9/24/25
MỸRyan Easley, người từng cộng tác với 'Vua hổ' Joe Exotic, thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi chăm sóc hổ tại khu bảo tồn Growler Pines ở bang Oklahoma.
Theo thông báo trên website của Growler Pines hôm 20/9, Easley gặp tai nạn trong lúc làm việc với một con hổ. Ngay sau sự việc, cơ sở này đóng cửa, hủy toàn bộ tour tham quan và hoạt động giao lưu cho đến khi có thông báo mới.
Ban quản lý bày tỏ thương tiếc, cho biết Easley "cả đời cống hiến cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là loài hổ". Thông cáo nhấn mạnh ông coi Growler Pines không chỉ là nơi làm việc mà là "sứ mệnh và mục đích sống".
Nhiều bạn bè và đồng nghiệp bày tỏ sự bàng hoàng trên mạng xã hội, gọi tình yêu động vật của Easley là "nguồn cảm hứng". Một chiến dịch GoFundMe cũng được lập để hỗ trợ vợ Elaine và con gái Lily trang trải sinh hoạt phí, đã quyên góp hơn 16.000 USD trên mục tiêu 20.000 USD.

Ryan Easley bị hổ tấn công tử vong ngày 20/9. Ảnh: Gofundme
Easley từng được biết đến trong giới bảo tồn động vật nhờ điều hành Growler Pines - cơ sở tư nhân tổ chức các tour tìm hiểu hổ và huấn luyện động vật. Ông cũng có thời gian cộng tác với Joe Exotic, nhân vật nổi tiếng trong loạt phim tài liệu Tiger King của Netflix.
Tuy nhiên, không ít tranh cãi xoay quanh khu bảo tồn Growler Pines. Tổ chức bảo vệ động vật PETA nhiều lần cáo buộc Easley lạm dụng hổ, ép chúng đi lưu diễn và biểu diễn trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí có lần bị bắt gặp đánh đập hổ trong lúc huấn luyện. PETA kêu gọi các cơ sở tương tự đóng cửa, đưa động vật đến những khu bảo tồn được công nhận.

Cơ sở bảo tồn hổ của Easley từng vướng tranh cãi lạm dụng hổ. Ảnh: Gofundme
Vụ việc tại Growler Pines nối dài danh sách tai nạn chết người liên quan đến hổ. Năm 2021, một nhân viên vườn thú ở Naples (bang Florida) bị hổ Malayan tấn công khi cho ăn, thiệt mạng tại chỗ. Năm 2020, tại sở thú Zurich (Thụy Sĩ), một nữ nhân viên 55 tuổi cũng mất mạng sau khi bị hổ Siberia vồ trong chuồng nuôi.
Debbie Metzler, Giám đốc cấp cao về động vật hoang dã nuôi nhốt của Quỹ PETA, nhận định: "Con người không bao giờ an toàn khi ở gần những loài săn mồi hàng đầu", đồng thời kêu gọi các cơ sở triển lãm động vật dừng hoạt động và đưa thú dữ đến các khu bảo tồn được công nhận.
Phạm Linh (Theo Mail)