2/24/26
MỸSau khi cho một phụ nữ lạ 'cần chỗ ở tạm' vào nhà, cặp vợ chồng ở bang Arizona bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi biến mất cùng vị khách qua đêm.

Bé Kehlani (trái) bị Mariana Noriega bắt cóc hôm 20/2. Ảnh: Sở Cảnh sát Avondale AZ
Cảnh sát thành phố Avondale, bang Arizona, cho biết bé Kehlani Rogers được tìm thấy an toàn vào sáng 23/2, hai ngày sau khi bị báo mất tích khỏi nhà riêng.
Theo thông báo ban đầu, bé gái được nhìn thấy lần cuối vào tối muộn 20/2. Hồ sơ tòa án do kênh 12 News dẫn lại cho biết, cha mẹ bé khai đã cho một "người phụ nữ hoàn toàn xa lạ" ở lại vì cô này nói cần chỗ tá túc. Sáng hôm sau, cả người phụ nữ và bé gái đều không còn trong nhà.
Nhà chức trách phát lệnh triển khai tìm kiếm quy mô lớn. Nghi phạm Mariana Noriega, 23 tuổi, sau đó bị bắt giữ liên quan vụ việc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ cho biết đã chở Noriega cùng một bé gái tới thành phố Maricopa. Tại đây, nghi phạm được cho là tiết lộ ý định bắt tàu tới bang California.
Hình ảnh camera giám sát tại một cơ sở kinh doanh ở Maricopa ghi lại cảnh Noriega đi cùng bé Kehlani, củng cố thêm nghi vấn. Sáng 23/2, cảnh sát phát hiện hai người tại một trạm xăng ở thành phố Phoenix sau khi nhận được thông tin về vị trí nghi phạm. Bé gái được xác nhận an toàn.
Theo tài liệu điều tra, Noriega ban đầu nói với cảnh sát rằng mình là mẹ của bé, sau đó rút lại lời khai và thừa nhận "đã phạm sai lầm". Cô này phủ nhận có kế hoạch làm hại hoặc bán đứa trẻ.
Cảnh sát Avondale cho biết Noriega bị đưa vào hệ thống nhà tù quận Maricopa với các cáo buộc liên quan vụ việc. Thông tin chi tiết về tội danh chưa được công bố.
Tùng Anh (Theo People)
