Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xu hướng con trai nội trợ lan rộng ở Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 62147
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Xu hướng con trai nội trợ lan rộng ở Mỹ

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 25, 2025 5:04 pm

    Xu hướng con trai nội trợ lan rộng ở Mỹ

    11/25/25

    Luke Parkhurst đang sống cuộc đời trong mơ khi ở tuổi gần 34, anh không phải đi làm, cũng không phải trả tiền thuê nhà vì vẫn sống cùng mẹ.

    Tuy nhiên, cuộc sống nhàn nhã của Luke không hoàn toàn là "ăn bám". Thay vì nằm dài cả ngày, ăn vặt và lướt mạng trong khi mẹ anh - một tiếp viên hàng không - đi làm, Luke đảm nhận vai trò như một người nội trợ trong gia đình. Trước đó, Luke từng chào bán năng lượng mặt trời tận nhà khách hàng với thu nhập 170.000 USD mỗi năm.

    "Tôi là một đứa con trai nội trợ", Luke, sống tại Las Vegas, tự hào nói với NY Post. "Tôi đi chợ, nấu bít tết cho bữa tối, dọn hồ bơi và sửa chữa nhiều thứ trong nhà".

    Công việc không lương, không áp lực này đang ngày càng phổ biến trong nam giới Gen Z và Gen Y2K (sinh cuối năm 1990 đến đầu 2000). Nó tương tự vai trò của những "người vợ truyền thống" (trad-wife) đã từ bỏ công việc hành chính để tập trung nuôi dạy con cái, nấu nướng và giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, hoàn hảo.


    "Đó là công việc mơ ước của tôi từ nhỏ", Luke kể, hồi nhỏ khi cô giáo hỏi "Lớn lên muốn làm nghề gì?", anh luôn trả lời rằng chỉ muốn ở nhà với mẹ.

    Hồi tháng 5, Brendan Liaw, quán quân chương trình đố vui Jeopardy! cũng chia sẻ khi tận hưởng cuộc sống tại nhà nhờ được bố mẹ cưng chiều. "Tôi chơi bài gin rummy với ba bà dì đã nghỉ hưu. Việc này khá vất vả đấy. Các dì đều rất quyết liệt", Liaw, đến từ Vancouver, British Columbia, giải thích.

    Hình ảnh

    Luke hạnh phúc dù ở nhà, làm việc nội trợ để mẹ đi làm. Ảnh: NY Post

    Theo số liệu gần đây của Cục Thống kê Dân số, khoảng 1 trong 3 người trưởng thành từ 18-34 tuổi trên khắp nước Mỹ hiện sống cùng cha mẹ. Báo cáo của Pew Research công bố hồi tháng 4 năm nay cho thấy nam giới trong độ tuổi này có khả năng sống cùng cha mẹ cao hơn nữ giới, một phần do tỷ lệ thất nghiệp tăng.

    Kathryn Smerling, nhà trị liệu gia đình ở Upper East Side, nhận định xu hướng "trad-son" không phải là hệ quả của phương pháp nuôi dạy con nhẹ nhàng (gentle parenting). Ngược lại, nó đề cao việc chiều theo ý con thay vì áp dụng "tình yêu nghiêm khắc".

    Nữ chuyên gia tâm lý học cho rằng việc nhiều người trưởng thành sống cùng cha mẹ ra là hệ quả của xã hội bất ổn, bị chi phối bởi thị trường việc làm bấp bênh, lạm phát và khủng hoảng nhà ở kéo dài.

    "Hiện nay, nhiều nam giới trong độ tuổi 20-30 cảm thấy bất an và thiếu ổn định. Phần lớn thanh niên vẫn chưa thực sự tìm thấy chính mình", Smerling giải thích. "Với một số người, được ở nhà mang lại cảm giác an toàn. Họ thấy yên tâm và vững chãi bên cạnh bố mẹ trong một thế giới đầy xung đột".

    Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo vai trò "trad-son" chỉ nên là giai đoạn tạm thời, chuyển tiếp, không phải kế hoạch dài hạn. Bà cũng nhấn mạnh môi trường yên ả này nên giúp họ hình thành các giá trị sống quan trọng.

    "Nếu một chàng trai trẻ không đi làm, anh ta nên giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp", Smerling khẳng định. "Điều đó dạy họ những kỹ năng sống thiết yếu, có thể áp dụng khi ra ở riêng. Động thái này không phá vỡ mà còn củng cố cấu trúc gia đình".

    Hình ảnh

    Luke dọn bể bơi trong khi mẹ nằm tắm nắng bên cạnh. Ảnh: NY Post

    Bà Patty, mẹ của Luke, hoàn toàn ủng hộ con trai ở nhà. "Thật nhẹ nhõm khi có ai đó đi mua đồ và đổ rác giúp", bà nói. Patty có một con gái trở thành triệu phú ở tuổi 20, một con trai quản lý nhiều nhà hàng hạng sang, một đứa con khác làm phi công, còn Luke là "cậu con cưng 33 tuổi".

    Bà vui vẻ đón Luke trở về nhà hồi tháng 7. Anh rút lui khỏi guồng quay công việc căng thẳng và trở về sau khi nhận ra chế độ "làm hết sức, chơi hết mình" đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình.

    "Tôi đang rất ổn về mặt tài chính, nhưng tất cả điều đó chẳng nuôi dưỡng tâm hồn tôi", Luke nói, cho biết anh chưa có ý định từ bỏ lối sống ở nhà làm nội trợ cho gia đình. "Dĩ nhiên tôi không muốn quay lại công việc".

    Tuy nhiên, Luke cũng nhận ra nếu muốn có mối quan hệ, anh không thể sống cùng mẹ.

    Khác với Luke, Abdullah Abbasi, chàng "trad-son" 24 tuổi đến từ Chicago, không bận tâm việc sống cùng bố mẹ có thể ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình ra sao. Chàng trai Gen Z hiện hài lòng với tình yêu anh nhận được từ cha mẹ, người thân. Đổi lại, Abbasi làm một số việc nhà nhẹ nhàng, đưa đón bố mẹ và xử lý các công việc hành chính.

    "Bố tôi là bác sĩ nên vài buổi sáng tôi sẽ lái xe đưa ông đi họp và ghi chép, hoặc chở chị gái và các con chị đến những cuộc hẹn khác nhau", Abdullah, người vẫn thất nghiệp và sống cùng bố mẹ từ đại dịch, nói với The Post. "Công việc của tôi là đảm bảo mọi thứ trong nhà vận hành suôn sẻ".

    Khi không cầm lái đưa đón gia đình, chàng trad-son này trở thành "bộ não sáng tạo" đứng sau thương hiệu đồ thể thao mới Stay At Home Sons với câu slogan hài hước: "Làm gì cũng mệt".

    Hình ảnh

    Abdullah Abbasi đưa đón bố, cháu đi học khi ở nhà làm trad-son. Ảnh: NY Post

    "Những bộ trang phục này gây được sự đồng cảm với nhiều người", Abdullah chia sẻ về thương hiệu mà anh cùng một người bạn thành lập vào tháng 4/2024. "Mục tiêu là kết nối các trad-son thông qua thời trang".

    Theo Abdullah, anh có thể theo đuổi nỗ lực kinh doanh này mà không bị phân tâm bởi việc tìm kiếm công việc toàn thời gian. "Tôi không phải lo trả hóa đơn, làm những việc nặng nhọc hay lo chỗ ở", Abdullah nói. "Tôi có thể tập trung vào những điều khiến mình hạnh phúc".

    Hướng Dương (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 53 khách