Thứ hai, 31/8/2026
HONG KONGBà Đàm Mỹ Kim, mẹ ruột cố diễn viên Mai Diễm Phương, mất ở tuổi 102 hôm 30/8, cuối đời con cái không còn ai bên cạnh.
Theo HK01, ngày 30/8, bà Đàm đang gắp thức ăn thì đột nhiên nghiêng đầu sang một bên và không còn động đậy. Khi xe cấp cứu đến nơi, các dấu hiệu sinh tồn của bà đã không còn.
Nhân viên y tế tìm được người con trai duy nhất còn sống của bà là Mai Khải Minh. Sau khi nhận cuộc gọi, Khải Minh vô cùng kinh ngạc, nói ông hoàn toàn không biết mẹ đã xảy ra chuyện.
Khi đến viện, ông mặc một chiếc áo phông bình thường, vóc dáng già nua. Ông cho biết sẽ làm lễ tang mẹ long trọng. Theo Sinchew, ông Đàm 4 năm rồi chưa gặp mẹ. Căn nhà cũ mẹ ông sống đã được người khác chuyển đến ở từ lâu. Ông cũng mất liên lạc với họ hàng và cả người giúp việc từng chăm sóc mẹ trước đây, do hai mẹ con giận nhau.

Bà Đàm Mỹ Kim, mẹ Mai Diễm Phương. Ảnh: Weibo
Theo Sinchew, vài năm nay, bà Đàm Mỹ Kim công khai tuyên bố từ mặt con trai duy nhất. Bà thay số điện thoại, chuyển nơi ở, sống một mình trong trại dưỡng lão. 6 tháng trước, bà vẫn xuất hiện trong một video chúc mừng năm mới do Câu lạc bộ người hâm mộ quốc tế của Mai Diễm Phương phát hành. Khi đó, bà khỏe mạnh, giọng nói sang sảng. Do đó, thông tin bà qua đời khiến nhiều người bất ngờ, thương cảm.
Theo HK01, sinh thời, bà Đàm Mỹ Kim sống bằng tiền con gái để lại thông qua quỹ tín thác. Sau khi bà qua đời, quỹ này sẽ ngừng hỗ trợ tài chính. Toàn bộ tài sản Mai Diễm Phương để lại sẽ được hiến tặng Hội Phật giáo.

Ông Mai Khải Minh đến nhận thi thể mẹ. Ảnh: HK01
Bà Đàm Mỹ Kim sinh năm 1924, kết hôn với một người chồng làm nghề thủy thủ, sau đó lần lượt sinh được bốn con. Cả gia đình nghèo chen chúc trong một căn phòng chưa đầy 10 m². Năm 1963, khi bà Đàm mang thai Mai Diễm Phương, chồng đột ngột qua đời, để lại cho bà gánh nặng 4 miệng ăn. Những năm tháng đó, để có tiền, bà đưa hai con gái đến các quán hát để kiếm sống. Ban ngày, bà đưa các con đến trường, ban đêm trang điểm cho chúng rồi đi từ quán karaoke này đến quán karaoke khác. Hai cô con gái của bà đi hát hơn một thập kỷ. Mai Diễm Phương, từ một cô bé 4 tuổi nhỏ nhắn, trở thành quán quân cuộc thi hát Tài năng mới nổi tiếng khắp Hong Kong.
Nhờ tài năng của con gái, bà Đàm thoát khỏi cảnh nghèo, được chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, được con gái mua tặng nhà, xe... Tuy nhiên, bà "đổ đốn", bắt đầu cờ bạc, "nướng" tiền không tiếc tay. Hai con trai của bà cũng ăn chơi, không chịu kiếm tiền, khiến Mai Diễm Phương chịu nhiều áp lực. Mâu thuẫn tiền bạc của gia đình họ Mai từng gây xôn xao trên các mặt báo.
Năm 2000, con gái cả của bà Đàm qua đời vì ung thư tử cung. Năm 2004, con gái thứ hai của bà, Mai Diễm Phương, mất vì bệnh tương tự. Tới 2016, Mai Đức Minh, con trai cả của bà cũng tạ thế vì bệnh ung thư vòm họng. Bà Đàm còn lại người con duy nhất, Mai Khải Minh.
Chỉ còn một mẹ, một con nhưng mâu thuẫn tài chính của hai mẹ con không vì thế mà giảm bớt. Họ liên tục gây ồn ào vì chuyện tiền bạc. Theo Sinchew, trước khi qua đời, biết tính mẹ ưa cờ bạc, Mai Diễm Phương từng làm di chúc, để toàn bộ tài sản vào quỹ tín thác, trong đó trích 70.000 HKD mỗi tháng cho bà Đàm Mỹ Kim làm chi phí sinh hoạt, đồng thời bố trí tài xế và người giúp việc riêng cho bà. Cô cũng để lại 1,7 triệu HKD tiền học tập cho các cháu... Tuy nhiên, sau khi Mai Diễm Phương qua đời, bà Đàm - với suy nghĩ tiền con gái để lại thuộc về mình, đã đi kiện suốt 20 năm. Các vụ kiện khiến bà khánh kiệt, mẹ con mâu thuẫn, từ mặt nhau. Cuối đời, bà sống cô độc.

Bà Đàm và con gái Mai Diễm Phương (thứ 2, 3 từ phải sang). Ảnh: Weibo
Mai Diễm Phương khởi nghiệp khi tham gia cuộc thi hát Tân binh Hoa Hưng lần 1. Cô gái 19 tuổi khi đó chinh phục giám khảo với ca khúc Phong Đích Quý Tiết (Mùa của gió), trở thành quán quân cuộc thi. Sau đó, cô ký hợp đồng với China Star Records và bước chân vào làng nhạc. Cô có nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nợ lòng, Sắc hồng Mai Diễm Phương...
Ngoài sự nghiệp ca hát, cô đóng 45 phim điện ảnh, hai phim truyền hình, trong đó có các tác phẩm như Bán sanh duyên, Duyên phân, Yên chi khấu, Nam nhân tứ thập... Nữ diễn viên nhiều lần được vinh danh tại giải Kim Tượng, Kim Mã... Thù lao của cô, thời điểm hoàng kim, lên đến hai triệu HKD.
Nguyễn Hương (Theo HK01)
