Tùng Ninh | 03/10/2025
"Nguyên Lê là anh trai tôi mà ai cũng bảo là em trai tôi vì cơ địa của anh ấy quá trẻ, lớn tuổi, U50 rồi vẫn trẻ" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tới thăm nhà mới tậu của anh trai mình là ca sĩ Nguyên Lê. Được biết, Nguyên Lê đã sở hữu nhiều nhà ở Mỹ nhưng vẫn tậu thêm một căn nữa.

Nguyên Lê trước căn nhà triệu đô
Nguyên Lê rất chăm chút nơi ở của mình, phía trước cửa anh trồng nhiều hoa và ngay cửa ra vào là hai chậu hoa to nở rộ.
Bên trong nhà được bài trí gọn gàng, ngăn nắp dù rất nhiều đồ đạc. Nguyên Lê dành nguyên một phòng thờ để thờ cúng ông bà tổ tiên và người cha đã qua đời. Trong phòng thờ, anh để nhiều di vật, đồ kỷ niệm của cha, có cả tượng Phật Quan Âm cùng nhiều đồ trang trí khác.
Nguyên Lê cũng dành một phòng để rượu vì anh rất thích sưu tầm rượu. Trong phòng khách, nam ca sĩ trồng hai cây trầu bà to.
Anh nói: "Tôi chỉ xin một nhánh trầu bà của một vị đại gia để về trồng mà nó lên như thế này".
Quang Lê thốt lên: "Nhà này đẹp quá, hai vợ chồng mà ở một căn như thế này là quá lớn rồi. Đây là căn nhà mộng ước của anh Nguyên Lê, kiến trúc rất đẹp, toàn màu trắng.
Nguyên Lê là anh trai tôi mà ai cũng bảo là em trai tôi vì cơ địa của anh ấy quá trẻ, lớn tuổi, U50 rồi vẫn trẻ, dáng dấp như thanh niên, trẻ măng, không công bằng chút nào".

Trên tường, Nguyên Lê treo rất nhiều ảnh gia đình, vợ con. Anh xây một gian bếp vô cùng lớn, với nhiều bếp và tủ kệ.
Được biết, Nguyên Lê hiện tại ít đi hát, chủ yếu tập trung kinh doanh buôn bán. Anh có cuộc sống khá giả và ổn định sau khi kết hôn.
Danh hài Thúy Nga từng tiết lộ về Nguyên Lê: "Tôi nghe đồn anh Nguyên Lê giờ giàu lắm, mua 2, 3 căn nhà một lúc. Anh xem thế nào nhường lại một căn cho Quang Lê ở để bớt nhà đi chứ nhiều nhà quá rồi.
Anh Nguyên Lê từ hồi lấy vợ xong phất lên hẳn, làm ăn rất tốt và giàu luôn".
Quang Lê nói thêm: "Anh Nguyên Lê giờ nhiều nhà lắm, không phải mỗi căn nhà đó đâu. Anh ấy còn có một nhà hàng ở tiểu bang khác, thống đốc bang đó tới nhà hàng của anh Nguyên Lê ăn ba lần rồi.
Tôi thương anh Nguyên Lê vô cùng. Tôi cũng thương cả chị dâu nữa vì chị dâu tôi tốt lắm. Chị dâu rất thương tôi, thương gia đình tôi, sống với gia đình tôi đến nơi đến chốn, tính tình xởi lởi.
Căn nhà đó là hai vợ chồng đứng tên chung, cả anh Nguyên Lê với chị dâu tôi nhưng cả hai vẫn quyết định nhường lại cho tôi".