Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61388
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 27, 2025 1:18 pm

    Vỡ hụi 200 tỉ: Hàng chục người bất an vì mất tiền tỉ, chủ hụi nói 'mệt mỏi'

    9/27/25

    Liên quan đến vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng, hàng chục người dân ở nhiều địa phương đã đổ về xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM để tìm gặp chủ hụi đòi tiền.

    Ngày 27-9, thông tin từ UBND xã Xuân Thới Sơn (Huyện Hóc Môn), cho biết Công an xã đang tập trung lực lượng để giữ an ninh trật tự tại khu vực căn nhà trên đường Xuân Thới 14, nơi ở của gia đình bà NNMD, người được cho là chủ của nhiều dây hụi lớn.

    Khoảng 50 người trình báo số tiền khoảng 75 tỉ

    Chiều ngày 26-9, Công an xã đã mời hàng chục người dân là các hụi viên đến trụ sở để lập hồ sơ, xác minh thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng.

    Hình ảnh

    Sau thông tin vỡ hụi 200 tỉ lan truyền, rất đông người dân đã tìm tới căn nhà được cho là của chủ hụi để đòi tiền. Ảnh: HT
    Cơ quan chức năng ban đầu ghi nhận có khoảng 50 người đã trình báo tham gia chơi hụi do bà D làm chủ. Số tiền những người này khai báo đã đóng vào các dây hụi ban đầu tổng hợp khoảng 75 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin cung cấp một phía từ người dân và chưa được xác thực từ hai bên. Bà D cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do số lượng người tham gia đông, các dây hụi được tổ chức dưới nhiều hình thức phức tạp nên việc xác minh chi tiết đang gặp nhiều khó khăn.

    Thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận cho rằng vụ vỡ hụi này lên tới 200 tỉ đồng nhưng công an địa phương chưa thể xác định con số chính thức. Việc hàng loạt con hụi kéo đến nhà bà D để đòi lại tiền gốc đã khiến khu vực này tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

    Hình ảnh

    Người dân chờ bên trong căn nhà để tìm gặp, nói chuyện với chủ hụi. Ảnh: HT
    Lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn đã cắt cử người đảm bảo an ninh, đồng thời ghi nhận hồ sơ ban đầu và báo cáo sự việc lên UBND xã cũng như Công an TP.HCM.

    Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các hụi viên tỏ ra khá bấn loạn. Họ cho biết các dây hụi bắt đầu nảy sinh vấn đề từ khoảng đầu năm nay. Việc một số người giật hụi đã buộc bà D phải xoay vòng, lấy tiền người sau trả cho người trước cho đến khi mất khả năng chi trả.

    Bà D và chồng hứa với những người tham gia chơi hụi sẽ sắp xếp bán các tài sản để trả lại tiền gốc, với cam kết ban đầu là trả trước 10% và sẽ xoay xở để trả dần.

    Khi phóng viên liên hệ, bà D phân trần đang rất mệt mỏi, không muốn trao đổi hay cung cấp thông tin gì về vụ việc.

    Bán nhà để chơi hụi online vì tin tưởng...tuyệt đối

    Nhiều hụi viên lo lắng do mất tiền tỉ vì tin tưởng chủ hụi này.

    Chị TTAL (33 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) cho biết chị đã góp 2,7 tỉ đồng và chỉ còn năm ngày nữa là đến lượt hốt thì nhận được thông báo vỡ hụi. Chị L tham gia nhóm hụi và cho biết có khoảng 200 người do bà D làm chủ. Ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng gần đây chủ hụi bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường.

    Hình ảnh

    Chị L cho biết đã góp 2,7 tỉ vào dây hụi và hiện chưa đòi được tiền. Ảnh: HT


    “Ngoài tôi, chị gái tôi cũng góp hơn 2,6 tỉ đồng. Khi hay tin, tôi bủn rủn tay chân. Giờ còn nợ ngân hàng, con cái phải lo, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị L nói.

    Đáng chú ý, nhiều nạn nhân đã tham gia chơi hụi từ những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội. Chị NNN (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết trước đó có “khoe” trên mạng về việc gửi tiền ngân hàng, lấy lãi.

