Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ ns"Hoa sứ nhà nàng": từng lái xe ôm nuôi chồng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ ns"Hoa sứ nhà nàng": từng lái xe ôm nuôi chồng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 02, 2021 9:32 pm

    Vợ nhạc sĩ "Hoa sứ nhà nàng": Bị gia đình ngăn cấm, phải đi cào nghêu, chạy xe ôm nuôi chồng

    2/3/21


    Vợ nhạc sĩ "Hoa sứ nhà nàng": Bị gia đình ngăn cấm, phải đi cào nghêu, chạy xe ôm nuôi chồng


    "Một mình tôi phải bươn chải khắp nơi, làm đủ mọi việc, từ cào nghêu, làm cỏ, đến bán trái cây, chạy xe ôm… cái gì có thể làm ra tiền tôi đều làm để nuôi chồngMới đây, tập đầu tiên chương trình Chân dung cuộc tình mùa 4 đã lên sóng, với nhân vật chính để tưởng nhớ là cố nhạc sĩ Hoàng Phương, tác giả ca khúc bất hủ Hoa sứ nhà nàng và nhiều ca khúc Bolero mùi mẫn khác.

    Được biết, ca khúc Hoa sứ nhà em ra đời vào đầu thập niên 70 đánh dấu sự xuất hiện của nhạc sĩ Hoàng Phương trong làng nhạc Việt. Nhưng phải hơn 10 năm sau, bài hát ấy mới trở thành hiện tượng với tên gọi khác Hoa sứ nhà nàng.

    Hình ảnh

    Chính bài hát này đã đưa tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Phương vụt sáng vào thập niên 80. Các sáng tác của ông hầu hết đều bình dị, ngọt ngào, viết về quê hương Gò Công của mình.


    Nhờ đó, nhạc sĩ Hoàng Phương đã tạo ra cả một dòng chảy ca khúc làm nức lòng người nghe suốt một thập niên. Khán giả gọi đó là dòng nhạc Gò Công.

    Tuy có một sự nghiệp thăng hoa là thế, nhưng cuộc đời nhạc sĩ Hoàng Phương lại rất gian khổ, trắc trở, nghèo khó.

    Có mặt tại chương trình, cô Mộng Vân (vợ nhạc sĩ Hoàng Phương) chia sẻ:

    "Lần đầu tiên tôi gặp chồng là trên chuyến xe khách về quê. Lúc đó, ông ấy rất nghèo.

    Tôi thấy ông ấy cầm trên tay những bản nhạc về Gò Công nên mở lời hỏi ông có phải nhạc sĩ Hoàng Phương hay không thì ông gật đầu thừa nhận.

    Lúc đó, những bài hát của chồng tôi đã rất nổi tiếng, tôi cũng là một người con của Gò Công nên rất ngưỡng mộ ông ấy.


    Hình ảnh

    Thời đó, tôi còn nhỏ, luôn gọi chồng là "chú" nên chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng rồi duyên số đưa đẩy, chúng tôi nhiều lần tình cờ gặp lại nhau, tình yêu giữa chúng tôi cũng cứ như vậy nảy nở lúc nào không hay.

    Khi Hoàng Phương đến với tôi, ông ấy vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình tôi. Bố mẹ tôi phản đối không chỉ vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng mà còn vì ông ấy rất nghèo và đã có một đời vợ.

    Nhưng bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, tôi vẫn bỏ nhà theo chồng hơn một năm. Cho đến khi tôi sinh con đầu lòng mới được gia đình chấp thuận.

    Hai vợ chồng tôi về sống với nhau trong cái chòi nhỏ chỉ có giường ngủ và hai cái ghế, chứ chẳng có gì thêm. Tình yêu là thứ duy nhất giúp chúng tôi có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn.

    Thời đó, nhạc của chồng tôi không kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng đủ để trang trải mấy miệng ăn. Cuộc sống gia đình vì vậy mà gặp vô vàn khó khăn.


