
Truc Linh
·
Cô ơi? Con vừa biết được tin cô ra đi.
Buồn quá cô ơi!!!
Vậy là cô và Ba của tụi con đã được gặp nhau.
Nhớ những ngày Ba con còn sống,mỗi khi Ba con sang Cali,lúc nào Ba con cũng bảo tụi con gọi hỏi thăm cô và những người bạn cùng thời.
Nhớ có hôm,con chở Ba con tới nhà hàng Song Long(nơi mà nghệ sĩ hay họp mặt),để gặp cô và vài người bạn cũ. Ngồi nghe Ba và cô kể chuyện xưa mà mê say luôn.
Lúc Ba con mất,cô cũng hỏi thăm và chia buồn!
Tấm hình này là show cuối cùng tụi con được may mắn hát chung với cô. Hôm đó là ngày lễ Độc Lập(July 4th ). Trước khi lên sân khấu,cô nhờ TrucLam Nguyen làm tóc cho cô,rồi cô bảo:
- Gặp hai đứa bây hoài mà cô vẫn không nhớ đứa nào Linh,đứa nào Lam??
- Sao mà 2 đứa giống nhau quá vậy?!
Lúc xong show. 3 cô cháu chụp tấm hình. Cô còn nói:
- Sao mấy đứa trẻ giờ chụp hình hay”chu mõ”ghê? Cô cũng chu thử coi có ra gì không? Nhờ vậy mà tụi con có được tầm hình kỷ niệm cùng cô.
Cô ơi? Về nơi Thiên Quốc bình an cô nhé! Tụi con và khán giả sẽ nhớ mãi giọng hát của cô.
Vĩnh biệt cô





