Chí Tài:lời hẹn chưa thực hiện vớiÝ Lan
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 9:31 pm
Hé lộ về con người và khả năng kỳ lạ của danh ca Elvis Phương
1/26/21
"Nhìn anh Elvis Phương trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế" – nghệ sĩ Chí Tài nói
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự kỷ niệm giữa mình và danh ca Elvis Phương.

Ngoài giọng hát truyền cảm, Elvis Phương còn có một khả năng đặc biệt ít ai biết. Nghệ sĩ Chí Tài tiết lộ:
"Anh Elvis Phương chắc phải hơn tôi nhiều tuổi vì thời anh ấy đi hát tôi còn chưa cầm tới cây đàn nữa, đến giờ cũng phải ba mấy năm rồi. Đến giờ anh ấy vẫn còn rất phong độ và giọng hát quá sức tưởng tượng.
Ngoài giọng hát, anh Elvis Phương còn có khả năng huýt sáo thượng thừa. Anh ấy có một cái hay là bình thường người ta huýt sáo hơi sẽ yếu còn anh ấy lại mạnh. Giọng anh ấy mạnh nhưng ấm và có sự truyền cảm.
Một số ca sĩ hát mạnh nhưng không truyền cảm, riêng anh Phương lại truyền cảm. Tôi đã tập huýt sáo theo anh ấy nhiều năm, từ hồi mới nghe anh ấy hát cơ, nhưng tới tận bây giờ là mấy chục năm sau vẫn không làm nổi vì hơi yếu.

Tôi nghĩ, việc anh Phương huýt sáo là một năng khiếu, cơ duyên, đang ngồi huýt chơi thì người trong ban nhạc thấy hay và khen ngợi. Thế nên anh ấy mới bắt đầu đưa huýt sáo vào bài hát. Anh ấy huýt sáo nhưng giọng vẫn mạnh, chứ nhiều người huýt sáo giọng mờ, yếu, không nổi bật được".
Cũng theo lời nghệ sĩ Chí Tài, Elvis Phương rất trầm tính, nhưng cũng hài hước và quan tâm tới đàn em. Chính anh từng được vợ chồng Elvis Phương chỉ dẫn trong nghề. Anh kể:
"Ở ngoài đời, anh Elvis Phương nói chuyện vui nhưng tính khá trầm, chỉ lâu lâu mới giỡn. Nhìn anh ấy trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm như thế này. Một ngày nọ, tôi đang ở bên Mỹ thì vợ chồng anh Phương gọi điện sang nhắc tôi coi tiết mục Ông mất gà bà mất nết của Hồng Vân và Lê Hữu Cầu, coi để thấy được cách Hồng Vân chửi điệu nghệ, hay thế nào.

Chính anh Phương là người cho tôi biết tới Hồng Vân và vở kịch đó, tức là ngoài ca hát, anh ấy vẫn quan tâm đến những lĩnh vực khác.
Tôi cũng phải cám ơn chị Hoa vợ anh Phương. Từ rất lâu rồi, thời tôi còn làm ban nhạc, hay đi đánh đàn cho anh Phương, chị ấy chính là người đầu tiên bảo tôi: "Tài, em đi làm hài đi! Em không làm hài là uổng".
Đến tận sau này gặp lại, chị ấy vẫn nói đùa: "Tài, trả tiền! Phải chia tiền cho chị đi chứ vì chị đã nhắc sớm mà em không chịu nghe. Em mà nghe lời chị sớm hơn thì em đã có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn rồi".
Gần đây tôi vẫn gặp lại vợ chồng anh Elvis Phương trong một chương trình của Đàm Vĩnh Hưng. Anh ấy vẫn hài hước, nói chuyện mắc cười lắm dù rất đầm tính".

Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Chí Tài thể hiện khả năng chơi đàn piano của mình khi vừa đàn vừa hát một đoạn ca khúc Yêu người yêu đời (sáng tác của Lê Hựu Hà). Chí Tài tự nhận đàn piano không phải sở trường nhưng anh vẫn thể hiện rất cảm xúc.
Tùng Ninh
1/26/21
"Nhìn anh Elvis Phương trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế" – nghệ sĩ Chí Tài nói
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự kỷ niệm giữa mình và danh ca Elvis Phương.

Ngoài giọng hát truyền cảm, Elvis Phương còn có một khả năng đặc biệt ít ai biết. Nghệ sĩ Chí Tài tiết lộ:
"Anh Elvis Phương chắc phải hơn tôi nhiều tuổi vì thời anh ấy đi hát tôi còn chưa cầm tới cây đàn nữa, đến giờ cũng phải ba mấy năm rồi. Đến giờ anh ấy vẫn còn rất phong độ và giọng hát quá sức tưởng tượng.
Ngoài giọng hát, anh Elvis Phương còn có khả năng huýt sáo thượng thừa. Anh ấy có một cái hay là bình thường người ta huýt sáo hơi sẽ yếu còn anh ấy lại mạnh. Giọng anh ấy mạnh nhưng ấm và có sự truyền cảm.
Một số ca sĩ hát mạnh nhưng không truyền cảm, riêng anh Phương lại truyền cảm. Tôi đã tập huýt sáo theo anh ấy nhiều năm, từ hồi mới nghe anh ấy hát cơ, nhưng tới tận bây giờ là mấy chục năm sau vẫn không làm nổi vì hơi yếu.

Tôi nghĩ, việc anh Phương huýt sáo là một năng khiếu, cơ duyên, đang ngồi huýt chơi thì người trong ban nhạc thấy hay và khen ngợi. Thế nên anh ấy mới bắt đầu đưa huýt sáo vào bài hát. Anh ấy huýt sáo nhưng giọng vẫn mạnh, chứ nhiều người huýt sáo giọng mờ, yếu, không nổi bật được".
Cũng theo lời nghệ sĩ Chí Tài, Elvis Phương rất trầm tính, nhưng cũng hài hước và quan tâm tới đàn em. Chính anh từng được vợ chồng Elvis Phương chỉ dẫn trong nghề. Anh kể:
"Ở ngoài đời, anh Elvis Phương nói chuyện vui nhưng tính khá trầm, chỉ lâu lâu mới giỡn. Nhìn anh ấy trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm như thế này. Một ngày nọ, tôi đang ở bên Mỹ thì vợ chồng anh Phương gọi điện sang nhắc tôi coi tiết mục Ông mất gà bà mất nết của Hồng Vân và Lê Hữu Cầu, coi để thấy được cách Hồng Vân chửi điệu nghệ, hay thế nào.

Chính anh Phương là người cho tôi biết tới Hồng Vân và vở kịch đó, tức là ngoài ca hát, anh ấy vẫn quan tâm đến những lĩnh vực khác.
Tôi cũng phải cám ơn chị Hoa vợ anh Phương. Từ rất lâu rồi, thời tôi còn làm ban nhạc, hay đi đánh đàn cho anh Phương, chị ấy chính là người đầu tiên bảo tôi: "Tài, em đi làm hài đi! Em không làm hài là uổng".
Đến tận sau này gặp lại, chị ấy vẫn nói đùa: "Tài, trả tiền! Phải chia tiền cho chị đi chứ vì chị đã nhắc sớm mà em không chịu nghe. Em mà nghe lời chị sớm hơn thì em đã có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn rồi".
Gần đây tôi vẫn gặp lại vợ chồng anh Elvis Phương trong một chương trình của Đàm Vĩnh Hưng. Anh ấy vẫn hài hước, nói chuyện mắc cười lắm dù rất đầm tính".
Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Chí Tài thể hiện khả năng chơi đàn piano của mình khi vừa đàn vừa hát một đoạn ca khúc Yêu người yêu đời (sáng tác của Lê Hựu Hà). Chí Tài tự nhận đàn piano không phải sở trường nhưng anh vẫn thể hiện rất cảm xúc.
Tùng Ninh