    Hình ảnh

    Trong khi ấy, chồng tôi bắt đầu lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không thể làm thêm được việc gì, chỉ có thể ở nhà giữ con.

    Một mình tôi phải bươn chải khắp nơi, làm đủ mọi việc, từ cào nghêu, làm cỏ, đến bán trái cây, chạy xe ôm… cái gì có thể làm ra tiền tôi đều làm để nuôi chồng, nuôi con.

    Cứ như vậy, tôi hạy xe ôm mười mấy năm ròng rã kiếm tiền chăm lo cho gia đình, cho đến ngày chồng tôi qua đời.

    Dù chịu nhiều cực khổ, nhưng tôi và hai con vẫn khẳng định, rất hãnh diện khi có người chồng, người cha là nhạc sĩ nổi tiếng, sở hữu những bài hát đi cùng năm tháng.

    Thậm chí đến bây giờ, mỗi lần nghe những bài hát Gò Công, tôi đều nghẹn ngào, nhớ chồng da diết".


    Cũng tại chương trình, cô Mộng Vân lần đầu tiên bật mí điều đặc biệt trong tên gọi của hai con trai Phương Nam và Phương Phương. Cô kể:

    Hình ảnh

    "Con trai lớn Phương Nam là tên được chính chồng tôi đặt, còn con trai út Phương Phương được ông ấy đặt tên để kỷ niệm cho tình bạn giữa ông và nhạc sĩ Hà Phương.

    Ngày xưa, người nào cũng khó khăn nhưng anh Hà Phương thường xuống nhà hai vợ chồng tôi chơi. Hồi đó, tôi mới mang thai thằng nhỏ 3 tháng, nên chồng quyết định đặt tên con là Phương Phương để kỷ niệm tình bạn giữa hai ông Hoàng Phương và Hà Phương".

    Tùng Ninh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Vợ 'Hoa sứ nhà nàng' từng lái xe ôm nuôi chồng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 05, 2021 9:16 pm

    Vợ nhạc sĩ 'Hoa sứ nhà nàng' từng lái xe ôm nuôi chồng

    2/6/21

    Mộng Vân cắt cỏ, lái xe ôm nuôi chồng - nhạc sĩ Hoàng Phương, tác giả "Hoa sứ nhà nàng" - và hai con thời khốn khó.

    Bà Mộng Vân ôn ký ức về chồng quá cố khi dự chương trình Chân dung cuộc tình, phát tối 4/2. Bà gặp ông lần đầu trên chuyến xe khách về Tiền Giang. Thấy trên tay ông cầm những tờ nhạc về Gò Công - quê cả hai, Mộng Vân hỏi liệu có phải nhạc sĩ Hoàng Phương, ông gật đầu. Thập niên 1980, Hoàng Phương đã nổi tiếng với bản Hoa sứ nhà nàng - ca khúc bolero phổ biến từ những năm 1970 - và loạt nhạc phẩm đề tài Gò Công. Vốn yêu dòng nhạc quê hương, bà ngưỡng mộ ông từ nhỏ. Thua ông hai con giáp, ban đầu bà gọi ông bằng chú. Dần dà, duyên số đưa đẩy, hai người đồng hương gặp lại nhiều lần, nảy sinh tình cảm.

    Hình ảnh


    Bà Mộng Vân (giữa) - vợ cố nhạc sĩ Hoàng Phương - bên hai con trong chương trình "Chân dung cuộc tình". Ảnh: Jet.

    Họ yêu nhau trong sự cấm cản của gia đình Mộng Vân vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, ông đã qua một đời vợ, gia cảnh bần hàn. Dù vậy, bà bất chấp để theo ông, thuê nhà trọ ở chung. Lang bạt khắp nơi, cuối thập niên 1980, họ kết hôn, cất một chòi nhỏ ở bãi biển Tân Thành (Tiền Giang) sinh sống. Khi con đầu lòng ra đời, gia đình bà mới dần nguôi ngoai và chấp thuận.

