30 năm lang bạt sau bi kịch mất cả gia đình
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 4 06, 2026 3:02 pm
Cụ ông 90 tuổi lang bạt 30 năm sau bi kịch mất cả gia đình
4/6/26
TRUNG QUỐCSau khi vợ, con trai, con dâu và cháu nội lần lượt qua đời vì tai nạn và bệnh tật, cụ Zhang Zhongyi, 90 tuổi, rời quê, đạp xe khắp đất nước gần 30 năm.
Cụ Zhang Zhongyi, quê ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, vẫn minh mẫn, nói chuyện lưu loát và luôn nở nụ cười nhanh nhẹn dù đã bước sang tuổi 90. Theo SCMP, câu chuyện thu hút sự chú ý khi một phụ nữ tên Bai Xiaobai tình cờ gặp và đẩy giúp chiếc xe ba bánh của cụ tại thành phố Putian, tỉnh Phúc Kiến.

Cụ Zhang Zhongyi, 90 tuổi. Ảnh: SCMP
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên đường, cụ Zhang kể lại biến cố đã khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác. Những năm 1990, con trai, con dâu và cháu nội 8 tuổi của cụ thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô. Chỉ một năm sau, vợ cụ cũng qua đời vì không vượt qua được cú sốc tinh thần.
Mất toàn bộ gia đình chỉ trong hai năm, Zhang rời quê, bắt đầu cuộc sống lang bạt. Từ chiếc xe đạp, cụ chuyển sang dùng xe ba bánh, đi qua những cung đường dài, từ vùng núi, sa mạc đến đô thị đông đúc. Hành trình của cụ trải rộng khắp Trung Quốc, từ Tân Cương, Cam Túc ở phía tây bắc đến Thượng Hải, Chiết Giang ở phía đông, rồi xuôi về Hạ Môn, Tuyền Châu và gần đây là Phúc Kiến.
Cụ nói tránh quay lại quê nhà vì sợ ký ức cũ ùa về. Thay vào đó, những chuyến đi trở thành cách để cụ tìm sự bình yên. "Tôi đã buông bỏ quá khứ. Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn đi và ngắm nhìn thiên nhiên", cụ Zhang nói.
Theo truyền thông địa phương, trí nhớ của cụ đã phần nào suy giảm, thậm chí không còn nhớ rõ địa chỉ nhà. Tuy vậy, cụ vẫn tiếp tục men theo các tuyến quốc lộ, tin mình sẽ không lạc đường.
Suốt hành trình, cụ Zhang sống nhờ vào lòng tốt của người lạ, từ bữa ăn, quần áo đến chỉ đường. Tại Putian, bà Bai thường xuyên đến thăm, đưa cụ đi ăn sáng, tổ chức sinh nhật và chơi cờ cùng cụ. Bà còn mua điện thoại, hướng dẫn cụ sử dụng để giữ liên lạc.
Đáp lại, cụ Zhang kể cho bà nghe những câu chuyện lịch sử, phong tục quê hương Hà Nam, bằng vốn hiểu biết tích lũy dù chỉ học hết tiểu học. Trên chiếc xe ba bánh cũ, cụ dán nhiều thông báo tìm người mất tích, như một cách giúp đỡ cộng đồng. Một số tình nguyện viên từng đề nghị thuê nhà để cụ an hưởng tuổi già, nhưng cụ từ chối. "Đây là cuộc sống tôi đã chọn", cụ nói.

