Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hà Anh: 'Mẹ chồng từng ngạc nhiên vì tôi luôn trả tiền...'

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 8 03, 2026 5:13 pm
by music123
Hà Anh: 'Mẹ chồng từng ngạc nhiên vì tôi luôn trả tiền khi đi chung'

8/3/26

Người mẫu Hà Anh cho biết mẹ chồng rạch ròi chi tiêu theo văn hóa phương Tây nên từng bất ngờ khi con dâu nói 'bà ở bên chúng con thì không bao giờ phải trả tiền'.

Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con vừa tận hưởng kỳ nghỉ 5 ngày tại "thiên đường hạ giới" Maldives nhân kỷ niệm 10 năm cưới. Dịp này, chân dài 44 tuổi trò chuyện với Ngôi Sao về cuộc sống hôn nhân, vai trò người mẹ và mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng.

Hình ảnh

Tổ ấm nhỏ của Hà Anh lưu trú lại resort cao cấp Club Med Kani. Ảnh: NVCC

- Một thập kỷ trước, vợ chồng chị đến Maldives hưởng tuần trăng mật. Lần này trở lại và có thêm Myla - Luca đồng hành, cảm xúc của chị thay đổi thế nào?

- Với tôi, đây là dấu mốc có ý nghĩa rất lớn. 10 năm nên duyên vợ chồng, 13 năm gặp và yêu nhau. Tôi chưa từng gắn bó với ai lâu đến thế, nên cả hai đều tự hào vì đã yêu thương, bền bỉ sánh bước để chạm tới con số này. Trên chặng đường cùng nhau xây dựng gia đình, hai cột mốc quan trọng giúp tổ ấm thêm vững chắc là sự ra đời của bé Myla và Luca. Vì vậy, cảm giác sum vầy, hạnh phúc khi mang theo hai "thành quả" này trong chuyến nghỉ dưỡng kỷ niệm 10 năm kết hôn là điều thực sự tuyệt vời.

- Chị từng mô tả cuộc hôn nhân của mình 'dịu dàng nhưng bền bỉ'. Điều đó được thể hiện ra sao trong 10 năm qua?

- Một thập kỷ đã lướt trôi với nhiều niềm vui của hai vợ chồng nên cảm giác nó rất nhẹ nhàng, chẳng cần quá cố gắng. Chúng tôi không chỉ gắn kết bằng tình yêu mà cả tình thân với hai bé con. Bền bỉ là điều cần thiết với mọi gia đình, bởi cuộc sống sẽ phát sinh những biến động về công việc, tài chính, sức khỏe, cảm xúc... Có nốt thăng ắt sẽ có nốt trầm, nhưng việc thấu hiểu để quyết tâm, kiên trì vượt qua từ cả hai phía là điều vô cùng quan trọng.

Nhất là giai đoạn mới sinh, các con còn nhỏ, tinh thần và sức khỏe của tôi chưa ổn định nên rất cần sự đồng hành, thấu hiểu từ ông xã để trải qua chặng đường này. Lúc ấy, hai từ "dịu dàng" và "bền bỉ" dường như thiết thực hơn cả.

- Điểm nào ở ông xã khiến chị luôn thấy yêu và muốn gắn bó lâu dài?

- Tôi nghĩ tại cột mốc này, việc anh ấy là người bố tốt khiến tôi có mong muốn đồng hành thật lâu để các bé có tuổi thơ trọn vẹn trong sự yêu thương của bố mẹ. Từ đó, chúng tôi lại càng quyết tâm hâm nóng và củng cố tình cảm vợ chồng để gia đình được hạnh phúc thực sự chứ không phải nghĩa vụ vì con.

- Anh chị áp dụng bí quyết nào để giữ mối quan hệ luôn êm ấm, không gây tổn thương nhau lúc nóng giận?

- Tôi thấy hai vợ chồng đều có cá tính mạnh, cái tôi cao nên lúc tranh cãi dễ nói những điều gây tổn thương người kia. Dù đôi khi thực hành châm ngôn "một điều nhịn là chín điều lành", tôi thấy đời sống hôn nhân cũng cần những cuộc tranh luận để nửa kia hiểu được cái gì làm mình cảm thấy không thể chấp nhận, cần thay đổi hoặc dung hòa. Nếu chúng ta nhẫn nhịn quá, họ sẽ hiểu lầm rằng điều đó ổn trong khi mình lại hình thành sự ấm ức và oán trách. Điều này không lành mạnh đối với mối quan hệ.

