khi rời tổ ấm để bước vào đời.
Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng đóng một số phim như Tiếng dương cầm trên biển, Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Jennifer Phạm từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con trai Bảo Nam với ca sĩ Quang Dũng. Cô kết hôn lần hai với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm. Dịp này, cô chia sẻ về việc chuẩn bị cho con trai đầu lòng vào đại học ở Mỹ.

Hoa hậu Jennifer Phạm
- Cảm xúc của chị ra sao khi con trai đầu lòng chuẩn bị vào đại học?
- Đây là giai đoạn thực sự rất đặc biệt và xúc động với tôi. Nhìn con trai chuẩn bị bước sang một cột mốc mới, tôi vừa tự hào vừa có chút bồi hồi, cảm giác mới ngày nào con còn bé mà giờ sắp rời tổ để tự bay bằng đôi cánh của mình. Là mẹ, tôi chỉ mong con trưởng thành vững vàng, biết mình muốn gì và tìm được hướng đi phù hợp nhất.
- Bảo Nam chia sẻ gì với chị về công việc mơ ước hay định hướng tương lai?
- Con thường chia sẻ với tôi về những lĩnh vực con yêu thích, điều khiến con hứng khởi và có thể đóng góp cho xã hội khi đứng trước các lựa chọn cho tương lai. Bảo Nam đặc biệt yêu thích vật lý, công nghệ thông tin cũng như việc nghiên cứu nhưng vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc.
Với tôi, điều quan trọng nhất là con được làm điều con đam mê. Tôi chỉ gợi mở, chia sẻ trải nghiệm của bản thân để con nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn còn lựa chọn cuối cùng vẫn là do con quyết định. Bảo Nam là chàng trai có suy nghĩ rất chín chắn, luôn muốn tự mình tìm câu trả lời cho các vấn đề quan trọng nên tôi hoàn toàn tin vào những gì con chọn.
- Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Mỹ khiến chị lo lắng hay trăn trở thế nào về việc không thể ở bên con thường xuyên trong giai đoạn quan trọng này?
- Bảo Nam đã lớn và rất chững chạc nhưng giống như bao bà mẹ khác, tôi không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng khi xa con, đặc biệt là ở giai đoạn quan trọng. May mắn là khoa học công nghệ phát triển nên tình yêu thương không còn bị giới hạn bởi khoảng cách.
Dù cách nhau nửa vòng trái đất, hai mẹ con rất gắn kết và tôi vẫn có thể đồng hành, động viên con mỗi ngày. Ở giai đoạn này, tôi lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn con nhiều nhất có thể, từ việc chọn ngành học đến chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn. Bên cạnh đó, tôi cũng động viên con tự tìm hiểu, chủ động trong từng bước để rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập.
Ở Mỹ, tôi còn có gia đình và đặc biệt là em trai, em gái có thể hỗ trợ Bảo Nam mọi việc. Tôi yên tâm khi có các em đồng hành trong việc chăm sóc Nam, từ những quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày đến việc học hành, lựa chọn trường lớp... Khi tôi sang Mỹ lo việc cho con, các em cũng đi cùng. Nhìn tình cảm và sự đồng hành đó, tôi cảm nhận được sức mạnh của gia đình và thấy yên tâm rằng Nam luôn được yêu thương, quan tâm đầy đủ.

Jennifer Phạm cùng em trai đưa con trai Bảo Nam đi thăm trường cũ ở California (Mỹ) hồi tháng 10.
- Ba tuần ở Mỹ để chuẩn bị cho Bảo Nam vào đại học ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi vẫn thường xuyên đi, về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm Nam cũng như gia đình hay có mặt những khi con cần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi lâu như vậy mà không có ba bạn nhỏ Na, Nu và Nấm đi cùng. Trong ba tuần ấy, tôi dành trọn thời gian cho Nam, cùng con hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển vào đại học, đưa con đi mua xe, tập lái xe, đi thăm các trường đại học con đang quan tâm.
Xen giữa những lịch trình đó là những buổi hai mẹ con hẹn nhau đi "ăn cả thế giới". Hai mẹ con có chung niềm đam mê ăn uống nên thường xuyên có những phút ngẫu hứng rất đáng nhớ, ví dụ như cùng nhau chạy ra quán croissant nổi tiếng từ thời tôi còn là sinh viên, xếp hàng 30 phút chỉ để mua vài chiếc bánh nóng hổi hay lái xe nửa tiếng chỉ để ăn món kem gelato yêu thích. Con trở thành bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi khi về Mỹ.
- Trong quá trình con chuẩn bị cho đại học, đâu là điều chị chú trọng nhất để bồi đắp cho con - học lực, kỹ năng sống hay khả năng tự lập?
- Cả ba yếu tố đều quan trọng nhưng nếu phải chọn, tôi nghĩ khả năng tự lập và nhân cách là điều cần ưu tiên. Tôi tin rằng một người có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và biết cách tự đứng vững sẽ học được mọi thứ khác. Vì vậy, bên cạnh việc học, tôi luôn nhắc con biết yêu thương, biết quan tâm và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn.

Bảo Nam khi được mẹ đưa đi mua xe.
- Ở tuổi 17-18, chị thấy Bảo Nam có gì đặc biệt so với lúc mới dậy thì và điều gì khiến chị lo lắng nếu con tách khỏi gia đình, tự lập khi vào đại học?
- So với lúc mới dậy thì, Nam trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong suy nghĩ và hành động. Con biết quan tâm người khác, biết đặt mục tiêu và chủ động hướng tới nó. Điều tôi tự hào nhất ở con là sự điềm đạm, nhân hậu và trái tim ấm áp. Con không ồn ào, không phô trương nhưng lại có bản lĩnh và sự kiên định rất đáng quý.
Bảo Nam là một chàng trai hướng nội. Điều tôi sợ nhất là con không chia sẻ hết những khó khăn hoặc bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi đã được trang bị đầy đủ cả kiến thức lẫn kỹ năng sống và cảm thấy luôn có gia đình bên cạnh, con sẽ mở lòng và tìm đến mẹ khi cần. Tôi chỉ muốn con biết rằng độc lập không đồng nghĩa với cô đơn và mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc dù con ở bất cứ đâu.
- Nếu gửi một lời nhắn đến con trai trước khi bước vào chặng đường đại học, chị muốn nói điều gì nhất?
- Tôi muốn nói với con rằng: "Hãy tin vào bản thân, giữ trái tim ấm áp và đừng ngại bước ra thế giới để khám phá, học hỏi. Mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành, và mẹ luôn ở bên, dõi theo con từng bước. Con hãy tự tin nhưng cũng biết lắng nghe, biết yêu thương và biết chăm sóc chính mình. Mẹ tự hào về con, và mẹ tin Nam sẽ làm tốt".

Bảo Nam khi chơi với em gái cách đây hai năm