Cụ Zhang Zhongyi cho biết chuyến đi là cách tìm sự bình yên. Ảnh: SCMP
Tháng 3, nhiều người bắt gặp cụ tại Phúc Châu. Lần này, cụ Zhang cho biết đã bắt đầu muốn trở về. Dự định của cụ là đi qua núi Vũ Di rồi quay lại Khai Phong. Chính quyền địa phương cho biết khi trở về, cụ sẽ được hưởng trợ cấp người cao tuổi và hỗ trợ sinh hoạt.
Hoàng Yến (theo SCMP)
4/6/26
TRUNG QUỐCSau khi vợ, con trai, con dâu và cháu nội lần lượt qua đời vì tai nạn và bệnh tật, cụ Zhang Zhongyi, 90 tuổi, rời quê, đạp xe khắp đất nước gần 30 năm.
Cụ Zhang Zhongyi, quê ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, vẫn minh mẫn, nói chuyện lưu loát và luôn nở nụ cười nhanh nhẹn dù đã bước sang tuổi 90. Theo SCMP, câu chuyện thu hút sự chú ý khi một phụ nữ tên Bai Xiaobai tình cờ gặp và đẩy giúp chiếc xe ba bánh của cụ tại thành phố Putian, tỉnh Phúc Kiến.

Cụ Zhang Zhongyi, 90 tuổi. Ảnh: SCMP
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên đường, cụ Zhang kể lại biến cố đã khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác. Những năm 1990, con trai, con dâu và cháu nội 8 tuổi của cụ thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô. Chỉ một năm sau, vợ cụ cũng qua đời vì không vượt qua được cú sốc tinh thần.
Mất toàn bộ gia đình chỉ trong hai năm, Zhang rời quê, bắt đầu cuộc sống lang bạt. Từ chiếc xe đạp, cụ chuyển sang dùng xe ba bánh, đi qua những cung đường dài, từ vùng núi, sa mạc đến đô thị đông đúc. Hành trình của cụ trải rộng khắp Trung Quốc, từ Tân Cương, Cam Túc ở phía tây bắc đến Thượng Hải, Chiết Giang ở phía đông, rồi xuôi về Hạ Môn, Tuyền Châu và gần đây là Phúc Kiến.
Cụ nói tránh quay lại quê nhà vì sợ ký ức cũ ùa về. Thay vào đó, những chuyến đi trở thành cách để cụ tìm sự bình yên. "Tôi đã buông bỏ quá khứ. Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn đi và ngắm nhìn thiên nhiên", cụ Zhang nói.
Theo truyền thông địa phương, trí nhớ của cụ đã phần nào suy giảm, thậm chí không còn nhớ rõ địa chỉ nhà. Tuy vậy, cụ vẫn tiếp tục men theo các tuyến quốc lộ, tin mình sẽ không lạc đường.
Suốt hành trình, cụ Zhang sống nhờ vào lòng tốt của người lạ, từ bữa ăn, quần áo đến chỉ đường. Tại Putian, bà Bai thường xuyên đến thăm, đưa cụ đi ăn sáng, tổ chức sinh nhật và chơi cờ cùng cụ. Bà còn mua điện thoại, hướng dẫn cụ sử dụng để giữ liên lạc.
Đáp lại, cụ Zhang kể cho bà nghe những câu chuyện lịch sử, phong tục quê hương Hà Nam, bằng vốn hiểu biết tích lũy dù chỉ học hết tiểu học. Trên chiếc xe ba bánh cũ, cụ dán nhiều thông báo tìm người mất tích, như một cách giúp đỡ cộng đồng. Một số tình nguyện viên từng đề nghị thuê nhà để cụ an hưởng tuổi già, nhưng cụ từ chối. "Đây là cuộc sống tôi đã chọn", cụ nói.

Cụ Zhang Zhongyi cho biết chuyến đi là cách tìm sự bình yên. Ảnh: SCMP
Tháng 3, nhiều người bắt gặp cụ tại Phúc Châu. Lần này, cụ Zhang cho biết đã bắt đầu muốn trở về. Dự định của cụ là đi qua núi Vũ Di rồi quay lại Khai Phong. Chính quyền địa phương cho biết khi trở về, cụ sẽ được hưởng trợ cấp người cao tuổi và hỗ trợ sinh hoạt.
Hoàng Yến (theo SCMP)