    Lúc này, chủ một mạng xã hội liên hệ, rủ chơi hụi với lời hứa “mỗi tháng lấy lời cả tỉ đồng” nếu dùng số tiền chị đang có. Ban đầu chị sợ, không dám chơi, nhưng sau khi theo dõi trên mạng thấy chủ hụi chia sẻ về lợi nhuận cao, chi tiền liên tục nên nảy sinh lòng tham.

    Hình ảnh

    Còn chị H đã bán nhà để chơi hụi và hiện đang rất lo lắng vì thông tin vỡ hụi. Ảnh: HT


    “Đây gọi là dây hụi của nhà giàu. Tôi thấy dây hụi lớn, tin tưởng nên tham gia. Ban đầu chơi ít, sau thấy người ta chơi khá ổn, tiền lời rất cao. Thậm chí chủ hụi còn thông báo việc đóng càng nhiều tiền thì được tặng vàng để người chơi thấy uy tín đóng thêm”, chị N. cho hay.

    Đầu tiên chị N đóng hơn 100 triệu và tham gia nhóm hụi trên mạng với khoảng 200 người. Sau 10 ngày chủ hụi đã chuyển trả cả gốc cả lãi là hơn 110 triệu đồng. Số tiền chị N đóng sau đó tăng lên 600 triệu và vẫn được trả đều đặn, đúng hẹn.

    Tin tưởng tuyệt đối, cuối cùng chị N đã đóng vào khoảng 1,5 tỉ đồng tiền để dành xây nhà và không hốt được. “Cách đây bốn ngày, nửa đêm tôi đang ngủ thì nhóm thông báo bể hụi. Từ đó đến nay tôi chưa ngủ được một đêm nào. Tôi tìm đến nhà bà D ăn dầm nằm dề và nói giờ chỉ cần lấy lại 700 triệu thôi nhưng bà D không trả lời”, chị N buồn bã nói.

    Tương tự, chị NTH (33 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) ban đầu tham gia chơi hụi qua mạng xã hội với số tiền nhỏ lẻ từ năm 2023. Đến tháng 6 năm nay, chị bắt đầu góp số tiền lớn. Tháng 8, chị đã bán căn nhà trị giá 1,3 tỉ đồng để theo hụi, nâng tổng số tiền tham gia lên gần 3 tỉ đồng. Sát ngày được hốt, chị bất ngờ nhận tin chủ hụi tuyên bố vỡ hụi.

    “Tôi chỉ còn vài ngày nữa là được hốt hụi nhưng chủ hụi nói không còn khả năng chi trả. Hiện tôi đã trình báo cơ quan chức năng để tìm cách lấy lại tiền của mình”, chị H lo lắng.

    NGUYỄN TÂN


    Công an xã Xuân Thới Sơn nhận định, số lượng người dân tham gia góp chơi hụi sẽ tiếp tục tìm tới nhà bà D trong những ngày tiếp theo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61388
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bể hụi 200 tỉ: Hàng chục người bất an vì mất tiền tỉ...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 27, 2025 1:25 pm

    Xác minh thông tin vụ nghi vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng ở TP Hồ Chí Minh


    Thứ Bảy, 27/09/2025

    Sau khi nghe thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, dù trên trang mạng cá nhân, những ngày gần đây, chủ hụi vẫn đưa nhiều hình ảnh, thông tin về việc chơi hụi, chuyển khoản giao tiền hụi cho các hụi viên cụ thể…

    Ngày 27/9, UBND xã Xuân Thới Sơn (TP Hồ Chí Minh) xác nhận thông tin Công an xã đang xác minh, làm rõ thông tin vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn.

    Trước đó, Công an xã Xuân Thới Sơn nhận được phản ánh có rất đông người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ xã Xuân Thới Sơn), được cho là chủ nhiều dây hụi. Lực lượng Công an xã sau đó đã có mặt giữ an ninh trật tự, đồng thời mời một số người về trụ sở để phục vụ xác minh.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nhiều người tập trung trước căn nhà của bà Dung trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn ngày 26/9.

    Theo trình bày của một số hụi viên, thời gian qua, bà Dung đứng ra tổ chức dây hụi, huy động nhiều người tham gia. Ban đầu, việc hốt hụi và trả tiền diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Dung liên tục khất lần, lấy lý do trì hoãn, không giao tiền đúng hẹn cho người chơi.

