March 24, 2026
ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau vụ hạ cốt nền đường tỉnh lộ 753 ở xã Tân Lợi, khiến tám gia đình cheo leo bên mép vực, một dự án khác ở xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai, cũng bị làm tương tự khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Theo phản ảnh của người dân, dự án đường nối xã Phú Trung đi Phước Tân, kết nối với đường ĐH.312 với đường tỉnh lộ 759 bị hạ cốt nền quá sâu đã khiến nhiều căn nhà dọc tuyến cheo leo bên mép vực, có nhà chênh lệch đến 12 mét so với mặt đường làm cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Nhà dân chênh vênh bên mép vực sau khi dự án đường nối xã Phú Trung đi Phước Tân bị hạ cốt nền quá sâu. (Hình: Hoàng Giáp/Thanh Niên)
Ghi nhận của báo Thanh Niên hôm 23 Tháng Ba tại nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh, xã Phú Trung, cho thấy căn nhà cấp 4 mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân chênh cao hơn mặt đường gần 3 mét với vách đất thẳng đứng.
Ông Mạnh cho biết hồi năm 2022, sau khi được Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Khu Vực Phú Riềng vận động hiến đất làm đường với tổng đầu tư 120 tỷ đồng ($4.55 triệu), ông và gia đình đã đồng ý hiến đất. Lúc này, căn nhà và mặt đường hiện hữu bằng nhau.
Tuy nhiên, khi họ làm đường, cả gia đình đều không nghĩ đến phải sống trong cảnh khó khăn, nguy hiểm như hiện tại.
“Từ lúc móc đất làm đường đến giờ, đi lại khó khăn. Nhà giờ cách đường cao quá. Đêm hôm đi lại sợ té xuống đường. Nhà có sáu người, cháu nhỏ nhất mới có 7 tuổi, nhiều khi tôi lo cháu chơi rồi rớt xuống dưới đường. Tôi mong sao được thuận tiện đi lại và cho tôi cải thiện đất hợp pháp. Chứ giờ thấy cải thiện đất phải giấy phép nọ kia nữa, phức tạp và tội cho người dân,” ông Mạnh nói.
Cách nhà ông Mạnh khoảng 2 km, gia đình bà Nguyễn Thị Thuận, 70 tuổi, ở xã Phú Riềng, cũng có vị trí mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân, lâm vào cảnh tương tự khi mặt đường đã bị hạ thấp xuống hàng chục mét, phải đi lại lên nhà bằng một lối mòn qua đường rẫy, dù căn nhà có hơn 50 mét mặt tiền đường.
Để giữ an toàn cho bảy người trong nhà, trong đó có hai ông bà già đã 70 tuổi cùng hai con nhỏ 3-7 tuổi, cô Nguyễn Thị Nguyệt, con bà Thuận, đã cho làm hai lớp hàng rào bằng tre và lưới B40 cho đỡ nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm khiến cả nhà thót tim.
“Gia đình ủng hộ hiến hơn 4,700 mét vuông đất để làm đường, nhưng không nghĩ đất bị hạ như thế này. Giờ nhà cao quá so với mặt đường, trong khi có con nhỏ phải có người trông, không lơ là được. Trước đó, hôm 28 Tết, bé 3 tuổi cũng suýt rớt một lần, may mắn là tôi về và phát hiện kịp thời,” cô Nguyệt lo lắng nói.
Cũng theo cô Nguyệt, cả gia đình đã phải sống trong tình trạng này đã hơn một năm qua và lo lắng có thể bị sạt lở nếu trời mưa, vì vách đất dựng đứng, cao cả chục mét như vậy.
“Tôi lo trời mưa, trời tối lỡ sập một cái thì không biết sao, mà nhà ở gần đường nữa. Tôi cũng có kiến nghị nhưng chưa được trả lời. Gần khu vực này có khoảng bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng khi làm con đường này,” cô Nguyệt cho biết thêm.

Căn nhà của gia đình cô Nguyễn Thị Nguyệt cheo leo ở độ cao hơn 10 mét so với mặt đường sau khi hạ cốt nền làm dự án. (Hình: A.B/Tuổi Trẻ)
Sau khi bị báo đài loan tin, để xoa dịu dư luận, chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở ngành, địa phương “khẩn trương xác minh” và thông tin cho cơ quan báo chí trước ngày 27 Tháng Ba.
Trước đó, tại Đồng Nai cũng từng xảy ra tình trạng tám gia đình nằm chênh vênh bên mép vực khi giới hữu trách mở rộng tỉnh lộ 753 ở xã Tân Lợi, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh này buộc phải lên phương án di dời.
Bị công luận phản ứng dữ dội, các bên liên quan đã đứng ra xin lỗi người dân, hỗ trợ tiền tạm cư để người dân di dời tới nơi ở mới chưa được yên ổn.
Hiện Công An Tỉnh Đồng Nai đang điều tra về dấu hiệu “vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản” của dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 753 nối trung tâm phường Đồng Xoài với phi trường Long Thành này. (Tr.N) [kn]
