Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nữ quan chức tử nạn khi cưỡi ngựa quảng bá nông sản

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 2 12, 2026 7:14 pm
by music123
Nữ quan chức tử nạn khi cưỡi ngựa quảng bá nông sản

2/12/26

TRUNG QUỐCNgã ngựa trong lúc ghi hình quảng bá nông sản quê nhà, bà Hà Gia Long, nữ quan chức Tân Cương qua đời ở tuổi 47.

Hình ảnh

Bà Hà Gia Long cưỡi ngựa trước khi gặp nạn. Ảnh: Douyin

Theo truyền thông Trung Quốc, tai nạn xảy ra ngày 11/1 tại Tân Cương, khi bà Hà cưỡi ngựa quay video giới thiệu cảnh sắc và sản phẩm nông nghiệp địa phương cho chương trình thương mại điện tử. Sau cú ngã, bà được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nghiêm trọng. Đến ngày 13/1, bà được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt và qua đời sau 23h ngày 14/1, theo China Daily.

Tang lễ của bà tổ chức tại huyện Chiêu Tô, quê nhà của nữ quan chức. Truyền thông cho biết nhiều người dân địa phương đến viếng, các cửa hàng hoa trong khu vực đều "cháy hàng". Nhiều người từ khắp nơi trong nước cũng gửi hoa chia buồn.


Trước khi qua đời, Hà Gia Long là Giám đốc Trung tâm Phát triển và Dịch vụ Tiếp thị Thương hiệu Nông sản Tân Cương từ năm 2023. Bà được xem là một trong những quan chức Trung Quốc đầu tiên xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội để quảng bá địa phương, với nhiều video tại Tân Cương lan truyền mạnh.

Từng giữ chức Phó huyện trưởng Chiêu Tô và sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Cục Văn hóa và Du lịch châu Ili, bà được cư dân mạng gọi bằng những biệt danh như "huyện trưởng cưỡi ngựa" hay "giám đốc du lịch quả cảm nhất".

Tài khoản mạng xã hội của bà có khoảng 6,66 triệu người theo dõi. Riêng năm 2021, sức ảnh hưởng trực tuyến của bà được cho là giúp tạo ra doanh thu khoảng 140 triệu nhân dân tệ từ nông sản địa phương và mang lại 2.000 việc làm mới.



Đây không phải lần đầu bà gặp tai nạn khi quay hình. Tháng 7/2020, bà từng ngã ngựa trong một buổi ghi hình nhưng may mắn được người đi cùng cứu kịp thời. Khi đó, bà thừa nhận chồng thường lo lắng vì bà làm việc quá sức, còn mẹ khuyên bà ngừng cưỡi ngựa sau sự cố.

Tuy nhiên, nữ quan chức từng chia sẻ việc mạo hiểm "xứng đáng, miễn là có thể làm ra những thước phim đẹp về quê hương". Trên trang cá nhân, bà viết: "Tôi luôn nhắc mình là một công chức và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của tôi tồn tại để phục vụ người dân".

Trong bài đăng tháng 12/2025, bà thừa nhận làm việc quá nhiều đến mức hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi hay ở bên gia đình, nhưng không hối hận vì sứ mệnh quảng bá nông sản quê nhà. Sau khi bà qua đời, nhiều người dùng mạng xã hội kêu gọi giữ nguyên tài khoản của bà để họ có thể vào xem lại video mỗi khi nhớ đến "huyện trưởng cưỡi ngựa".

Tùng Anh (Theo Mothership)