2/22/26
Bị chó cưng liếm vào vết trầy xước ở da trong lúc chơi đùa, người phụ nữ Anh nhập viện cấp cứu, phải cắt cả tứ chi vì nhiễm trùng huyết.
Trở về nhà sau 32 tuần nằm viện hôm 18/2, Manjit Sangha, 52 tuổi, nói vẫn đang học cách chấp nhận việc phải cắt bỏ cả tứ chi. Nữ nhân viên hiệu thuốc kể lại rằng một buổi chiều chủ nhật tháng 7/2025, cô trở về nhà với cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Sáng hôm sau, Sangha được phát hiện bất tỉnh, bàn chân lạnh ngắt, môi tím tái và thở rất khó khăn.
Kam Sangha, chồng cô, kể bệnh tình của vợ chuyển biến xấu nhanh đến bất ngờ, khiến anh bàng hoàng. "Thứ 7 cô ấy còn chơi đùa cùng chó cưng, chủ nhật vẫn đi làm, vậy mà đến tối thứ hai đã rơi vào hôn mê", Kam nói.
Trong thời gian điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện New Cross ở Wolverhampton, Sangha đã ngừng tim 6 lần.

Manjit Sangha cụt cả tứ chi do sốc nhiễm trùng nặng. Ảnh: Kam Sangha
Các bác sĩ cho biết người phụ nữ 52 tuổi bị nhiễm trùng huyết từ một tác nhân tưởng chừng vô hại, nhiều khả năng là do chó cưng liếm vào vết xước nhỏ trên da trong lúc chơi đùa với con vật.
Theo Mayo Clinic, nhiễm trùng huyết (Sepsis) là tình trạng y khoa nghiêm trọng xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với nhiễm trùng và bắt đầu tấn công chính các mô, cơ quan của cơ thể. Quỹ Sepsis UK ước tính mỗi năm có khoảng 50.000 ca tử vong liên quan đến nhiễm trùng huyết tại Anh.
Khi tình trạng nhiễm trùng lan rộng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hai chân dưới đầu gối, hai bàn tay và lá lách của Sangha trong lúc cô phải chống chọi với viêm phổi và sỏi mật.
Kam, nhân viên phân phối của Screwfix - chuỗi bán lẻ tại Anh chuyên bán dụng cụ và vật tư xây dựng, sửa chữa, cho biết ông đã phải nghỉ làm suốt 7 tháng để chăm sóc vợ. "Cô ấy rất mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô ấy đều khiến chúng tôi phải bất ngờ vì nghị lực phi thường", ông nói.

Manjit Sangha và chó cưng. Ảnh: GoFundMe
Sangha hiện gây quỹ để có đủ kinh phí lắp chân tay giả công nghệ cao, đồng thời nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nhiễm trùng huyết. Cặp vợ chồng đã quyên được hơn 22.000 bảng Anh thông qua trang GoFundMe và các hoạt động gây quỹ tại Screwfix.
Sangha cho biết cô quyết tâm tập đi và quay lại làm việc. "Tôi đã ngồi trên ghế và nằm trên giường đủ lâu rồi. Đã đến lúc phải bước đi", cô nói.
Chia sẻ câu chuyện của mình, Sangha hy vọng không ai khác phải rơi vào hoàn cảnh tương tự. "Chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Thật khó để diễn tả trải nghiệm ấy. Mất tay và chân chỉ trong một thời gian ngắn là cú sốc rất lớn. Đây là tình trạng vô cùng nghiêm trọng và không thể xem nhẹ", cô nói.
Trước đó, bà June Baxter, một thư ký pháp lý đã nghỉ hưu, qua đời năm ngoái vì nhiễm trùng huyết sau khi bị chó liếm vào vết thương ở chân.
Cuộc điều tra kết luận trong lúc ở nhà một mình, người phụ nữ 83 tuổi bị ngã và rách da chân trong lúc sử dụng bô vệ sinh. Ngày 29/6, cháu gái bà dẫn theo chó cưng đến thăm bà Baxter ở Alleborough, hạt Norfolk. Theo tòa án Norfolk, con chó đã liếm vào vết thương của bà Baxter. Ngày hôm sau, người phụ nữ lớn tuổi thấy không khỏe, phải gọi nhân viên y tế.
Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Pasteurella multocida - loại vi khuẩn thường có trong khoang miệng động vật - trong cơ thể bệnh nhân. Baxter tử vong vì sốc nhiễm trùng vào ngày 7/7. Các nguyên nhân tử vong thứ phát bao gồm bệnh lý ở thận, gan và tim.
Hướng Dương (Theo Telegraph)
