Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cư dân Paris vật lộn trong những căn gác xép nóng hơn 40 độ C

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 6 29, 2026 5:05 pm
by music123
Cư dân Paris vật lộn trong những căn gác xép nóng hơn 40 độ C26


6/29/26

PHÁPUlysse Zachary, 21 tuổi, phải mặc quần áo ướt, ngủ dưới khăn ẩm và ngồi trước quạt nhiều giờ để chống chọi đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Tây Âu.

Sống trong căn hộ áp mái rộng 9 m2 dưới những mái nhà lợp kẽm đặc trưng của Paris, Zachary cho biết căn phòng chỉ cần vài giờ có nắng là biến thành "lò nướng". Cô thử nhiều cách để hạ nhiệt nhưng nói giải pháp dễ chịu nhất vẫn là ra ngoài, dù không khí bên ngoài cũng oi bức.

"Khi vừa mệt vừa nóng, bạn chỉ cảm thấy kiệt sức. Tôi rất khó tập trung làm việc", Zachary, thực tập sinh ngành tiếp thị số, nói với Reuters.

Hình ảnh

Ulysse Zachary, 21 tuổi, trong căn hộ 9 m2. Ảnh: Reuters

Không chỉ Zachary, nhiều cư dân sống trong các căn hộ áp mái ở Paris đang trải qua mùa hè khắc nghiệt khi nhiệt độ ban ngày vượt 40 độ C, còn ban đêm vẫn quanh mức 25 độ C.

Khoảng ba phần tư mái nhà ở Paris được lợp bằng kẽm, vật liệu tạo nên diện mạo đặc trưng của thành phố. Nghề thủ công lợp mái kẽm cũng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đặc tính hấp thụ và dẫn nhiệt của kim loại khiến những căn hộ ngay bên dưới nhanh chóng tích nhiệt mỗi khi nắng kéo dài.

Theo Maider Olivier, thành viên một tổ chức vận động về nhà ở, những căn phòng áp mái thường được sinh viên hoặc người có thu nhập thấp thuê vì giá rẻ hơn. Tuy nhiên, phần lớn chỉ có một cửa sổ nên rất khó tạo luồng gió đối lưu để làm mát vào ban đêm.

"Mọi người đều nghĩ những căn gác mái ở Paris rất lãng mạn. Nhưng thực tế, nhiều sinh viên phải trả không ít tiền để thuê một căn phòng nhỏ, nóng bức và khó thông gió", bà nói với AP.

Từ ban công nhỏ của căn hộ tầng sáu, Amelie Kenney có thể ngắm những mái nhà màu xám đặc trưng của Paris và thấp thoáng thấy nhà thờ Sacré-Cœur trên đỉnh đồi Montmartre. Với cô gái 23 tuổi người Australia, căn hộ nhỏ này từng là lựa chọn lý tưởng nhờ giá thuê rẻ và khung cảnh đẹp.

Hình ảnh

những căn gác mái ở Paris trở thành ác mộng trong đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh minh họa: Pexels

Nhưng trong đợt nắng nóng năm nay, khung cảnh thơ mộng ấy trở thành nỗi ám ảnh. "Đây là tuần tồi tệ nhất kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây. Cả buổi chiều chỉ có nắng nóng, không có lấy một phút dễ chịu", Kenney nói với AP.

Căn hộ mà Kenney sống cùng bạn đời Francesca Pilia, 23 tuổi, người Italy, chỉ có một cửa sổ hướng tây nhô ra từ mái kẽm. Ánh nắng chiếu trực tiếp từ giữa trưa đến tận hoàng hôn khiến không gian bên trong hấp thụ nhiệt suốt nhiều giờ. Hai người chia nhau khoản tiền thuê 735 euro (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng.

Cô cho biết từng rất thích căn hộ vì có thể nhìn xuống quảng trường bên dưới, nơi gần như sáng thứ bảy nào cũng diễn ra các lễ cưới.

"Nhưng giờ nếu có thể bỏ thêm tiền để chuyển sang nơi khác, tôi sẽ làm", Kenney nói.

Để chống chọi với cái nóng, hai người mua thêm quạt điện, tắm nước lạnh, lau người bằng khăn ướt và liên tục cân nhắc giữa việc mở cửa sổ lấy gió hay đóng lại vì tiếng ồn.

"Tôi tỉnh dậy vì quá nóng nên mở cửa sổ. Một lúc sau lại tỉnh vì quá ồn và phải đóng lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt đêm", cô kể.

Hình ảnh

Người dân giải nhiệt bên cạnh vòi phun nước gần tháp Eiffel ở Paris ngày 21/6. Ảnh: AP


Theo phân tích của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp về đợt nắng nóng năm 2003 khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng, cho thấy sống trong các căn hộ áp mái ở Paris làm nguy cơ tử vong do nhiệt tăng hơn bốn lần. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2023 cũng xếp Paris là thành phố có nguy cơ tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô châu Âu được khảo sát.

Trong khi đó, việc cải tạo nhà ở để thích ứng với khí hậu vẫn gặp nhiều trở ngại. Các chuyên gia cho rằng lắp điều hòa không khí không phải giải pháp lâu dài vì làm tăng tiêu thụ điện và phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, các quy định bảo tồn kiến trúc tại Paris cũng hạn chế việc lắp cửa chớp hoặc cải tạo mái nhà nhằm giảm hấp thụ nhiệt.

Trở về căn hộ 9 m2 mỗi chiều, Zachary vẫn chưa tìm được giải pháp thực sự hiệu quả ngoài chiếc quạt và những chiếc khăn ướt. Sau khi xem các video trên mạng, cô bắt đầu dán giấy bạc lên cửa sổ với hy vọng phản xạ bớt sức nóng từ mái kẽm.

"Tôi không có đủ giấy bạc nên mới che được khoảng một phần tư cửa sổ", cô nói với Reuters. "Có lẽ lát nữa tôi sẽ mua thêm để thử".

Hoàng Yến (theo AP, Reuters)