Miền ký ức ( phần 1 ) TÔI
Trước khi tham gia drama này tôi thường xuyên lên mạng theo dõi tin tức về điễn biến câu chuyện . Một câu mà tôi học được từ các anh chị youtuber và bây giờ tôi vẫn luôn áp dụng từng ngày từng giờ cho tới khi nào tôi rời khỏi Drama này : giữ một cái đầu LẠNH và một tinh thần THÉP .
Văng , thưa quý vị , khi quyết định đăng bài viết đầu tiên ( Gởi cô em họ Lê ) tôi đã chuẩn bị cho mình một cái đầu lạnh và một tinh thần thép để đối phó với phe đối lập , về mặt pháp lý tôi cũng được tư vấn từ những luật sư để biết mình nên làm gì và không nên làm gì , về mặt tư tưởng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng khi phải gặp trường hợp xấu nhất . Một nhân vật có thể nói tác động đến tôi nhiều nhất chính là Lộc Vừng Cây . Biết anh Năm đã lâu , tôi biết chắc là Lộc Vừng Cây không hề quen biết Cố Nghệ sĩ Vũ Linh , em lại là người Bắc , qua những bài viết phản biện , phân tích , nhận định , tôi biết em là người có tư duy rất cao , hiểu biết rất nhiều về Luật và có nhiều lập luận chính xác khi thông tin đến cộng đồng mạng . Và cũng không hẳn em là fan của nghệ sĩ Vũ Linh , chỉ còn nguyên nhân cuối cùng tôi nghĩ mình đoán đúng : em đến với Drama này chỉ vì tình Con người đối với một con người . Và tôi cũng mừng cho Hồng Loan vì ngoài Ni còn có Lộc Vừng Cây , văn võ hộ pháp và thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ có mặt trong drama này . Đối với Nghệ sĩ Vũ Linh , tôi không bà con họ hàng , không thường xuyên gặp gỡ , không quan hệ thầy trò chỉ là anh em đồng nghiệp từng tiếp xúc , gặp gỡ qua những lần diễn chung và thân nhất là lần đầu tiên anh qua Mỹ du lịch . P nói không biết tôi là ai nhưng Ng biết , chị sáu , anh bảy biết , chị xèo biết và nếu tính khoảng 300 nghệ sĩ đi đám tang anh Năm , thì cũng khoảng 200 vị biết tôi là ai ( Cải lương , ca nhạc , kịch nói , tấu hài , hồ quảng ) . Cho dù vậy , tôi cũng không có lý do gì lên tiếng trong vụ này . Nếu ai tin vào 2 chữ Tâm linh thì hãy đọc tiếp nhé .
Đúng vậy . Về mặt Tâm linh giống như có một động lực vô hình nào thôi thúc , khi muốn viết về một vấn đề nào đó . Tôi không cần viết nháp , viết trước , mở phone lên , vô facebook , nghĩ tới đâu , viết tới đó , một mạch , cho tới khi hết bài và bài viết sẽ kết thúc trước 12 giờ đêm , một bài , hai bài , ba bài rồi mười bài , 15 bài , rồi cho tới khi bài viết của tôi với lượt xem , lượt like trên số trăm và số ngàn , tôi tự hỏi : ủa là tôi viết hả ? Có những chuyện mình không tin nhưng lại có thật , lại có những chuyện mình nghĩ là thật nhưng họ lại không tin và để khẳng định có hai chữ tâm linh trong câu chuyện này tôi xin dẫn chứng một vài ví dụ : Ni là ai ? Lộc vừng cây là ai ? Những người đang ủng hộ Hồng Loan là ai ?
Tại sao mọi người có mặt trong Drama này ? Và nếu những người kia không đưa đơn kiện mà họ âm thầm nắm quyền , điều khiển Hồng Loan như trước giờ họ vẫn thường làm , họ điều khiển Hồng Loan từ rất lâu và thậm chí họ dùng những lời lẽ khích bác để biến Hồng Loan thành một loại người như họ muốn , rồi sau đó họ lại đi thay mặt xin lõi , phân trần để Hồng Loan bị người ta xa lánh , cô lập , còn họ sẽ được người ta yêu thương và ủng hộ , cái dễ sợ là ở chỗ đó và đây là một trong những lý do để tôi khẳng định , việc Chiếm hữu tài sản của cố Nghệ sĩ là một kế hoạch đã được toan tính từ rất lâu
Và nếu không có người mách bảo Hồng Loan kịp thời sang tên chủ quyền tài sản thì chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết . Kế hoạch chặt chẽ từ thu âm lén , quay clip , nội gian ( S ) , ngoại gian ( S ) , trung gian ( X ) , đánh cấp tư liệu từ điện thoại , điểu khiển hệ thống camera trong nhà , tạo nhân chứng giả nhằm dẫn dắt cộng đồng mạng , cô lập và đánh tráo thân phận bằng buổi họp báo ngày 7 tháng 3 để danh chánh ngôn thuận có quyền quyết định tất cả mọi chuyện
Và họ tin chắc các Nghệ sĩ vì yêu thương anh Năm nên sẽ không ai lên tiếng ( điều này thì họ đúng ) và chắc chắn kế hoạch sẽ thành công , cho nên mới dám hùng hồn tuyên bố : nhà này mẹ P với P ở , còn Loan ở bên chồng , thỉnh thoảng về bên này làm osin cho P rôi đi ( osin là tui bịa nha ) Rồi giờ P ở đâu vậy P ? Sao P không sống bình thường như mọi người mà P và mẹ P sống chui nhũi lén lút , chỉ biết con đường từ nhà lên quận Phú nhuận để gởi đơn kiện chứ không dám đi đâu hết . P quên trong cuộc sống này còn có hai chữ TÂM LINH và vì cậu P tên Linh nên ổng chết … rất LINH
Hết phần 1 ….chuyện gì xảy ra trong nhà kể từ lúc hạ huyệt cố NS , bí mật sau lời tố cáo HL của anh áo vàng … đón đọc phần 2


Nghệ sĩ LÊ TÍN FB