30 Tết con đi thăm Ba Má
Hôm nay ngày 30 Tết sau khi đi viếng Ba Má về trong lòng con vui lắm vì đây là sau 31 năm ngày này con mới được ở cạnh Ba Má như Ba Má hằng mong ước
Nhưng tiếc một điều là Ba Má không còn,Con nhớ là năm nào con cũng hứa sẽ cố gắng về ăn tết với Ba Má du chỉ 1 lần , vậy mà cứ vì cuộc sống vì công việc mà con cứ thất hứa , điều này nó cứ rai rức trong lòng con cho tới ngày hôm nay ,Con nghĩ sẽ không bao giờ quên
Hôm nay Con nhớ Ba Má nhiều lắm, nhớ lại hình ảnh gia đình mình chuẩn bị cúng đón Ông Bà về Ăn Tết
Thursday. February. 11.2021








