Ông Trump được hoàng gia Anh đón tiếp xa hoa 'chưa từng có tiền lệ'
9/19/25
Hoàng gia Anh trải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai, với 41 phát đại bác, đoàn ngựa xe hoành tráng, phi đội máy bay chiến đấu và yến tiệc lộng lẫy.
Cách hoàng gia Anh đón tiếp ông Trump hôm 17/9. Video: Instagram
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Melania Trump đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày ở Anh theo lời mời của Vua Charles III. Truyền thông Mỹ bình luận việc đón tiếp họ không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn thể hiện sự khéo léo của hoàng gia Anh trong việc kết hợp truyền thống nghìn năm với sức hút hiện đại. Mỗi nghi thức, từ tiếng đại bác rền vang cho đến màn diễu hành xe ngựa, đều được thiết kế để gây ấn tượng mạnh với công chúng và bạn bè quốc tế.
Màn chào mừng bằng 41 phát đại bác
Tại vườn Windsor, khi ông Trump bắt tay Vua Charles III, sáu khẩu pháo từ Thế chiến I đồng loạt khai hỏa 41 phát từ tháp London - biểu tượng nước Anh. Loạt pháo vang dội hòa cùng quốc ca hai nước. Đây là vinh dự hiếm thấy đối với một nguyên thủ.
Đại bác đồng loạt khai hỏa từ tháp London để chào đón ông Trump thăm Anh. Ảnh: AFP
Đội ngựa và binh sĩ của nhà vua
Nghi thức đón lần này quy tụ tới 1.300 binh sĩ và 120 con ngựa, được xem là hoành tráng nhất trong nhiều năm. So với chuyến thăm năm 2019 chỉ dừng lại ở lễ đón tại Cung điện Buckingham, quy mô năm nay vượt trội.
Lực lượng vũ trang xếp hàng hai bên đường nơi đoàn xe ngựa của hoàng gia đưa ông Trump diễu hành qua. Ảnh: PA
Vua Charles III và ông Trump duyệt đội danh dự. Ảnh: AFP
Diễu hành xe ngựa
Ông Trump cùng Vua Charles III ngồi trên cỗ xe Irish State Coach, theo sau là Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Melania trong xe Scottish State Coach. Đoàn diễu hành tiến vào lâu đài gần nghìn năm tuổi, cho dân chúng cơ hội chứng kiến sự uy nghi của hoàng gia và khách quý.
Tổng thống Mỹ ngồi cùng Vua Charles III trên cỗ xe ngựa hoàng gia. Ảnh: Reuters
Bầu trời rực sắc đỏ - trắng - xanh
Lần đầu tiên, một màn bay biểu diễn chung giữa phi đội Anh và Mỹ được tổ chức, tạo nên dải khói đỏ, trắng, xanh rực rỡ trên bầu trời Windsor, biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.
Đội bay Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn trên bầu trời Lâu đài Windsor trong khi đội Quân nhạc hoàng gia biểu diễn bên dưới. Ảnh: AFP
Dàn quân nhạc hoàng gia biểu diễn
Không khí lễ hội thêm phần sôi động với sự tham gia của ban nhạc Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, ban nhạc Cận vệ Scotland và dàn nhạc Không quân Hoàng gia. Tiếng trống, kèn đồng và kèn gỗ hòa nhịp trong buổi lễ trọng đại.
Quốc yến trong Hội trường St. George
Vua Charles III trò chuyện với ông Trump tại quốc yến. Ảnh: AFP
Buổi tối, quốc yến thắt nơ trắng diễn ra tại đại sảnh St. George. Ông Trump ngồi giữa Vua Charles III và Vương phi Kate, trong khi Melania ở vị trí trang trọng cạnh Thân vương William và Hoàng hậu Camilla.
Thực đơn tinh tế của buổi tiệc gồm panna cotta cải xoong, gà hữu cơ Norfolk cuốn bí ngòi và món tráng miệng kem vani với mận hầm. Rượu vang và rượu mạnh được chọn lọc đặc biệt, trong đó có loại sản xuất năm 1945, ẩn ý đến việc ông Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ, và năm 1912, trùng với năm sinh của mẹ ông Trump.
Ông Trump phát biểu từ vị trí trung tâm bàn tiệc, giữa Vua Charles III và Vương phi Kate. Ảnh: AP
Dàn nhạc dây biểu diễn suốt buổi tiệc, khép lại bằng 12 nghệ sĩ kèn túi Scotland diễu hành qua đại sảnh được xây dựng từ năm 1353.
Phát biểu tại đây, ông Trump gọi bữa tiệc là "một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi" và kêu gọi Mỹ - Anh tiếp tục bảo vệ "những giá trị của thế giới nói tiếng Anh".
Tùng Anh (Theo NY Post)