    Theo chị N.N.N (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh), chị tham gia góp hụi của bà Dung từ tháng 4/2025 với số tiền 1,2 tỷ đồng nhưng chưa từng rút hụi lần nào. Thời gian gần đây, bà Dung được cho là hạn chế liên lạc, viện lý do bệnh và tìm hiểu cách xử lý khi hụi vỡ nên chị N. và nhiều người khác mới biết sự việc.

    Theo chị N.N.N, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và hầu như không quen biết trực tiếp.

    Hình ảnh

    Nhiều người đã vào trong căn nhà của bà Dung ngày 26/9.

    Chị N.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) cũng cho biết, năm 2023, chị tham gia chơi hụi qua mạng xã hội, ban đầu chỉ góp nhỏ lẻ. Đến tháng 6 năm nay, chị bắt đầu góp số tiền lớn. Tháng 8, chị bán căn nhà trị giá 1,3 tỷ đồng để theo hụi, nâng tổng số tiền tham gia lên gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sát ngày được hốt hụi, chị bất ngờ nghe thông tin chủ hụi tuyên bố vỡ hụi.

    Tương tự, chị T.T.A.L. (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hội) cho hay, chị đã góp 2,7 tỷ đồng và chỉ còn 5 ngày nữa đến lượt hốt thì chủ hụi thông báo vỡ hụi. Ngoài ra, chị gái chị L. cũng góp hơn 2,6 tỷ đồng vào cho chủ hụi.

    Theo chị L., nhóm có khoảng 200 người tham gia, do bà Dung làm chủ. Ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng thời gian gần đây chủ hụi có nhiều biểu hiện bất thường.

    Sau khi hay tin, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà Dung để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền. “Có người góp hơn 10 tỷ đồng, giờ có nguy cơ mất trắng. Chủ hụi có hứa bán đất, bán tài sản để trả nhưng tài sản không đến mức trăm tỷ. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân lấy lại được tiền”, chị N.N.N nói.

    Hình ảnh

    Thông tin, hình ảnh về việc chơi hụi của bà Dung được đề cập rõ trên trang mạng cá nhân.

    Một số người tham gia cho biết các dây hụi được quảng cáo lãi suất 10%, thu hút hàng trăm người góp, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Theo những hình ảnh, nội dung trên trang mạng cá nhân, bà Dung đưa nhiều hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của bản thân, thông tin về việc chơi hụi, giao tiền hụi cho các hụi viên, thậm chí còn đưa cả những phần quà thưởng cho các hụi viên tham gia… Đáng nói, 2-3 ngày trước đó, bà Dung vẫn đưa thông tin việc giao tiền hụi cho các hụi viên cụ thể…

    Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, hiện bà Dung không bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên. Công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc, lập hồ sơ ban đầu để xác minh và xử lý theo quy định.

    Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, họ, khiến nhiều người tham gia có nguy cơ bị mất tài sản. Và cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo tình trạng rủi ro khi tham gia chơi hụi, họ. Tuy hoạt động này không bị cấm trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng nó luôn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia.

    Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hụi, họ như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng), nắm rõ về điều kiện của chủ hụi, họ, thành viên, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ hụi, họ, thành viên góp... Đồng thời, người dân nên tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ hụi, họ để có thể đặt niềm tin khi góp tiền... Nếu chủ hụi điều hành từ 2 dây hụi, họ trở lên hoặc số tiền góp từ 100 triệu đồng trở lên thì phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi, phòng ngừa xử lý các vi phạm.

    Phú Lữ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61388
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay

    by music123 » Thứ 7 Tháng 9 27, 2025 1:37 pm

    Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay

    9/27/25

    Hàng trăm hụi viên từ khắp nơi kéo đến nhà bà chủ hụi ở TP.HCM. Người góp vài trăm triệu, kẻ bỏ cả chục tỷ đồng, nay chỉ biết “ăn dầm nằm dề” trước cửa mong lấy lại tiền.

    Chủ hụi nắm nhiều dây hụi lập trên mạng, có những người góp đến hàng chục tỷ đồng

    Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 26/9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đã báo cáo Công an TPHCM những thông tin ban đầu liên quan vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng. Hiện công an xã phối hợp cùng các lực lượng của UBND xã để ổn định tình hình và mời những người liên quan đến làm việc, lập hồ sơ.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Nhiều người ở khắp nơi kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ D. ở xã xuân Thới Sơn để đòi tiền. Ảnh: Tuấn Kiệt

    Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân đã kéo đến một căn nhà trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để gặp bà Nguyễn Thị Mỹ D. đòi tiền do đã góp hụi cho bà này.