    Tài sản quý nhất của họ là chiếc giường ngủ và hai cái ghế. Tiền bản quyền nhạc của ông chỉ khoảng vài trăm nghìn một bài, không đủ để nuôi hai miệng con. Hoàng Phương khi đó đã ngoài 50 tuổi, bị tật ở chân, không thể lao động. Ông ở nhà giữ con để vợ làm lụng mưu sinh. Mộng Vân làm đủ nghề, từ cào cỏ, bắt nghêu đến bán trái cây, nhưng cũng chỉ đủ tiền ăn qua ngày. Một lần, có người bà con ghé thăm, thấy gia đình khốn khó, ngỏ ý giúp đỡ. Mộng Vân xin người này một chiếc xe máy chở trái cây, giá tầm năm, bảy triệu đồng. Dần dà, hàng xóm, người quen nhờ chở đi trong tỉnh, bà chuyển sang nghề chạy xe ôm. Hơn 10 năm, bà ròng rã lái xe ở Tiền Giang và các tỉnh lân cận, nuôi chồng và các con ăn học.

    "Tình yêu là thứ duy nhất giúp tôi vượt qua những khốn khó khi ấy", bà nói.

    Hình ảnh

    Nhạc sĩ Hoàng Phương (1943 -2002). Ảnh: Nhacxua.

    Hai người con ra đời, đều được đặt theo nghệ danh của nhạc sĩ: Phương Nam và Phương Phương. Người con thứ hai được ông đặt tên để kỷ niệm cho tình bạn giữa ông và nhạc sĩ Hà Phương. Ngày đó, tác giả Mưa đêm tỉnh nhỏ thường xuống thăm nhà Hoàng Phương, thường giúp đỡ ông trong lúc ngặt nghèo. Sau này, khi ông qua đời vì ung thư gan năm 2002, bà và hai con nhận được nhiều hỗ trợ từ các đồng nghiệp của chồng. Bà thôi nghề lái xe, cất một quán nước trước nhà, cuộc sống không còn chật vật. "Nghĩ lại cảnh khổ cực ngày xưa, nhiều lúc, tôi thương chồng mất sớm, không được tận hưởng chút thảnh thơi nào cuối đời", bà nói.

    Đến nay, vợ nhạc sĩ Hoàng Phương vẫn thuộc nằm lòng Hoa sứ nhà nàng - bản nhạc se duyên cho cả hai. Khi viết ca khúc, Hoàng Phương mới 26 tuổi, bỏ dở công việc gia đình để theo nghệ thuật. Nhạc phẩm do ông sáng tác cùng nhạc sĩ Hoài Nam, ban đầu có tên Hoa sứ nhà em, kể về chuyện tình dở dang với giai điệu bolero man mác buồn.

    Lúc mới ra đời, ca khúc không được nhiều người để ý do Hoàng Phương vẫn chưa mấy tên tuổi. Năm 1972, Chế Linh thu âm nhạc phẩm trong cuốn băng do nhạc sĩ Vinh Sử thực hiện. Nhờ danh tiếng của Chế Linh, bài hát nhanh chóng lan tỏa từ thành thị đến thôn quê. Lời bài hát gần gũi với đa số giới nghe nhạc bình dân, đặc biệt là các chàng trai thất tình. Hợp âm trong bài khá đơn giản, người đang tập chơi đàn guitar cũng có thể nghêu ngao ca hát.

    Vài năm sau, Chế Linh thu âm lại ca khúc, sửa thành Hoa sứ nhà nàng. Từ đó, ca khúc được gắn với tên này. Do được nhiều ca sĩ trình bày, bài hát có một số bản bị sai lời, chẳng hạn: "Đêm đêm ngủ mùi hương" bị đổi thành "Đêm đêm ngửi mùi hương", "Đậm đà gây nhớ gọi tên" bị đổi thành "Đậm đà đây đó gọi tên". Vì bài hát quá phổ biến, đầu thập niên 1990, Hoàng Phương bắt đầu sáng tác thêm phần hai, phần ba của ca khúc, nhưng không được chú ý bằng.

    Tam Kỳ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 91 khách