Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Du khách mắc kẹt ở Dubai: 'Cảm giác như trở lại thời Covid-19'

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 02, 2026 5:05 pm
by music123
Du khách mắc kẹt ở Dubai: 'Cảm giác như trở lại thời Covid-19'

3/2/26

UAENgười dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, họ đổ xô mua nhu yếu phẩm, trường học chuyển sang dạy trực tuyến đến hết tuần 'như thời Covid-19'.

Chiều 28/2, nhiều khu vực tại Dubai ghi nhận tiếng nổ lớn kèm cột khói bốc cao. Một số địa điểm bị ảnh hưởng gồm khách sạn 5 sao Fairmont The Palm trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah, khu vực cảng Jebel Ali và vùng lân cận Burj Al Arab.

Giới chức địa phương cho biết một số cơ sở hạ tầng bị hư hại, ít nhất 4 người bị thương. Sân bay Dubai tạm thời ngừng hoạt động, các biện pháp an ninh được siết chặt và người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.

Hình ảnh

Khách sạn 5 sao ở Dubai bị cháy. Ảnh: Mirror



Một giáo viên người Anh đang sinh sống tại Dubai (đề nghị giấu tên) cho biết cuối tuần của gia đình ông bị đảo lộn khi hệ thống cảnh báo khẩn cấp phát tín hiệu liên tục. Theo ông, đã có tên lửa bay qua khu dân cư, sau đó là những tiếng nổ lớn được cho là từ hoạt động đánh chặn.

Điện thoại của người dân liên tục phát cảnh báo yêu cầu tránh xa cửa kính và tìm chỗ trú ẩn trong nhà. Ông cho các con ngủ ở tầng dưới vì lo ngại mảnh vỡ và áp lực từ các vụ nổ. Sáng hôm sau, lại có thêm các cột khói xuất hiện phía xa thành phố.

"Có lúc yên ắng vài giờ, rồi đến chiều lại nghe tiếng nổ", ông kể với Mirror.

Ông cho biết nhiều người đổ xô mua nhu yếu phẩm, một số trường học chuyển sang dạy trực tuyến đến hết tuần. "Cảm giác như trở lại thời Covid-19", ông nói.

Hình ảnh

Một viên đạn rơi xuống khu dân cư ở Dubai. Ảnh: AFP

Vicky Lynch, du khách đến từ Anh, đang nghỉ dưỡng cùng hai con tại Dubai khi xung đột bùng phát. Cô cho biết chứng kiến các vệt sáng và tiếng nổ lớn trên bầu trời từ nơi lưu trú.

"Ban đầu tôi nghĩ có sự cố máy bay, nhưng rồi biệt thự rung chuyển", cô nói. Gia đình cô nhận cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại vào khoảng 1h sáng và phải tính toán vị trí trú ẩn trong nhà.

Cựu HLV bóng đá người Scotland Graeme Souness cho biết ông mắc kẹt tại sân bay Abu Dhabi sau khi chuyến bay về Anh bị hủy. "Chúng tôi phải đặt khách sạn vài đêm và chờ tình hình ổn định", ông chia sẻ.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, hơn 3.400 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 1/3 tại bảy sân bay lớn ở Trung Đông. Hoạt động tại Dubai International Airport, Abu Dhabi International Airport và nhiều sân bay khác trong khu vực gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hành khách.

Hình ảnh

Máy bay đang đậu tại Sân bay Quốc tế Dubai sau các cuộc tấn công tên lửa. Ảnh: AP

Tim Riley, Giám đốc điều hành công ty bảo hiểm du lịch True Traveller kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Du lịch Anh, cho biết phần lớn hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn không bao gồm rủi ro chiến tranh hoặc xung đột vũ trang quy mô lớn.

Ông khuyến cáo hành khách nên làm việc trực tiếp với hãng hàng không để được sắp xếp hành trình thay thế thay vì vội chấp nhận hoàn tiền.

"Nếu chấp nhận hoàn tiền, nghĩa vụ chăm sóc của hãng hàng không sẽ chấm dứt, và hành khách phải tự lo đặt vé mới với chi phí có thể cao hơn nhiều", ông trả lời Mirror.