    Một số người có mặt cho biết, nhiều tháng nay bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội để tổ chức các dây hụi, hứa hẹn lãi suất 10%. Người tham gia chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây, phần lớn không quen biết nhau.

    Vài ngày gần đây, bà D. không còn gom hụi như trước mà im lặng bất thường. Một số người liên hệ được thì bà viện cớ bị bệnh, không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Trước tình hình đó, các hụi viên đã rủ nhau đến nhà bà D. để chất vấn và đòi lại tiền.

    Bà N. – một hụi viên tìm đến nhà bà D. – cho biết, gần nửa năm qua đã góp khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chưa từng được hốt hụi hay nhận lãi như cam kết. Khi nghe tin bà D. vỡ hụi, bà tìm đến để đòi lại tiền.

    Theo bà N., có rất nhiều dây hụi do bà D. lập trên mạng xã hội, trong đó có người góp đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều người cho rằng tổng số tiền bà D. không còn khả năng chi trả có thể lên tới hơn 200 tỷ đồng.

    Khi công an địa phương đến ghi nhận sự việc, bà D. vẫn có mặt tại nhà và cho biết sẽ tính toán để giải quyết với các hụi viên. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà về trụ sở để làm việc.

    Gần 200 hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" suốt 3 ngày


    Trao đổi với báo Dân Việt, chị T, một trong những hụi viên bị ảnh hưởng nặng nề, kể lại chi tiết về khoảnh khắc sự việc vỡ lở. Chị cho biết đã mất hơn 1,5 tỷ đồng sau khi đã góp tổng cộng 4 tỷ đồng và rút ra được 2,5 tỷ. Chị T tham gia dây hụi này từ tháng 2/2025.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Ảnh: Dân Việt

    Điều đáng nói, vụ việc không được chính chủ hụi thông báo mà từ một tin đồn rò rỉ vào khuya ngày 23/9.

    "Ngày cuối cùng (trước khi vỡ hụi), bà Dung còn kêu tôi chuyển 400 triệu đồng, tôi vẫn chuyển. Sau đó, có thông tin rò rỉ là chồng của bà gọi điện cho một người từng bể hụi, hỏi cách xử lý khủng hoảng. Lúc đó, nguyên đám hụi viên chúng tôi vẫn chưa biết gì.

    Thông tin sau đó được báo lại cho một hụi viên. Cả nhóm mới tá hỏa, đặc biệt khi bà Dung lấy lý do bị bệnh để không giao hụi, không làm việc trong hai ngày liên tiếp, từ đó xác nhận nghi ngờ về việc vỡ hụi”, chị T kể lại.

    Ngay sau khi phát hiện, nhóm của chị T cùng nhiều hụi viên khác đã kéo đến nhà bà Dung suốt ba ngày liên tục. Trong ba ngày, chị T cùng cả nhóm hụi viên gần 200 người 'ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc' ở đó để van xin bà Dung trả tiền nhưng bà không trả.

    Tại nhà bà Dung, mọi người kêu bà Dung trình tài khoản, tài sản, bán ra chia đều cho mọi người một ít trước để xoay xở chứ không có đòi tiền một lúc. Tuy nhiên, theo chị T, chủ hụi không hề hợp tác, thậm chí còn đưa ra một tài khoản ảo với số dư ít ỏi và nói đó là tiền người khác chuyển nhầm.

    Theo ước tính ban đầu từ nhóm của chị T (khoảng 200 người), số tiền bà Dung đang nợ đã lên tới hơn 260 tỷ đồng.

    "Một người ít nhất là 1 tỷ, có người tới mười mấy tỷ. Đây mới chỉ là con số của một nhóm hụi lớn. Trên thực tế, chủ hụi còn rất nhiều dây hụi, nhóm hụi khác," chị T cho biết.

    Vẫn theo chị T, rất nhiều người ở các tỉnh miền Tây cũng bị ảnh hưởng, người góp 500, 700 triệu. Khi phát hiện, họ khóc lóc nói bây giờ không biết cách nào để đòi. Số tiền thực tế có lẽ còn lớn hơn con số 260 tỷ.

    Theo Phạm Trang
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách