Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

VN:Kinh doanh giảm sút, hàng quán vắng tanh vì Covid

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 8:33 pm
by music123
Khách hủy tiệc tất niên tại nhiều nhà hàng vì dịch Covid-19 bùng phát

1/30/21



Sau khi hàng loạt ca nhiễm Covid-19 mới xuất hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều nhà hàng tại Hà Nội nhận thông báo hoãn, hủy tiệc tất niên từ khách hàng công ty và cá nhân.

Sau khi nghe thông tin về các ca nhiễm mới trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều công ty nhanh chóng thông báo hủy tiệc tất niên cuối năm để phòng chống dịch Covid-19.

Từ chiều 28/1, sau khi nghe tin có 82 ca nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng, anh Đinh Văn Hanh, Giám đốc điều hành nhà hàng ZoZo (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi lo lắng về tương lai của 15 đơn đặt hàng tiệc tất niên cuối năm sắp tới.

Đúng như dự đoán, ngay buổi tối, anh Hanh liên tục nhận được điện thoại của khách hàng báo hủy tiệc tất niên, hủy đặt bàn liên hoan vì lo ngại dịch bệnh bùng phát rộng.

"Buồn nhưng biết làm sao giờ"

"Từ tối qua tới hôm nay nhà hàng bên tôi gần như bị hủy hết tất cả các tiệc cuối năm. Cũng hơi buồn nhưng biết làm sao giờ, mình phải chấp nhận chung tay để cùng đẩy lùi dịch bệnh", anh Hanh bày tỏ.

Anh cho biết đây là sự cố không ai mong muốn, khách hàng gọi điện cũng rất xin lỗi vì điều này. "Cửa hàng vui vẻ hoàn trả lại tiền cọc bởi chúng tôi tin sau khi hết dịch khách vẫn chọn nhà hàng là nơi tổ chức sự kiện", anh nói.

Hình ảnh

Nhiều nhà hàng điện thoại báo hủy đặt tiệc tất niên, liên hoan cuối năm vì lo ngại dịch bệnh bùng phát rộng. Ảnh: Quỳnh Danh.


Cùng chung tâm trạng như anh Hanh, chị Lê Nhung, quản lý nhà hàng Mai Trang (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết từ sáng 29-1, 90% khách hàng đặt tiệc cuối năm quy mô lớn tại đây đã gọi điện xin hủy.

"Dịch bệnh quay trở lại đột ngột, khách hàng báo hủy khiến nhà hàng thiệt hại không ít. Mọi công tác chuẩn bị trang trí, nhập nguyên liệu, thực phẩm, hoa, quả đã được nhà hàng đặt từ trước đó bây giờ đều phải dừng lại", chị buồn rầu.

Theo chị Nhung, năm qua dịch bệnh đã làm cho các nhà hàng điêu đứng, nay dịch bùng phát trở lại, đã khó lại càng khó hơn. "Thấu hiểu sự cố không ai mong muốn này nên chúng tôi cũng cố gắng chấp nhận hủy lịch cho khách, chung tay để bảo vệ sức khỏe và hạn chế lây lan dịch bệnh", chị nói.

Song song với đó, nhà hàng cũng yêu cầu các nhân viên đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ, đo thân nhiệt… thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch.

Hiện tại, không chỉ nhà hàng của anh Hanh, chị Nhung mà rất nhiều nhà hàng, quán ăn khác đều chấp nhận hủy đặt bàn của khách. Bởi lúc này, họ đều hiểu rằng tạm hoãn một buổi tiệc, một cuộc vui cuối năm là cách duy nhất để đoàn kết chung tay đẩy lùi nhanh chóng dịch bệnh.

Nghĩ cho mình và cộng đồng

Mặc dù mọi công tác chuẩn bị cho một buổi tiệc cuối năm đã xong xuôi, từ sân khấu, khách mời đến nhà hàng nhưng công ty truyền thông của chị Hồng ở (Ba Đình, Hà Nội) phải hủy kế hoạch ngay trong đêm 28/1 vì Covid-19 "bỗng nhiên" quay trở lại.

“Dù rất buồn vì mình ở trong ban tổ chức, mất rất nhiều công sức lên kế hoạch, chuẩn bị nhưng đành phải chấp nhận vì sự an toàn của mình và của cộng đồng", Hồng nói. Theo chị, trong thời điểm này, doanh nghiệp nào đã đặt tiệc và có dự định tổ chức hãy cân nhắc và ngừng lại nên nghĩ cho mình và cả cộng đồng.

Không chỉ hủy lịch tất niên và liên hoan cuối năm, một số công ty tại Hà Nội cho nhân viên thay đổi luân phiên ca làm hoặc làm việc từ xa để hạn chế tiếp xúc cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh.

Hình ảnh

Nhiều hàng kinh doanh ăn uống ở Hà Nội đã chủ động yêu cầu thực khách đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 1 m. Ảnh: Việt Linh.


Trong cuộc họp chiều ngày 29/1, Thủ tướng đã có chỉ đạo các địa phương trong cả nước thực hiện nghiêm, yêu cầu người dân thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế, hạn chế tổ chức các hoạt động tổng kết, liên hoan cuối năm.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội với các quận huyện, phường xã chiều 28/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu thành phố hạn chế các hoạt động tập trung đông người, kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức độ cao hơn.