Đến tối 1/3, chính quyền UAE cho biết vẫn theo dõi sát tình hình an ninh, trong khi nhiều hành khách tiếp tục chờ thông báo về lịch bay và việc mở lại không phận.

Hoàng Yến (theo Mirror)

Re: Du khách mắc kẹt ở Dubai: 'Cảm giác như trở lại thời Covid-19'

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 02, 2026 5:14 pm
by music123
Du khách hạng sang ở Dubai bàng hoàng: 'Chúng tôi tưởng đó là pháo hoa'

2/3/26

Giữa khung cảnh nghỉ dưỡng sôi động cuối tuần, nhiều du khách tại các khách sạn 5 sao ở Dubai bàng hoàng, 'tưởng là pháo hoa' khi tên lửa và UAV từ Iran bị đánh chặn trong đêm.

Cuối tuần tại Dubai khởi đầu như thường lệ. Các câu lạc bộ bãi biển trên đảo Palm Jumeirah kín chỗ từ sáng, khu mua sắm tại Dubai Mall đông đúc, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh biển lặng và bầu trời xanh. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, tình hình an ninh khu vực thay đổi nhanh chóng.

Sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía các quốc gia vùng Vịnh, hệ thống phòng không tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út và Bahrain được kích hoạt. Các máy bay đánh chặn xuất hiện trên bầu trời đêm, trong bối cảnh không phận nhiều khu vực Trung Đông tạm thời đóng cửa.

Một số du khách cho biết họ không nhận được cảnh báo ngay lập tức. Natalia Veremeenko, đang lưu trú gần khách sạn năm sao Fairmont The Palm, nói: "Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là pháo hoa". Bà cho biết khu vực lối vào khách sạn bốc cháy sau một vụ việc được cho là do mảnh vỡ UAV, song đám cháy nhanh chóng được xử lý.



Hình ảnh

Lực lượng cứu hỏa và nhân viên cứu hộ kiểm tra thiệt hại tại khách sạn Fairmont The Palm ở Dubai. Ảnh: AP

Trong đêm, nhiều khách sạn hạng sang hướng dẫn khách từ phòng và sân thượng xuống bãi đỗ xe ngầm. Yekaterina, một cư dân người Nga tại Dubai, cho biết cô nhận được tin nhắn yêu cầu tìm nơi trú ẩn vào khoảng nửa đêm. Tại bãi xe, tin đồn lan truyền rằng Burj Khalifa bị tấn công, thông tin sau đó được xác nhận là không chính xác.

Một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Dubai chia sẻ thông điệp trấn an. "UAE hoàn toàn an toàn. Cuộc sống và hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường", Amjad Taha, nhà bình luận người Emirati, viết trên X.

Tại khu vực sân bay Dubai và Abu Dhabi, chính quyền địa phương xác nhận có hỏa hoạn và cột khói sau khi mảnh vỡ rơi xuống, khiến một người thiệt mạng và khoảng một chục người bị thương. Ở cảng Jebel Ali, cảng biển lớn nhất Trung Đông và thuộc nhóm bận rộn nhất thế giới, một bến tàu bốc cháy. Khách sạn biểu tượng Burj Al Arab bị mảnh vỡ va trúng, gây cháy nhỏ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc các khách sạn hay địa danh du lịch có phải là mục tiêu trực tiếp hay không. Trước đó, Iran tuyên bố sẽ nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Về phía UAE, Bộ Quốc phòng cho biết 137 tên lửa và 209 UAV đã được phóng về phía lãnh thổ nước này, phần lớn bị đánh chặn.

Hình ảnh

Hành khách bị mắc kẹt do sân bay quốc tế Dubai đóng cửa. Ảnh: AP

Sáng 1/3, chính quyền trấn an người dân và du khách rằng tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cam kết hỗ trợ hoàn vé cho các chuyến bay bị gián đoạn. Một số người cho biết vẫn duy trì sinh hoạt bình thường. "Tôi vẫn dự định đến Dubai Mall hôm nay. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm qua đi", Veremeenko nói.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hoạt động bay còn gián đoạn, chính quyền UAE cho biết tiếp tục theo dõi sát diễn biến để đảm bảo an toàn cho cư dân và du khách.

Phạm Linh (Theo Theguardian)