Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
“Ông hoàng cải lương”: U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ T
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61256
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    “Ông hoàng cải lương”: U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ T

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 18, 2025 5:14 pm

    “Ông hoàng cải lương” Việt Nam: Nhà mặt tiền trung tâm quận 3, U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ

    Tám Tám (tổng hợp) | 18/09/2025

    Ở tuổi U80, sau khi trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, ông hoàng cải lương Việt Nam đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên vợ 3 xinh đẹp.


    NSND Minh Vương sinh năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An. Ông là một trong những “cây đa cây đề” của làng cải lương Việt Nam. Năm 14 tuổi, cậu bé Minh Vương đã vượt qua hơn 300 “đối thủ” để giành danh hiệu “Khôi nguyên vọng cổ”.

    Năm 1971, Minh Vương bắt đầu tỏa sáng khi được các hãng băng đĩa chú ý đến và mời thu thanh. Các tác phẩm tiêu biểu do ông thủ vai kép chánh là: Người tình trên chiến trận, Đường gươm Nguyên Bá, Đêm lạnh chùa hoang, Tiêu Anh Phụng, Tái sanh duyên, Đời cô Hạnh... Ngoài ra, còn có nhiều bài tân cổ như: Vườn tao ngộ, Yêu lầm, Phút cuối, Biển tình...

    Suốt gần 60 năm làm nghề, ông có gia tài hàng trăm vai diễn, nổi bật như các vai Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn), Minh (Tô Ánh Nguyệt), Tùng (Pha lê và cát bụi), Luân (Đời cô Lựu)…

    Các nữ nghệ sĩ đã từng diễn đôi với ông như: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Mỹ Châu... đặc biệt nhất là NSND Lệ Thủy được xem là "cặp nghệ sĩ vàng" của cải lương miền Nam.

    Về sau, ông được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "Ông hoàng cải lương" Việt Nam vì đã dành cả đời cho sân khấu. Tháng 8/2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

    “Ông hoàng cải lương” Việt Nam: Nhà mặt tiền trung tâm quận 3, U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ - Ảnh 1.
    Nghệ sĩ Minh Vương thời trẻ.

    “Ông hoàng cải lương” Việt Nam: Nhà mặt tiền trung tâm quận 3, U80 được vợ 3 chăm như chăm trẻ - Ảnh 2.
    Ông được khán giả đặt cho danh xưng "Ông hoàng cải lương Việt Nam".

    Về cuộc sống riêng, NSND Minh Vương từng gặp biến cố lớn về sức khỏe. Ông bị suy thận nặng vào năm 2011. Bệnh suy thận khiến chân ông sưng tấy, tiểu tiện khó khó khăn, chạy thận thường xuyên. Ngoài suy thận, ông còn bị suy tim.

    Ngày 1/7/2012, ông được phẫu thuật ghép thận và hồi sinh như một phép màu. Từ đó, ông dùng ngày này làm ngày sinh nhật của mình. Trải qua lần thập tử nhất sinh và có cuộc đời mới, ông vô cùng hạnh phúc.

    Hình ảnh

    NSND Minh Vương và vợ.

    Hình ảnh

    Căn biệt thự nơi gia đình "ông hoàng cải lương Việt Nam" đang ở tại đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM.

    NSN Minh Vương từng trải qua nhiều lần hôn nhân "đứt gánh". Ông từng tâm sự trên báo Phụ nữ Việt Nam: "Số tôi lận đận với phụ nữ lắm. Nhờ sân khấu mà tôi gượng dậy được và lao vào biểu diễn”.

    Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, ông có 2 con. Khi ly hôn, nghệ sĩ Minh Vương quyết định ra đi với hai bàn tay trắng và để lại hết của cải cho vợ con. Kể từ đó, ông và vợ cũ cũng không liên lạc. Tới khi con trai cưới vợ, ông mới sánh bước cùng vợ cũ trong hôn lễ của con để làm tròn bổn phận người cha.


    Sau này, NSND Minh Vương được mai mối cho một cô gái ở Long An, nhưng gần sát ngày cưới thì vợ ông bị tai nạn giao thông qua đời. Một lần nữa, nam nghệ sĩ lại phải vượt qua nỗi đau.

    Cuối cùng, nghệ sĩ Minh Vương tìm được bến đỗ bên người vợ thứ ba là một chủ tiệm may xinh đẹp, tên Đỗ Thị Hồng. Hai người kết hôn năm 1990 và gắn bó với nhau 35 năm qua. Cả hai có chung một cô con gái. Với ông, người vợ hiện tại không chỉ là nghĩa vợ chồng mà còn xem nhau là bạn bè, tri kỷ.

    Ông luôn tự hào về vợ mình. Ông hoàng cải lương Việt Nam chia sẻ trên tờ Vnexpress rằng, ông được vợ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc như chăm đứa trẻ. Ông nói thêm: "Đời nghệ sĩ vốn nhiều cám dỗ nhưng hôn nhân của tôi luôn bình yên, có lẽ nhờ có người vợ tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi qua bao buồn vui sướng khổ hơn 30 năm".

    Cuộc sống của NSND Minh Vương giờ đây khá nhẹ nhàng khi đã bước qua tuổi thất thập. Với thú vui chăm sóc cây kiểng, tập thể dục và gặp gỡ vài người bạn, mỗi ngày của ông đều trôi qua êm đềm. Ông thường dành thời gian sum họp gia đình, vui vầy cùng con cháu vào những ngày không đi diễn.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách