Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé trai chết đói vì bị mẹ giam cầm, ngược đãi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65487
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bé trai chết đói vì bị mẹ giam cầm, ngược đãi

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 24, 2026 7:52 pm

    Bé trai chết đói sau chuỗi ngày bị mẹ giam cầm, ngược đãi

    6/24/26

    HONG KONGMột bé trai 5 tuổi tử vong trong tình trạng suy dinh dưỡng, chỉ nặng 9,7 kg, mang 129 vết thương sau nhiều năm bị mẹ bạo hành, giam cầm và bỏ đói.

    Tại Tòa án Tối cao Hong Kong ngày 22/6, người mẹ 38 tuổi, được xác định bằng tên viết tắt LST, nhận tội ngộ sát và ngược đãi trẻ em liên quan đến cái chết của con trai vào tháng 9/2022. Theo HK01, thẩm phán mô tả đây là vụ việc "đặc biệt nghiêm trọng", với mức độ bạo hành nằm ở nhóm nghiêm trọng nhất trong các vụ án tương tự.

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé tử vong do suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Thi thể em có tới 129 vết thương ở nhiều bộ phận khác nhau.

    Hình ảnh

    LST - người mẹ ngược đãi con trai đến chết - khi bị bắt. Ảnh: HK01


    Bé trai sinh tháng 4/2017 từng được đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế từ khi mới hai tháng tuổi, do mẹ bị đánh giá không đủ khả năng nuôi con. Em được cho là còn bị phơi nhiễm chất ma túy trong thời kỳ bào thai.

    Tuy nhiên, khoảng năm 2020-2021, cậu bé được đưa trở lại sống với mẹ. Thẩm phán yêu cầu cơ quan công tố điều tra lý do em được giao lại cho người mẹ này.

    Hồ sơ tòa án cho thấy năm 2020, cậu bé nặng 14,6 kg, nhưng đến khi qua đời chỉ còn 9,7 kg, bằng khoảng một nửa mức cân nặng bình thường của trẻ cùng tuổi.

    Chị gái của nạn nhân, khi đó 8 tuổi, khai với cảnh sát rằng mẹ không cho em trai rời khỏi giường. Mỗi khi cậu bé bước xuống, người mẹ đều đánh đập. Em bị buộc phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng, chỉ được phép ra ngoài vài lần mỗi tuần. Người mẹ cũng không cho con học trực tuyến vì sợ người khác nhìn thấy tình trạng của cậu bé.

    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ giải cứu LST khi cô này đứng bên mép cửa sổ căn hộ hồi tháng 9/2022. Ảnh: HK01

    Ngày 3/9/2022, người phụ nữ gọi điện cho một người bạn và nói rằng mình đã đánh chết con trai. Khoảng 1h sáng, cô ta gọi cảnh sát. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ đứng chênh vênh trên gờ căn hộ và giải cứu cô qua cửa sổ.

    Bên trong nhà, cậu bé được phát hiện bất tỉnh với nhiều vết bầm trên mặt, mắt và miệng hé mở. Điều tra sau đó cho thấy người mẹ đã phát hiện con trai tử vong từ chiều hôm trước.

    Cô khai rằng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và thấy cơ thể con "lạnh như đá" nằm bên cạnh. Dù nhận thấy con bị suy dinh dưỡng, người mẹ nói đã không coi đó là vấn đề nghiêm trọng. Cô cũng thừa nhận thường dùng roi hoặc móc treo quần áo đánh vào lòng bàn tay và mông con mỗi khi cậu bé không nghe lời.

    Người phụ nữ sẽ trở lại tòa vào ngày 24/7 để nghe tuyên án.

    Tùng Anh (Theo HK01)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 32 khách