Ông khẳng định chưa nhất thiết phải giãn cách xã hội nhưng các hoạt động như liên hoan, tổng kết cuối năm… cần phải hạn chế đến mức tối đa vào thời điểm này. Bên cạnh đó, đặc biệt nghiêm túc thực hiện “5K” của Sở Y tế gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Thanh Thương

Re: VN:Kinh doanh giảm sút, hàng quán vắng tanh vì Covid

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 1 31, 2021 10:02 am
by music123
Kinh doanh giảm sút, hàng quán vắng tanh vì Covid-19

1/31/21


Từ khi có thông tin khu vực có người nhiễm Covid-19, nhiều cửa hàng trong Khu đô thị Xuân Phương Viglacera (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào tình trạng vắng vẻ, kinh doanh sút giảm.

Hình ảnh

Quán vắng khách, chị Hà bồn chồn ngóng ra cửa, mong có một vài khách đến để có thu nhập, đủ trang trải tiền thuê mặt bằng
ẢNH TRẦN CƯỜNG


Ngày 30.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, TP.Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới đều là cư dân tại P.Xuân Phương (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), và là người thân của bệnh nhân 1694, gồm: vợ, con trai, bố vợ, mẹ vợ và em trai vợ.

Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca bệnh, UBND Q.Nam Từ Liêm đã phong tỏa, cách ly nhiều khu vực trên địa bàn và tổ chức khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan.
Phụ huynh Hà Nội đội mưa chờ con xét nghiệm vì bạn cùng trường mắc Covid-19

Hình ảnh

Nhiều cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch bệnh

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Sáng 31.1, lực lượng chức năng đã phong tỏa Trường tiểu học Xuân Phương (nằm trong Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, P.Xuân Phương), nơi con trai của bệnh nhân 1694 theo học. 79 cán bộ, giáo viên và học sinh phải cách ly tại trường.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng trong Khu đô thị Xuân Phương đang trong tình cảnh vắng khách, thậm chí có cửa hàng phải đóng cửa.

Hình ảnh

Giờ trưa của ngày nghỉ cuối tuần, quán phở từng tấp nập khách giờ vắng tanh

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Là chủ một tiệm phở từng đông khách, sau khi khu vực có thông tin bùng phát dịch, chị Nguyễn Thu Hà (38 tuổi, trú tại Chung cư OCT2, Khu đô thị Xuân Phương) chỉ còn biết ngồi đuổi ruồi, bán hàng “cầm hơi” vì vắng vẻ.

Theo chị Hà, cư dân trong khu vực khá đông nên trước đó, việc kinh doanh cũng nhiều thuận lợi. Từ sáng 30.1, khi có thông tin địa bàn có ca nhiễm, và 1 học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương nghi nhiễm, nhiều người dân lo lắng không ra khỏi nhà, khách hàng bắt đầu giảm mạnh.

“Bình thường quán nhà tôi rất đông khách, ngày tuần bán cỡ 150 bát phở, cuối tuần có những hôm bán hơn 300 bát. Từ hôm qua, khu vực có dịch nên người dân không ra ngoài nhiều, lượng khách vì thế mà cũng giảm mạnh. Từ hôm qua đến sáng nay, tôi chỉ bán được khoảng 100 bát”, chị Hà thở dài.

Hà Nội và nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết sớm vì Covid-19

Hình ảnh

Buồn vì vắng khách, nhưng chị Hà vẫn kiên trì chờ phục vụ mỗi khi có thực khách nào vào quán

ẢNH TRẦN CƯỜNG


Chị Hà cho biết, chị mở cửa hàng phở ở Chung cư OCT2 Xuân Phương được khoảng 6 năm nay, lượng khách quen nhiều và ổn định. Mỗi tháng tiền thuê nhà 8 triệu đồng, chưa kể tiền công của nhân viên. Nhưng với tình trạng này, chị Hà đang nghĩ tới phương án đóng cửa, về quê nghỉ tết sớm.

“Quán phở này là một phần thu nhập chính của gia đình, nhưng từ hôm qua đến hôm nay, khách giảm nhiều quá, nguyên liệu cũng không dám nhập nhiều, tôi chỉ bán cầm hơi. Nếu khách cứ vắng thế này, chắc tôi đóng cửa để về quê sớm. Trước mắt cứ cố cầm cự để xoay đủ tiền thuê mặt bằng đã”, chị Hà nói.

Hình ảnh

Từ khi khu vực có dịch, chị Hà cũng nhập ít nguyên liệu hơn vì lo "ế"

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Theo chị Hà, dự kiến chiều nay, 31.1, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khử trùng chung cư OCT2 vì có 2 cháu bé học chung lớp với con trai bệnh nhân 1694.

“Dự kiến trong hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm của 2 cháu, nếu dương tính, chắc cả khu bị cách ly, phong tỏa thì mất tết. Công tác phòng, chống dịch của nước ta rất nhanh chóng, tôi mong dịch bệnh sớm được khống chế để sớm khôi phục thị trường kinh doanh”, chị Hà bày tỏ.

Hình ảnh

Quán cà phê rộng rãi chỉ có một khách ngồi

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Cùng cảnh ngộ, quán cà phê đối diện quán phở của chị Hà suốt cả buổi sáng cũng chỉ có 1 khách ngồi, mặc dù là ngày chủ nhật.

Theo nhân viên của quán, bình thường ngày nghỉ, quán luôn nườm nượp khách ra, khách vào. Nhưng từ hôm địa phương có dịch, mỗi ngày lác đác một vài khách tới, kinh doanh giảm sút nặng nề.

Thông báo khẩn tìm người đến quán lẩu, nhà hàng liên quan bệnh nhân Covid-19


Trần Cường