Chủ nhật, 30/8/2026
Ca sĩ Quang Lê cùng gia đình, họ hàng làm lễ cúng thất tuần thứ tư cho mẹ tại chùa Điều Ngự, bang California, hôm 29/8.
Quang Lê cho biết anh dậy sớm chuẩn bị, ra chợ mua loại hoa mẹ thích nhất lúc sinh thời cùng trái cây làm lễ vật. Anh nhờ các sư cô trong chùa chuẩn bị mâm cỗ chay theo phong vị Huế, gồm những món quen thuộc mẹ hay ăn như chè khoai môn, bánh chuối, sữa hạt. Buổi lễ có sự tham dự của gia đình, người thân và một số nghệ sĩ thân thiết, trong đó có Thúy Nga.

Quang Lê cúng thất cho mẹ ở chùa Điều Ngự.
Sau khi làm lễ, Quang Lê ngắm di ảnh mẹ, nhiều lần lau nước mắt khi nhắc về bà. Anh kể với Thúy Nga lúc mẹ còn khỏe, mỗi lần đi hát về, phòng ốc luôn sạch sẽ, quần áo anh thay ra đều được bà giặt giũ, dọn dẹp hết.
"Mẹ tâm sự với bạn bè rằng dù mệt nhưng nghe tiếng con về là phải vào dọn phòng", anh cho biết.
Về sau, mẹ Quang Lê yếu dần, mắc nhiều bệnh tuổi già, trong khi anh thường xuyên đi diễn xa nên gia đình thống nhất đưa bà vào viện dưỡng lão. Ba năm mẹ ở viện dưỡng lão là quãng thời gian Quang Lê cảm nhận rõ sự trống vắng.
"Căn nhà không còn tiếng chổi quét sân, không còn mùi trà mẹ pha mỗi sáng. Khi còn sống trong tình yêu của mẹ, tôi không hề nhận ra mình đang hạnh phúc", anh nói.

Quang Lê kể về mẹ với Thúy Nga.
Ca sĩ nhớ lại giây phút khó khăn nhất là khi cùng anh trai Nguyên Lê tự tay lau mặt, đắp khăn liệm cho mẹ lúc nhập quan. Khi ấy, anh mới thấm thía nỗi cô đơn, thiệt thòi của người con mồ côi và trong lòng tràn đầy tiếc nuối vì những điều đã không kịp làm với mẹ.
Sự tiếc nuối ấy khiến Quang Lê nhớ lại hành trình bày tỏ tình cảm với mẹ của mình. Anh kể khi bắt đầu có thu nhập từ nghề hát, việc đầu tiên anh làm là mua túi xách tặng mẹ - từ chiếc túi Coach khoảng 300 USD đến túi LV mua trong một chuyến lưu diễn Pháp khoảng năm 2002-2003. Dù được tặng đồ đắt tiền, mẹ anh vẫn giữ thói quen giản dị, ít khi sử dụng vì sợ hỏng; những món đồ này hiện được Quang Lê giữ lại làm kỷ vật.
Tuy nhiên, theo Quang Lê, dù sống cùng mẹ, anh vẫn bận rộn và ít thể hiện tình cảm bằng lời, cho đến khi xem một bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trong đó vị thầy đặt câu hỏi liệu con cái đã bao giờ hỏi mẹ có biết mình thương mẹ hay chưa. Từ đó, anh mới tập thói quen ôm và hôn mẹ mỗi khi về nhà hay trước khi đi làm.
Quang Lê khóc không ngừng suốt buổi lễ cúng thất và khi tâm sự với Thúy Nga, dù trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng theo quan niệm Phật giáo, trong 49 ngày đầu, hương linh người mất vẫn còn quanh quẩn bên người thân. Anh cho biết cố gắng không khóc quá nhiều để mẹ được thanh thản, sớm siêu thoát.
Nguyên Thảo
