07/09/2026
Harry và Meghan sắp ly hôn? Đây không chỉ là lời đồn đoán của báo lá cải; điều này đã được một người dẫn chương trình truyền hình Nam Phi khẳng định rõ ràng trên một chương trình.
Và ông ấy đã nói điều đó với độ chính xác đến mức đáng kinh ngạc, rất rành mạch và sắc bén.

Phóng viên Samara Gill của News24 đã tìm hiểu về quá khứ của Meghan. Cô ấy nói rằng Meghan có một "truyền thống tốt" - cô ấy vứt bỏ bất cứ ai mà cô ấy không còn cần nữa. Bạn trai cũ của cô, Engelson, khi đó là một nhà sản xuất, đã giúp cô tìm việc, nhưng Meghan vẫn không giữ anh ta lại. Sau khi bộ phim "Suits" được phát sóng và cô trở nên nổi tiếng, cô lập tức quay lưng lại với anh ta, thậm chí còn gửi trả lại chiếc nhẫn đính hôn qua FedEx. Hãy nghĩ mà xem, thậm chí Meghan không muốn gặp mặt anh ta, mà chỉ dùng dịch vụ chuyển phát nhanh - thật tàn nhẫn! Ngay cả việc trả lại một món đồ cũng còn nhẫn tâm hơn thế.
Jill còn thêm dầu vào lửa: Megan cũng từng nhắm đến một tỷ phú như Bezos. Tại sao? Bởi vì thương hiệu bánh quy của cô ta đã phá sản, nhưng cô ta vẫn mơ về một cuộc sống thượng lưu. Nói thẳng ra, cô ta không muốn tình yêu; cô ta chỉ muốn một nguồn thu nhập lâu dài.
Phần cay nghiệt nhất là đoạn cuối. Jill nói Meghan "phải gánh vác trách nhiệm gia đình" trong cuộc hôn nhân này—có nghĩa là: Harry hết tiền, và Meghan phải đứng ra gánh vác. Và việc Harry nhanh chóng và đột ngột trở về Anh minh họa chính xác rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.
Thành thật mà nói, cuộc hôn nhân này đã không cân bằng ngay từ đầu. Harry từ bỏ địa vị hoàng gia để ở bên cô ấy, trong khi Meghan tận hưởng những lợi ích của danh tiếng nhưng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Một người muốn tự do, người kia muốn nguồn lực; những nhu cầu không phù hợp của họ chắc chắn đã dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân.
Việc Meghan có phải là "kẻ đào mỏ" hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng chắc chắn cô ấy sống cuộc đời mình như một giao dịch. Cô ấy thân thiết với bất cứ ai có ích và bỏ rơi những người không có ích. Hoàng tử Harry có lẽ đang nhận ra rằng anh ấy không cưới nàng Lọ Lem, mà là một chiếc máy rút tiền tự động được tính toán kỹ càng.
Còn việc chuyển về Anh thì không hẳn là vì "nhớ nhà" mà chủ yếu là để giữ thể diện cho cuộc hôn nhân này.
AT (Theo Thời trang vàng)
