THANH PHÚC
10/20/25
Cô gái đã vạch trần bộ mặt thật của người yêu khi tỉnh lại sau nửa năm hôn mê.
Một câu chuyện tưởng như cảm động về lòng chung thủy của một người đàn ông Trung Quốc đã bất ngờ rẽ sang hướng khác khi sự thật bị phơi bày. Truyền thông quốc tế đưa tin, người đàn ông từng được ca ngợi vì chăm sóc bạn gái hôn mê suốt nhiều tháng, chi hơn 700 triệu đồng cho viện phí, thực chất lại chính là thủ phạm gây ra chấn thương khiến cô bất tỉnh.

Nhân vật chính trong vụ việc là Lin Yingying, 20 tuổi, đến từ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Cô quen Liu Fenghe qua mạng vào năm 2013. Tình cảm phát triển nhanh chóng, cả hai quyết định cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ, bắt đầu cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng, bi kịch ập đến khi một ngày nọ, Liu bất ngờ gọi điện cho cha của Lin, thông báo rằng cô “bị đập đầu trong cửa hàng” và đang phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ xác định Lin bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Trong suốt nhiều tháng, Liu ở cạnh bạn gái mỗi ngày. Anh được truyền thông gọi là “người bạn trai chung thủy nhất Trung Quốc” khi tận tụy chăm sóc Lin, thay tã, mát-xa, xoay trở người để tránh lở loét, thậm chí vay hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng ) để lo chi phí điều trị. Câu chuyện về “tình yêu bất diệt” của anh từng lan truyền khắp mạng xã hội, khiến hàng triệu người xúc động.

Tuy nhiên, sự thật dần hé lộ sau khi Lin tỉnh lại. Nửa năm sau, cô được xuất viện và trở về sống cùng Liu. Nhưng người bạn trai “mẫu mực” bắt đầu thể hiện thái độ kiểm soát. Anh ngăn cản gia đình Lin đến thăm, khiến cha cô phải đón con gái về nhà. Khi sức khỏe dần ổn định, Lin kể lại toàn bộ ký ức kinh hoàng cho bà nội nghe: chính Liu là người đã đánh cô bất tỉnh bằng cây cán bột sau khi cô làm cháy bốn khay bánh mì trong tiệm.
Câu chuyện khiến cả gia đình choáng váng. Lin kể rằng trước đó, cô nhiều lần bị bạn trai hành hung, đấm vào ngực, phá hủy điện thoại, thậm chí dọa giết nếu cô tiết lộ sự thật. “Anh ta nói sẽ giết cả gia đình tôi nếu tôi nói ra”, Lin thuật lại.
Sau khi bị vạch trần, Liu cắt đứt liên lạc với Lin và viện lý do phải đi làm để trả nợ viện phí. Nhưng hành vi của anh ta nhanh chóng bị điều tra. Đến tháng 4 năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ Liu tại một thành phố khác. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta thừa nhận tội hành hung nhưng không hề tỏ ra hối hận, cho rằng mình “đã chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô suốt thời gian hôn mê”.

Tòa án sau đó tuyên ba năm tù giam, cho hưởng án treo năm năm, đồng thời yêu cầu bồi thường 250.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 875 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân.
Hiện Lin đã dần hồi phục, có thể tự sinh hoạt và được gia đình chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, vụ án một lần nữa làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, khi nhiều người cho rằng bản án quá nhẹ đối với tội danh bạo lực gia đình nghiêm trọng.
Gần đây, Tòa án tỉnh Liêu Ninh đã công bố lại hồ sơ vụ việc, thu hút hàng triệu lượt bình luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo hành, đồng thời lên án những “mỹ từ” từng tô vẽ cho hành động của Liu, người từng được tôn vinh như hình mẫu của tình yêu, nhưng thực chất là kẻ gây nên bi kịch cho chính người mình yêu.