Tuy nhiên, chúng tôi dù tranh luận kịch liệt cỡ nào cũng chỉ trong ngày thôi. Có hai em bé tươi vui quấn quýt bên cạnh, bố mẹ không thể giận nhau lâu được.

Tôi và ông xã thường cố gắng mỗi hai tuần dành ra một buổi tối đi ăn riêng với nhau, không con cái theo cùng. Đây là cơ hội để cả hai quan tâm cảm xúc nửa kia, nhờ đó gia tăng sự thấu hiểu và gắn kết.

- Bên cạnh những giây phút vui vẻ, vợ chồng chị từng phải vượt qua thử thách khó khăn nào trong quãng thời gian chung sống?

- Tôi nghĩ cuộc sống khi có con sẽ bao gồm nhiều trách nhiệm, áp lực cơm áo gạo tiền làm giảm đáng kể sự lãng mạn trong tình yêu. Lúc này, chẳng lời nói có cánh nào sẽ giúp ích nếu không đi đôi với hành động thiết thực và sự tự nguyện chia sẻ, vun vén gia đình.

Trong những giai đoạn xã hội phức tạp và nền kinh tế khó khăn, chúng tôi cùng nhau thích nghi, đưa ra lối sống cũng như mong muốn phù hợp với tổ ấm. Tôi nghĩ chính những trải nghiệm này mới khắc họa rõ nét đời sống gia đình.

Tôi thường đọc lại sách của ông bà mình để tham chiếu những giá trị tình yêu, hôn nhân trong giai đoạn có con nhỏ, qua đó học cách sống thực tế, vun vén, cầm kiệm, kiên nhẫn và coi chồng hoặc vợ như người thân.

- Lấy chồng người Anh và cùng xây dựng gia đình tại Việt Nam, chị từng gặp khác biệt văn hóa nào ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống hàng ngày, sau đó cả hai học cách dung hòa ra sao?

- Tôi thấy Olly là người có trách nhiệm, ngoài tập thể thao thì đi làm xong luôn nhanh chóng về với gia đình, tranh thủ dành thời gian cho con. Sự khác biệt văn hóa, nếu có thì đến bây giờ cũng hoàn toàn bị xóa bỏ rồi. Chúng tôi đã hình thành nhịp điệu sống cho tổ ấm nhỏ. Các bé đều nói thành thạo hai ngôn ngữ - tiếng Anh với bố và tiếng Việt với mẹ. Lũ trẻ đều theo văn hóa Á Đông trong việc kính trọng ông bà, cha mẹ, tổ tiên, gắn bó cùng anh chị em. Đây là niềm kiêu hãnh của tôi mà ông xã rất yêu và tôn trọng.

Olly cũng học được rằng nếu bố mẹ tôi đến chơi thì mọi ưu tiên đều dành cho ông bà. Phụ huynh muốn gì chúng tôi sẽ làm theo, không cần hỏi. Anh rất tôn trọng văn hóa gia đình ở Việt Nam.

Song song đó, khi mẹ chồng qua Việt Nam, tôi luôn ưu tiên bà. Tôi nói: "Bà ở bên chúng con thì không bao giờ phải trả tiền". Ban đầu bà rất ngạc nhiên bởi văn hóa phương Tây không như vậy, dù là bố mẹ vẫn rạch ròi chi tiêu, lần này các con trả tiền thì bữa sau bà giành thanh toán. Nói vậy nhưng mỗi lần đưa Myla đi chơi, bà nội lại chiều chuộng, mua quà đãi cháu ăn. Hai bà cháu đáng yêu lắm!

Hình ảnh

Hà Anh duy trì mối gắn kết sâu sắc với mẹ chồng. Ảnh: NVCC

- Vấn đề kinh tế gia đình được vợ chồng chị quy ước với nhau ra sao?

- Chúng tôi có quỹ chung cho các khoản chi tiêu cơ bản của cả nhà, còn lại hai người độc lập tài chính để thoải mái mua sắm cho bản thân, gia đình theo ý thích.

- Khi thu nhập, đặc thù nghề nghiệp và môi trường làm việc khác nhau, vợ chồng chị làm thế nào để tiền bạc không trở thành thước đo vị thế của mỗi người trong gia đình?

- Chúng tôi không có vấn đề trong việc này vì cùng đóng góp cho những nhu cầu cơ bản của tổ ấm. Tôi là người có nhu cầu sống giản dị, ngoài việc thích cùng gia đình đi chơi những chỗ thật đẹp, tôi không cần mua sắm hàng hiệu quá nhiều. Trong ăn uống, tôi thích tự tay nấu cho chồng con như mọi gia đình khác. Khi chi tiêu những khoản lớn, chúng tôi cùng cân nhắc, đôi khi tiết kiệm chung cho mục tiêu đó. Tôi thấy như vậy rất thiết thực, không ai phải gồng hay cạnh tranh nhau, cuộc sống hôn nhân sẽ bình đẳng, thoải mái.

- Chị cân bằng ra sao giữa công việc với vai trò người vợ, người mẹ?

- Tôi luôn ưu tiên gia đình, đặc biệt các con, do vậy đôi khi phải từ chối một số cơ hội nếu không phù hợp. Tuy nhiên, tôi thích sự tự lập và yêu công việc nên sẽ không hy sinh hay đánh đổi. Khi tôi cần làm việc, ông xã hiểu sẽ phải hỗ trợ vợ trông con để tôi đi công tác mà không phải bận tâm.

- Anh chị phân chia vai trò thế nào trong việc nuôi dạy các bé?

- Tôi là mẹ nên đảm nhiệm vai trò nuôi dưỡng, cho các con ăn uống đủ chất, đa dạng, khỏe mạnh, mặc đồ xinh xắn và tận hưởng nhiều giá trị tinh thần. Còn Olly phụ trách chơi với con, dạy chúng các môn thể thao như bơi lội, đạp xe, trượt patin, đá bóng, dạy văn hóa cho Myla. Tôi mong muốn hai bé sẽ trở thành người chăm chỉ, thật thà, yêu thương và dám dấn thân trải nghiệm nhiều thứ thú vị trong cuộc sống.

- Nếu tự đánh giá về vai trò người vợ và người mẹ, chị chấm mình mấy điểm trên thang 10?

- Với vai trò người mẹ, tôi nghĩ bản thân đã cống hiến hết sức, chăm chút tỉ mỉ, yêu thương mỗi ngày một cách bền bỉ, cho con tâm hồn, sức khỏe, trí tuệ, tinh thần của chính mình.

Vai trò người vợ thì hiện tại tôi cho mình 8 điểm, vì con còn nhỏ nên tôi đặt các bé lên hàng đầu, chồng phải kiên nhẫn đợi tôi một chút. Tôi biết mình cần dành thời gian quan tâm đến tình cảm, tinh thần anh nhiều hơn nên cũng cố gắng nhắc nhở bản thân. Thỉnh thoảng ông xã nói vui: "Bố là tình yêu đầu tiên của mẹ trước khi có các con". Tôi bảo đúng vậy, mấy đứa chỉ đứng thứ hai thôi. Thế là anh ấy cười sung sướng, dù biết thừa các nhóc mới là số 1.

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Cô tham gia nhiều show truyền hình thực tế, làm huấn luyện viên chương trình The Next Gentleman mùa đầu tiên, đưa học trò Minh Khắc lên vị trí á quân. Bà mẹ hai con cũng làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2022, Miss Global 2023, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024...

Hà Anh và ông xã ngoại quốc Olly Dowden quen biết rồi yêu nhau từ năm 2014. Sau một năm phát triển tình cảm, Olly cầu hôn người đẹp Việt. Họ tổ chức lễ cưới vào 2016 và đón con gái Myla sau đó hai năm. Tháng 5/2024, vợ chồng Hà Anh có thêm con trai Luca.

Giang Phan thực hiện